[H20] - Hái Hoa :D

vấn đề là 2 ngày :)| , đi chỗ khác cũng có sao đâu ^_^ , chẳng qua bạn Tâm có í nguyện đi biển nên tớ đề nghị đi đs :">

tam đảo tiếp :-? ?? ai ngại gì không ;)) , có ai sợ chán hông ?? mình cũng thik tam đảo >:)

@ HH : éo ai bắt mày naked nhảy xuống nước đâu :-w
 
Mình vẫn mơ mộng cái chỗ Hải Long, Đầm Long j` đó có vẻ hay hơn :|
Tam Đảo đi rồi đi lại làm gì nữa, chọn chỗ khác đi, thiếu gì. Đồ Sơn thì bẩn + chán, ko có trò gì thật :-<. Hạ Long phải đi 4 tiếng cơ á :O, thằng chik thích điêu thuyền ko :-w. Mà nói chung qua biển song đi tàu đê :)), biển nhiều trò thú vị mà =))
 
nhưng mà biển nhiều phụ huynh sẽ không cho đi :-? ( hà Linh bảo thế , biển thì có thể HL không được đi :| )

sáng nay thấy Ới"s papa với bác nào í, nói chuyện

Ới 's papa : đi đâu và bao lâu phải do ban phụ huynh quyết định, không thì các cháu lại được dân chủ quá .

bác kia : thôi chúng nó lớn rồi, để chúng nó quyết định, chúng nó đến tuổi phải được dân chủ rồi. Ôm chúng nó đến bao giờ nữa?? ( :x )

thứ 2 này sinh hoạt lớp chắc sẽ rõ hơn :-?

chẳng may bị bắt đi chỗ nào chán :| thì tiêu chí vẫn phải là : 2 NGÀY nhé, chán cũng được miễn là 2 NGÀY !
 
Mama tớ bảo là thấy bàn đi Tuần Châu :D . Tớ đến đó 1 lần roài :)) .3k =))
Fải đi 2 ngày 3k đợt 2 :))
 
:)) hôm nay đi họp PH mẹ tớ lại phát hiện ra là quen bố mẹ Minh Hoàng :))
ngày xưa bố Béo tặng tớ 1 cái đồng hồ để chơi cờ ;;)
mẹ Béo bây h làm cùng cơ quan với bố tớ :D

xong mẹ tớ còn bảo hồi xưa hình như có lần MH còn đến nhà tớ ăn cơm =))
ôi cuộc đời 8->
 
earth tròn vl
đi đâu cũng thấy bạn ý nhỉ
tự dưng lại nhớ đến bạn bíp với ntranc :-<

đi tham quan bố tớ về bảo có ý đi Tuần Châu 2 ng thì phải =)
đi du thuyền ngắm cảnh chém gió thôi, chỉ cần có 1 2 ph đi cùng là đc hết =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi 2 ngày cơ mà
sao lại ko qua đêm
chả lẽ kiểu đi đến tối về Hà Nội
sáng hôm sau lại lên à :))

Tuần Châu 8-> mẹ và chị mình đã từng gặp nguy hiểm ở đây =;
 
:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|:| :| :| :| :| :| :|
 
Đi TC, có bạn nào dám chơi Truth or Dare hok ?
Tớ chủ trì + ra luật * yên tâm tớ nhân đạo lắm :p * .
Bạn nào gan nữa thì chơi Spin the bottle nhá =)) . Tớ gọi bạn ý làm sư phụ
 
Nếu bạn là 1 teen nhiệt tình, muốn có thêm nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực như Từ thiện, Kinh doanh, Marketing, PR - truyền thông, Quản lý,… cũng như hoàn thiện kĩ năng sống, hoạt động nhóm, giao tiếp,… Volunteen Vietnam là 1 tổ chức lý tưởng cho bạn phát huy những khả năng của mình. Bạn có muốn là người ngoài cuộc?

a0bb.jpg


Volunteen Vietnam là một tổ chức mới được thành lập bởi những 9x đời đầu. Người đứng đầu tổ chức hiện nay là Ngô Diễm Huyền, hiện đang học lớp 11A7 trường THPT Chu Văn An. Bên cạnh mục đích hàng đầu là Từ thiện, tổ chức được thành lập còn để liên kết 2 thế hệ 8x và 9x trong 1 môi trường năng động, sáng tạo - 1 môi trường giúp mỗi con người hoàn thiện bản thân cũng như phát huy tối đa những gì mình có.

Nếu bạn cần biết nhiều thông tin hơn về tổ chức của chúg tôi, xin vui liên hệ với:
1- Trần Như Quỳnh - 0982.021.591
I!M: nhocdia21538

2- Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng - 0915186617
L ớp 11 Đ ịa – HN - Ams
I!M: thuyhang_2591



Rất cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến thông tin này!
 
Back
Bên trên