[H20] - Hái Hoa :D

http://games.dantri.com.vn/tingame/2007/4/50627.vip

hot hot hot
phá đảo Mario chỉ trong 5 phút
Bản phá đảo ngay sau khi được tung ra ngày 10/4/2007 đã gần như ngay lập tức làm náo loạn, và gây xôn xao giới chơi game. Các bước nhảy ngoạn mục của Mario, tốc độ, kỹ thuật, chính xác và điêu luyện đến tuyệt đối! Đó là tất cả các mỹ từ người ta dùng để miêu tả bản video này.
Cái này cũ rồi .:|

Ngày mai có lẽ mình sẽ thắng trận đầu.:">
 
Mai đi sinh nhật tao mày nhé.
Tất cả. Tí tao gọi điện cho từng đứa 1. Vẫn post ở forum.
sáng đánh cố mà thua để trưa với chiều còn đi SN tao.
Tao là tao sợ thằng Nam protoss lại vào vòng trong đi lại thiếu nó =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Châu Giang được cái vui tính, hôm nọ mình gọi điện hỏi sinh nhật định thế nào rồi đề nghị trưa đi ăn chiều về đánh tiếp thì ông bảo ko biết, rồi sao cũng được rồi ko tổ chức. đùng một phát hôm nay ông bảo cả team thua đi để đi ăn sinh nhật nó. thế này thì đỡ thế nào được nhỉ?
 
chắc tại nó thích mày đấy Nam ạ
;)) có khi mai cho mày vào hộp
tặng nó nhỉ :))
 
Toàn béo đã bị loại > : D <
Nam đã thắng trận đầu tiền :D
team dota đang mốc mồm ngồi hít khí hỏa lò ngoài nv chờ đợi đến lượt thi đâu =))
 
sướng nhất hôm nay
mình không bị ai bắn
=))
00000000000000000000000000000000000000
cả 1 cột dài ngoằng
:D
100% dodge
 
WCG-Chán võ lâm!!!!!!
sáng hôm nay, một buổi sáng mùa hè nóng như thiêu, sau một đêm thao thức tôi tỉnh dậy lúc 5h45 sáng, chuẩn bị săn sàng cho trận đấu sẽ diễn ra lúc...11h. 8h đúng, thẳng tiến NV. Khi đến nơi tôi thực sự choáng ngợp với không khí nơi đây, nóng ko thể ngửi nổi! 200,300 con người bị "nhốt" như heo trong cái NV bình thường vốn đã rất nóng. Sự mệt mỏi là dễ hiểu vì một đêm mất ngủ và ko khí nơi đây. Nhưng khi nhận ra toàn bộ 4 thành viên còn lại của team đã đến và gặp cả Pigcon- niềm hi vọng W3, Nam gỗ-pro SC thì sự mệt mỏi tan biến và thay vào đó là sự háo hức cho giải đấu lớn trước mắt. Đáng tiếc sự đến sớm chuẩn bị chẳng có ý nghĩa gì khi cả team ko có đủ máy và đối thủ để train. Ngay cả việc cổ vũ cung bị BTC cấm đoán, vô lý ko còn gì để nói. giờ đây việc duy nhất có thể làm là ngồi chờ 2h để đến lượt thi đấu và chờ đợi kết quả của Pigcon, Nam gỗ. Ko ngoài dự đoán khi Pigcon do thiếu sự cổ vũ, sa sút về mặt tinh thần nên đã lắc đầurời phòng thi đấu sau 10 ph, Nhưng niềm tin đặt trọn vào Nam gỗ đã được đền đáp khi anh đánh bại một gamer proA, đàng hoàng bước vào vòng 2. Và 11h, DotA team xuất quân cùng lúc với Nam gỗ. Niềm tin của team DotA đã sup đổ khi thất bại nhanh chóng trước đối thủ chỉ sau 40ph. Nỗi buồn nối tiếp khi Nam gỗ cũng dừng bước trước đối thủ quá mạnh ở vòng 2 và hành trình của H2 05-08 tại WCG 2007 kết thúc tại đây. Nhiều giờ chờ đợi thực sự mệt mỏi để đổi lấy một kết cục thua toàn diện thật cay đắng nhưng đây là lần đầu tiên của cộng đồng E-Sport nói chung của lớp ta. Hi vọng năm sau khi đã hoàn thành việc học hành và chuẩn bị tốt hơn, các thành viên lớp ta sẽ đạt được thành công lớn hơn. Hẹn gặp lại ở Singapore và XYZ 2008.
 
DotA- Thất bại do sự thiếu chuẩn bị!
Năm nay là năm đầu tiên WCG đưa nội dung DotA vào thi đấu, h2 05-08 đã lập tức thành lập một team để sẵn sàng cho giải đấu. Bước đầu thành lập ko có khó khăn gì khi leader S.( trong bài viết chúng tôi xin được thay đổi tên họ một số nhân vật nhằm đảm bảo riêng tư cho các cá nhân này) nhanh chóng kêu gọi DS, B, và D.M, những game thủ thành danh trong làng DotA HN thành lập team H2. Nhưng khó khăn nảy sinh khá sớm khi thành viên thứ năm quen thuộc của team là X.P do mắc bận giải quyết một số vấn đề của gia đình nên ko thể tham gia giải. Với nguyên tắc ưu tiên người của lớp, S. đã liên lạc với F., một cựu thành viên đã ẩn cư rừng núi của làng game DotA trở lại giang hồ. F. nhận lời tham gia nhưng thòng thêm câu "ao ko train gì đâu đấy, dạo này đang cắm GE 24/24":)). Bằng một niềm tin sắt đá, S. tự tin với 4 gamer có thể cân lại đối thủ. Thực tế ko như vậy, vào trận với một đội hình hero ko ăn ý đã đẩy H2 vào thế khó khăn ngay từ đầu và thất bại tất nhiên sau 40ph. Một bài học rút ra cho cả team khi coi thường yếu tố đoàn kết, phối hợp vốn rất quan trọng trong DotA.thấtbại là chuyện đã rồi nhưng H2 cần phải đứng lên và học hỏi từ thất bại hôm nay để biến nó thành thành công mai sau. Chỉ cần còn một niềm tin là chúng ta sẽ có ngày ca khúc khải hoàn, niềm tin "H2 vô địch".

----------

Bại won sai chúng ta không nản
Sinh nhật Giang mọi người đều vui

:D

có ai bảo nản đâu. đọc bài trên sẽ rõ.
 
DotA- Thất bại do sự thiếu chuẩn bị!
Năm nay là năm đầu tiên WCG đưa nội dung DotA vào thi đấu, h2 05-08 đã lập tức thành lập một team để sẵn sàng cho giải đấu. Bước đầu thành lập ko có khó khăn gì khi leader S.( trong bài viết chúng tôi xin được thay đổi tên họ một số nhân vật nhằm đảm bảo riêng tư cho các cá nhân này) nhanh chóng kêu gọi DS, B, và D.M, những game thủ thành danh trong làng DotA HN thành lập team H2. Nhưng khó khăn nảy sinh khá sớm khi thành viên thứ năm quen thuộc của team là X.P do mắc bận giải quyết một số vấn đề của gia đình nên ko thể tham gia giải. Với nguyên tắc ưu tiên người của lớp, S. đã liên lạc với F., một cựu thành viên đã ẩn cư rừng núi của làng game DotA trở lại giang hồ. F. nhận lời tham gia nhưng thòng thêm câu "ao ko train gì đâu đấy, dạo này đang cắm GE 24/24":)). Bằng một niềm tin sắt đá, S. tự tin với 4 gamer có thể cân lại đối thủ. Thực tế ko như vậy, vào trận với một đội hình hero ko ăn ý đã đẩy H2 vào thế khó khăn ngay từ đầu và thất bại tất nhiên sau 40ph. Một bài học rút ra cho cả team khi coi thường yếu tố đoàn kết, phối hợp vốn rất quan trọng trong DotA.thấtbại là chuyện đã rồi nhưng H2 cần phải đứng lên và học hỏi từ thất bại hôm nay để biến nó thành thành công mai sau. Chỉ cần còn một niềm tin là chúng ta sẽ có ngày ca khúc khải hoàn, niềm tin "H2 vô địch".

----------



có ai bảo nản đâu. đọc bài trên sẽ rõ.

đã dõ thưa leader :">
 
Back
Bên trên