[H20] - Hái Hoa :D

Cái ảnh chúng nó bế thằng Hưng thật là bựa :)) bế lúc nào thế :))

Mà sao ko có tớ :-w:-<
 
lúc đấy mày đang lơ mơ lang mang ở 1 goc nào đấy, biết thế éo nào được :)) , mày say mạnh, chả biết trời đất là gì :))
 
công nhận
Kiểu đâu mình đang đeo cặp mà bạn nhìn thấy xong giằng lại bảo rõ to "cặp của tớ chứ":))
đến luk đc bảo đấy là cặp tớ bạn mới vỡ lẽ ra "uh, cứ tưởng màu đen"=))8-}
 
oai, tớ nghĩ Trung Dũng phải cảm ơn Hưng đioxin nhiều nhiều :d
mọi khi bị 3 vợ kìm kẹp ko đc bia rượu, đc dịp trông say xỉn, :))
 
=))
mày có tin là chiều nay tao vẫn đi học ko
chưa ai đến gặp hết =))
 
Thật khốn khổ khi mà cậu được đi học còn tớ phải ở nhà vì ko mặc đồng phục+đi học muộn:|
2 cái ông bảo vệ khốn nạn:|
 
dù gì thì cũng ko kinh khủng = việc bị ghi tên vào sổ đầu bài và thế nào mai cũng bị mời bố mẹ đến :-s

chỉ tốt mỗi 1 việc là ít ra thì cô cũng có đứa để lôi ra nói thay cho luk nào cũng là mấy đứa xóm nhà lá

cái chính là cô mà có bắt mời bố mẹ đến thì bố mẹ tớ cũng sẽ ko đến 8-|

mà T7 nếu kt 15' đại là tớ chết :|
 
Ôi bác cũng có kém gì:|
Những đứa khác thì còn đc ghi bị đuổi8-} ma xui quỷ khiến thế nào bị ghi là ko phép:|
Thôi cháu cứ để bác đi họp luôn cho cả 2 bác cháu mình:))
 
Uầy lo gì ,đời còn dài ,còn nhiều phụ huynh sẽ phải đến.Chỉ tiêu của cô là mỗi ngày 1 phụ huynh mà.:-j
 
Sợ ji chứ. Như Đạt về nói với bố mẹ là:" trường con có 1 buổi họp quan trọng, lớp con đc 5 người tiêu biểu trong đó có bạn Hà Linh( nhất lớp) ,con,... mai bố mẹ đến họp với cô giáo chủ nhiệm tại phòng hội đồng để bàn về việc xây dựng hệ tạo nguồn cho trường"
hehe. Có ji đâu mà sợ. Mà cũng sợ thật đấy nhỉ. Mà thôi đưng sợ nữa.:D :D
Cứ vui chơi cho hết đời tuổi trẻ,
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.
 
Back
Bên trên