[H20] - Hái Hoa :D

A Cat's Diary
Day 751: My captors continue to torment me with bizarre dangling objects. They eat lavish meals in my presence while I am forced to subsist on dry cereal. The only thing that keeps me going is the hope of eventual escape -- that, and the satisfaction I get from occasionally ruining some piece of their furniture.

I fear I may be going insane. Yesterday, I ate a houseplant. Tomorrow I may eat another.

P.S: hi` chỉ câu bài thoai nên bạn nào hiểu thì hiểu ko thì ...
 
A Cat's Diary
Day 751: My captors continue to torment me with bizarre dangling objects. They eat lavish meals in my presence while I am forced to subsist on dry cereal. The only thing that keeps me going is the hope of eventual escape -- that, and the satisfaction I get from occasionally ruining some piece of their furniture.

I fear I may be going insane. Yesterday, I ate a houseplant. Tomorrow I may eat another
Câu bài chất lượng ghê gớm , đọc không hiểu gì cả !
 
A Cat's Diary
Day 751: My captors continue to torment me with bizarre dangling objects. They eat lavish meals in my presence while I am forced to subsist on dry cereal. The only thing that keeps me going is the hope of eventual escape -- that, and the satisfaction I get from occasionally ruining some piece of their furniture.

I fear I may be going insane. Yesterday, I ate a houseplant. Tomorrow I may eat another.

...keep eating...
 
bây h mới biết lớp ta cao su ghê gớm...11 rưỡi mới có đúng 3 chiến sĩ đến :|

mấy đoạn nhạc trong phim chèn vào lúc mà diễn viên idle hay ghê gớm, còn càng về sau càng nhạt.... phim lúc đầu gào thét, về sau toàn cười....
 
bây h mới biết lớp ta cao su ghê gớm...11 rưỡi mới có đúng 3 chiến sĩ đến :|

mấy đoạn nhạc trong phim chèn vào lúc mà diễn viên idle hay ghê gớm, còn càng về sau càng nhạt.... phim lúc đầu gào thét, về sau toàn cười....

hẹn ở đó 12h, 11h30 là cho cao su
tất cả tập trung ở trường rồi mới đi mà;))
 
này nhớ[-x
chuyện cổ tích nó cũng phải có logic của nó;;) có phải thik kể thế nào là đc đâu[-( nghệ thuật cả chứ:|>:p
mà đấy, cái môn sử chỉ giỏi bịa ra thôi, mấy hôm nữa lại thêm 1 đống phát hiện ngớ ngẩn nữa cho xem thế mà có những người vẫn có sở thik môn Sử quá nhey:-":p

có phải Lịch Sử nó bịa ra thế đâu ,tại ông Trần Huy Liệu bịa ra thôi ,mà dù sao cũng còn hơn người ko biết Lê Thái Tổ là ai;))
 
mấy cái dịp phim phiếc này xem sướng đấy, lần sau có tự tổ chức thì nhớ pm tao đi với :)
 
Tưởng phim kinh dị hóa ra phim hài :))
Thế hóa ra là vẫn còn sống cơ à:-?=)) xem phim xong chả thấy Bảo đâu;)) tưởng bấn quá tìm cái cống chui vào để trốn quái vật=))
Đùa chứ, phim này nhạt thế:-j nhưng cũng may lần đầu tiên ko ngủ trong rạp:))

Chú Hưng đã viết:
có phải Lịch Sử nó bịa ra thế đâu ,tại ông Trần Huy Liệu bịa ra thôi ,mà dù sao cũng còn hơn người ko biết Lê Thái Tổ là ai
[-x giả vờ tý cho bạn sướng thôi;))
 
xong rồi, xong rồi, tao xong rồi :| , tao gọi điện, partner tao bảo 1 câu là ko được đi nữa, aaaaaaaaaaaaaaa, chết mất T______T

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
:-?
sao ai cũng thấy phim nhạt à
tớ thấy xem cũng hay đấy chứ

đoạn ông bố gào thét lên thuyết minh về con mình

rồi cả đoạn cuối

nhưng mà quái thì chán thật
 
film chán.

Được mỗi đoạn đầu bùn cười.

Càng sau càng chán.

Chết thật, thứ 7 này còn vụ prom nữa, mệt quá.
 
Tớ thấy film được :)

nói chung về cái nhà ấy thì được, còn con quái vật quá chán
ko logic mấy, trông thì chả sợ gì cả, xuất hiện cũng ko ghê, vào 1 buổi sáng đẹp trời :-j

Lớp mình vẫn phát huy trò vỗ tay \:d/
 
:-?
sao ai cũng thấy phim nhạt à
tớ thấy xem cũng hay đấy chứ

đoạn ông bố gào thét lên thuyết minh về con mình

rồi cả đoạn cuối

nhưng mà quái thì chán thật

nhạt bố của nhạt=)),film nay chỉ đáng 1.5/10=)) toàn những đoạn pha trò nhạt toẹt chả có vị gì,đội ngũ diễn viên thì ko biết lôi ở đâu ra=)),thằng viết kịch bản super ngớ ngẩn,thằng duyệt cái kịch bản này còn ngớ ngẩn hơn,thằng bỏ tiền ra để quay cái film này chắc là ngớ ngẩn nhất:)),mấy kịch bản đại loại thế này 1 ngày chắc cũng tự viết đc tầm 50 cái=)),rồi cả cái vụ dịch bệnh gì nữa rõ là ngớ ngẩn chả ăn nhập gì với cái vụ thằng bố kêu ngứa ở đoạn đầu,nói chung trong lịch sử đi xem phim tớ cũng ít gặp đc phim nào ngớ ngẩn như cái này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đoạn cuối ông kia cầm que ngắn tí chọc vào con quái vật đang cháy rừng rực---> năng lượng toả ra là rất lớn---> ông kia cũng phải die vì nóng chứ :|
 
Cha đóng bố con bé con bị đao giống Bảo đao lớp mình ;)). Hôm nay nói chung đã chọn chỗ ngồi cạnh Bảo đao để coi nó gào rú ra sao;)) nhưng căn bản tại film chả sợ gì cả [-x. Nhưng có đoạn Bảo đao giật mình dính vào ghế ;))=))

Đoạn cuối tự nhiên xịt ra 1 đống dioxin chả hiểu để làm j`, chả thấy ăn nhập j` hết ;))

Quái vật xuất hiện 1 cách ko ai ngờ tới =)) " 1 buổi sáng đẹp trời , tự nhiên nhoi lên rồi đuổi mọi người, người thì cứ chạy, quái vật thì cứ đuổi =)) "

Quái vật biết hóa cốt thần chưởng, 1 đống người nó bỏ dưới cống mấy ngày sau bị hóa xương hết hoặc là quái vật ăn thịt xong nhằn xương ra =)) nhằn rất giỏi, còn có cái đầu lâu trơ trọi. =))
 
Back
Bên trên