Vâng, và trong giai đoạn này cũng là lúc thị Chửa phát hiện ra bản năng siêu hạng lâu nay vẫn ngủ quên trong mình : đẻ. Thị chửa và đẻ liên tục đến nỗi bây giờ hỏi thị trong cái bầy con nheo nhóc của thị đứa nào là con ai thị cũng chịu. Với thị đẻ đã trở thành 1 công nghệ, 1 công nghệ siêu hạng, bởi trên đời này liệu có ai có thể chửa và đẻ liên tùng tục với 1 mật độ dày như thế mà vẫn giữ được phom người cực chuẩn để mà tiếp tục đi lừa tình thiên hạ ???? Và với thị, điều quan trọng nhất trên đời ko phải là bồ, cũng ko phải các con thị mà là việc đẻ. Ko vác cái bụng bầu lúc nào là thị cảm thấy thiếu lúc ấy (eo cứ như nghiện đẻ í nhỉ ). Thị cùng lúc chăn dắt 2 hot boi siêu hạng của chúng ta giỏi đến nỗi, bây giờ đi hỏi thì chàng nào cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "Tôi là mối tình đầu tiên và duy nhất của thị Quốc !!!" Và cả 2 chàng đều sung sướng nhận làm cha cho tất-cả-những-đứa-con của thị Quốc ( xin nói thêm là hiện nay bản thân thị cũng ko rõ mình đã đẻ bao con- cũng như hoàn toàn ko nhớ tên các con là gì, bởi thị đẻ dày đẻ liền tay nên cũng ko kịp đặt tên cho các con, và theo chúng tôi thị cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó làm j bởi theo thị bộc bạch, thị chỉ thik chửa đẻ chứ ko thik nuôi con ). Và cũng chính trong khoảng thời gian trên đỉnh cao xuân sắc này mà thị đã xuất bản những cuốn sách nổi tiếng 1 thời như Nghệ thuật đẻ dày, đẻ liền tay hay Cẩm nang dành cho người mắn đẻ Những cuốn sách này, đúc kết từ kinh nghiệm đẻ mà thị đã tích cóp được trong khoảng thời gian đỉnh cao này, đã trở thành sách gối đầu giường của biết bao thiếu nữ trong sáng ngây thơ đang mơ ước 1 ngày có được tài năng đẻ của thị.
Nhưng đương nhiên, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Cuối cùng thị cũng chán 2 chàng hot boi và bắt đầu săn lùng đối tượng mới. Đây chính là khoảng thời gian mà thị trở nên mất phương hướng vì ko tìm được ý trung nhân. Ko có bồ, thị cũng mất cảm hứng sáng tác và nhanh chóng bị quên lãng.
Vậy ai là kẻ đã đem lại cảm hứng mới cho thị để thị lấy lại đỉnh cao phong độ như hôm nay ???????? Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Vâng, như đã nói, trong 1 khoảng thời gian thị Quốc trở nên lạng lõng vì ko còn chàng trai nào bị thị lừa nữa ( thị đã quá nổi tiếng ở Hoallywood nên tất lẽ dĩ ngẫu là mọi chàng trai nơi đây đều biết điều tránh xa thị ). Ko chửa được, thị mất khả năng sáng tác văn học. Thị hoàn toàn túng bẫn đến tột cùng. Nhưng, như các cụ đã nói, cái khó ló cái khôn, thị đã cao tay nhờ đến sự giúp đỡ của 1 nhân vật nổi tiếng khác : bác sĩ tài danh Đỗ Béo. Tay bác sĩ này đã vui vẻ nhận lời giúp thị tút tát lại nhan sắc đã tàn ( mà theo thị thì là "mông má tân trang" hay "luộc lại hàng second-hand ). ko chỉ có thế, với tài năng sẵn có, bác sĩ Đỗ Béo còn thuyết phục được thị Quốc đồng ý tham gia 1 thử nghiệm cực kỳ tham vọng mà nếu thành công sẽ là 1 bước ngoặt trong kỹ thuật gây đột biến nhân tạo, giúp Đỗ Béo giành được giải Hoabel. Và cuộc thử nghiệm thành công mỹ mãn, thị Quốc đã được xử lí bằng Consixin, 5BU và NMU để tứ bội hóa cái dạ con, biến thị từ 1 người đẻ giỏi thành 1 thần đẻ. Với nhan sắc và tài đẻ đã được lên level, thị ta quyết tâm trở lại thời kỳ xưa ( theo thị nói thì là "hồi xuân" ). Nhưng vấn đề là , bây giờ ở Hoallywood thị ko lừa được ai nữa. Vậy thị làm thế nào ??????? Rất đơn giản, thị chuyển địa bàn. Thị quyết định rời đến 1 nơi mà danh tiếng của thị vẫn chưa vang đến, đó là mảnh đất 11H. Và ai là chàng trai xấu số bị thị Chửa ta cho vào lưới tình ???? Đương nhiên với tư tưởng đã ăn chơi thì phải ăn chơi tới số, thị ta nhắm ngay hot boi số 1 11H : Trần Quang Hưng. Vâng, mặc dù phóng viên Kiendvd với lòng tốt vô bờ đã cố gắng cảnh báo tân Bí thở này về những tai tiếng của Chửa Hoang, anh ta vẫn bị thị ta chăn dắt ngon lành, Âu cũng là lẽ thường tình , bởi tài lừa tình của thị Quốc quá giỏi trong khi Trần Quang Hưng mới chỉ là 1 thanh niên mới lớn, đang ở vào cái tuổi dậy thì - cái tuổi mà thần dân 11H vẫn thường gọi là "tuổi teen dễ rung động". Làm sao Trâng Quang Hưng ngây thơ và dễ dụ có thể thoát được người đàn bà đấy tham vọng và mưu mô Cờ Him Chửa Hoang chứ ?????? Cặp bồ với QH, thị Quốc còn lợi dụng được danh tiếng nổi như cồn của anh ta để đưa mình trở lại đỉnh cao danh vọng và quyền lực. Hẳn các bạn cũng biết QH đang xây dựng dự án làm 1 tờ báo tuổi teen mới đánh bại HHT, đánh hơi được tin thị Quốc đã nhanh chóng xin được anh ta cho mình 1 chuyên mục thường kỳ nho nhỏ chiếm 1/2 dung lượng tờ báo : "ĐẺ ĐÊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!" . Và trong thời kỳ hồi xuân này, thị cũng đã phải lòng Bố già Phạm Ngọc Hải Long và bắt đầu tập chửi bậy. Phải nói rằng Phạm Ngọc Hải Long xứng đáng với danh hiệu Bố già, bởi bất chấp những nỗ lực ko mệt mỏi nơi thị Quốc, anh cũng hoàn toàn ko suy chuyển, trái lại còn vùi dập thị Quốc ko thương tiếc cho chừa cái tật mê zai đi. Thế nhưng ko hiểu bằng cách nào, thị ta vẫn cho ra đời 1 đứa con của Bố già Phạm Ngọc Hải Long : Phạm Ngọc Hải Anh - hiện nay đang được Trần Quang Hưng nuôi nấng ( QH vẫn cho rằng Hải Anh là con mình ). Khi được phóng viên Kiendvd hỏi về lý do tại sao lại có đứa con này, Phạm Ngọc Hải Long chỉ cúi đầu thút thít : "Anh ơi, em trót dại " 8-} Vâng, dù đã đẻ cho Bố già 1 quý từ, thị Quốc vẫn ko tránh khỏi những đòn roi vùi hoa dập liễu của Bố. Hận tình, thị ta đi đến 1 quyết định tàn nhẫn : xúi giục Trần Quang Hưng - kẻ đang nắm giữ quyền lực là Bí Thở Ams - đem quân tấn công vương quốc 12H. 2 quốc gia láng giềng giờ đây trở thành kẻ thù địch vì 1 người đàn bà quá ư ghê gớm và xảo quyệt Cờ Him Chửa Hoang. Chiến tranh nổ ra, và tất nhiên dẫn đến cảnh cha con Phạm Ngọc Hải Long và Phạm Ngọc Hải Anh chiến đấu tiêu diệt nhau. Thật đau lòng lắm thay. Nhưng, Hoallywood đâu có phải là dễ bắt nạt. Với những nhân vật tai to mặt bạnh như Long kol, Kiendvd hay Condolezza Mai, trận chiến đầu tiên nổ ra bên Hồ Tây ( trận Hồ Tây nổi tiếng - được ví như trận Tân Xích Bích - thực chất là thi HSG ở CVA ạ ) phe Hoallywood đã giành thắng lợi lớn với sự lên ngồi của 1 người phụ nữ quyền lực khác ở Hoallywood : Dì Phạm Trí Hiếu - thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng phe 11H cũng đâu đã chịu thua, trận tái đấu tiếp theo đã được lên lịch vào thứ ba 28/11 cũng tại địa điểm xưa. Đây hứa hẹn sẽ là trận chiến còn cam go khốc liệt hơn trận trước nhiều lần. Muốn biết kết cục ra sao, xin chờ ... tuần sau sẽ rõ.
Đến đây bản tin xin được kết thúc. Chúc quý vị và các bạn 1 ngày CN tốt lành. kiendvd đi ăn sáng đây, viết nhiều mệt quá 8-}