:::.H1 join together .::: !!!!!

mai đá bóng 10h sân Mỹ Đình :D
các bạn nhớ đi cổ vũ

Phương ra đây tôi truyền cho tí công lực để mà sống nào
tình hình tôi bi h là tồi tệ nhất trong gần 18 năm wa mà tôi vẫn còn thấy rất nhìu điều vui thú này,mục đik thì unlimitted :D b-)

thằng Híu ko được đem phương pháp ra đường lấy lại niềm vui sống của tao ra truyền bá linh tinh nhá
muốn truyền bá thì trả xiền bản quyền đây:D
 
vớ vẩn , mày chỉ bảo là đi ngoài đường lòng vòng tốn xăng , hít bụi và ngắm nhìn người ta đi thành đôi thành cặp ôm ấp trong trời lạnh để càng thấy lòng mình thêm nguội lạnh và đau khổ thôi

Hiệu quả gì /:)

Mai có bạn nào đi đá hả bạn Quân :-/
 
@Híu : mày thì làm gì được đi xe máy mà tốn xăng hả Híu :))
đi ngoài đường là niềm vui thú rất lớn của tao
bao nhiu lâu mới thấy lợi ích của việc đi xe đạp là lượn lờ ngoài đường ko tốn xăng :D
ko thì lên cái quán cafe khỉ gì ở trên đường Thanh Niên ý
có 1 vị trí nhìn đường tương đối đẹp mà cả cityview cũng ko có được
trên đấy gió mát thấy đầu óc thoải mái dễ chịu
có người đã nói với tao rất thik ngồi trên đấy nhìn xe cộ qua lại
ngồi ngắm người chán thì lượn qua quán chân gà + cánh gà nướng trên đường Phạm Ngọc Thạch gọi 5 cái chân gà ra ngồi chấm mút
nếu thấy ăn chân gà 1 mình buồn thì cứ gọi tao ra , nhà tao ngay gần đấy và luôn chuẩn bị dạ dày để đi ăn vs bạn :D
 
Ừm , nếu để cái bài này trong box TSVB mày sẽ có 1 bài được đánh giá tốt :

Nhưng trả lời câu hỏi của tao đi đã :-w
 
Đi đêm toàn gặp bon xin đểu thôi sợ lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao h mới vào hả Trần :-w

Chơi điện tử chán rồi chứ gì /:)
 
TSVB cái khỉ gì , đang bơm sức sống cho mày với MP đấy
hoặc ko thì lên galaxy hoặc là newcentury quậy tí
hoặc ko ra đường đê đi gió thổi lồng lộng mát thôi rồi
 
Ôi bạn Quân thật là tử tế , yêu bạn Quân quá b-(

Đùa thôi , tao nhớ là chỉ mấy ngày trước tao vừa phải động viên mày 8-|

Hôm nay tao đang vui vì được nhiều người giúp

Sáng quên khóa xe nhờ em gái bên cạnh khóa hộ , lên HAO mới biết đó là 1 em 11H1 :))

Có người đang theo dõi bọn mình :))
 
Bản tin thông tấn xã Kiên péo

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong 1 buổi tối thứ 7 đẹp trời , để cùng nhau chia sẻ đôi câu chuyện nhẹ nhàng bên bàn cà phê. Xin khuyến cáo trước là tôi chỉ nói "bên bàn cà phê" cho nó văn hoa thôi, còn quý vị đừng nên vừa uống cà phê vừa đọc làm j vì bài viết này có thể làm quý vị sặc tung tóe đấy ạ B-)
Vâng, xin vào chủ đề chính của chúng ta. Như đã hẹn, chúng tôi lại xin phép chuyển đến quý vị bản tin mới về Cờ Him Chửa Hoang - người phụ nữ hổ báo nhất 12H B-) Nội dung hôm nay sẽ là những vấn đề xoay quanh tự truyện mới phát hành của Cờ Him Chửa Hoang gây xôn xao dư luận : Tự truyện Chửa Hoang - Yêu là đẻ B-)
Phải nói ngay rằng, cuốn tự truyện mới mà ko mới, bởi nó vẫn trung thành với lối viết truyện của thị Chửa từ trước tới nay : mộc mạc chân quê và nội dung thì đậm đặc xì căng đan. Những xì căng đan trong cuốn truyện này vẫn gây được sự quan tâm nhất định về phía độc giả bởi, dường như chúng luôn làm chúng ta bất ngờ. Liệu trước đây ai có thể ngờ được rằng thị Chửa lại phải lòng và mồi chài được hot boi số n 12H Nguyễn Thế Thiện, hay the coolest guy ( or gal ?? ) ever Mai Phương Thúy (Bìu) ???? Liệu ai có thể tưởng tượng đc giờ đây thị ta lại theo đuổi nhân vật cộm cán trong thế giới Underwear, chết nhầm underpants, chết nhầm nữa underworld Phạm Ngọc Hải Long ??????? Và liệu thị sẽ còn làm chúng ta ngã ngửa với những xì căng đan nào tiếp theo nữa ????? Xin hãy cùng chúng tôi khám phá tự truyện Chửa Hoang - yêu là đẻ
 
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Ôi ,nghe hấp dẫn quá :))

Em nóng lòng nghe quá :)
 
khiếp, viết nhiều làm mình chả có sức mà đọc :|
Hiếu: cái My bảo mai nó đi đấy
 
Bản tin tiếp tục

Vâng, như đã giới thiệu trong phần đầu bản tin, hôm nay chúng tôi xin được làm bạn đồng hành với quý vị độc giả trong chuyến hành trình khám phá Tự truyện Chửa Hoang - Yêu là đẻ hiện đang cực kỳ nóng hổi trên thị trường sách VN.
Mở đầu cuốn tự truyện, Axetilen đã tuyên bố thẳng thừng tuyên ngôn gây shock của thị :"Hãy gọi tôi là máy đẻ" B-) Vâng, quả thực là 1 mở đầu rất hấp dẫn và gây tò mò cho bạn đọc. Trong chương đầu của cuốn sách, thị Chửa đã bật mí cái bí mật mà lâu nay mọi ng` đều quan tâm : ai là mối tình đầu tiên của thị ??????? Liệu đó có phải là hot boi đã hết thời Nguyễn Thế Thiện, hay hói boi đang độ mơn mởn Nguyễn Hải Tùng bìu ???? Vâng xin nói ngay, những phỏng đoán trên đều sai tất. Mối tình đầu của thị Chửa, theo lời thị bộc bạch, lại là 1 kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi Phạm Gia Dự. Vâng, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ anh ta lại chính là kẻ đầu tiên trong đời thị Quốc. Hẳn các bạn còn nhớ đã có lần, trong 1 phút bốc đồng ko kiềm chế được bản thân, thị Quốc đã hét vào mặt Gia Dự rằng : "Nó là con ông í !!!!!!" Nhưng câu nói này nhanh chóng rơi vào quên lãng, bởi khi ấy Phạm Gia Dự quá kín đáo và cẩn thận đã tuyệt nhiên ko để dư luận nghi ngờ 1 chút nào về cái sự trong trắng của mình. Nhưng quả thật, gã là 1 kẻ "Cười nụ giấu dao", "Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm". Gã đã lén lút đi lại với thị Quốc trong khoảng vài tháng trời, và đến khi thị Quốc có chửa lần đầu tiên trong đời, thì cũng là lúc Gia Dự rơi vào lưới tình của 1 trong số những người phụ nữ tài năng bậc nhất Hoallywood : Condolezza Mai B-) Và thế là gã thẳng tay gạt bỏ Chửa Hoang tội nghiệp, khi ấy vẫn còn là 1 cô gái quê hương đồng gió nội ngào ngạt đến điếc mũi, với cái thai ngày 1 lớn dần. Và trong lúc Chửa ta túng quẫn tột cùng, bị cả Hoallywood xỉa xói tẩy chay bằng món DSBA, thì 1 Mạnh Thường Quân, vốn say mê sắc đẹp của thị đã dang tay cứu giúp và có 1 hành động rất nghĩa hiệp để cứu vớt cho cái danh dự vốn đã ko lấy j làm mỹ miều của thị : đó là nhận làm cha của đứa con đầu lòng của Cờ Him Chửa Hoang. Vị Mạnh Thường Quân này là ai ??? Chúng ta sẽ biết sau 1 ít phút ( sau đây là chương trình Quảng Cáo )
 
Mình cũng muốn viết lắm

thời gian đầy , mỗi tội văn phong ko đc phong phú như sếp :))

My đi à , chẳng liên quan đến tôi

Hỏi Thủy thế nào chẳng thèm trả lời /:)
 
Bản tin tiếp tục

Vâng, như đã giới thiệu trong phần đầu bản tin, hôm nay chúng tôi xin được làm bạn đồng hành với quý vị độc giả trong chuyến hành trình khám phá Tự truyện Chửa Hoang - Yêu là đẻ hiện đang cực kỳ nóng hổi trên thị trường sách VN.
Mở đầu cuốn tự truyện, Axetilen đã tuyên bố thẳng thừng tuyên ngôn gây shock của thị :"Hãy gọi tôi là máy đẻ" B-) Vâng, quả thực là 1 mở đầu rất hấp dẫn và gây tò mò cho bạn đọc. Trong chương đầu của cuốn sách, thị Chửa đã bật mí cái bí mật mà lâu nay mọi ng` đều quan tâm : ai là mối tình đầu tiên của thị ??????? Liệu đó có phải là hot boi đã hết thời Nguyễn Thế Thiện, hay hói boi đang độ mơn mởn Nguyễn Hải Tùng bìu ???? Vâng xin nói ngay, những phỏng đoán trên đều sai tất. Mối tình đầu của thị Chửa, theo lời thị bộc bạch, lại là 1 kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi Phạm Gia Dự. Vâng, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ anh ta lại chính là kẻ đầu tiên trong đời thị Quốc. Hẳn các bạn còn nhớ đã có lần, trong 1 phút bốc đồng ko kiềm chế được bản thân, thị Quốc đã hét vào mặt Gia Dự rằng : "Nó là con ông í !!!!!!" Nhưng câu nói này nhanh chóng rơi vào quên lãng, bởi khi ấy Phạm Gia Dự quá kín đáo và cẩn thận đã tuyệt nhiên ko để dư luận nghi ngờ 1 chút nào về cái sự trong trắng của mình. Nhưng quả thật, gã là 1 kẻ "Cười nụ giấu dao", "Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm". Gã đã lén lút đi lại với thị Quốc trong khoảng vài tháng trời, và đến khi thị Quốc có chửa lần đầu tiên trong đời, thì cũng là lúc Gia Dự rơi vào lưới tình của 1 trong số những người phụ nữ tài năng bậc nhất Hoallywood : Condolezza Mai B-) Và thế là gã thẳng tay gạt bỏ Chửa Hoang tội nghiệp, khi ấy vẫn còn là 1 cô gái quê hương đồng gió nội ngào ngạt đến điếc mũi, với cái thai ngày 1 lớn dần. Và trong lúc Chửa ta túng quẫn tột cùng, bị cả Hoallywood xỉa xói tẩy chay bằng món DSBA, thì 1 Mạnh Thường Quân, vốn say mê sắc đẹp của thị đã dang tay cứu giúp và có 1 hành động rất nghĩa hiệp để cứu vớt cho cái danh dự vốn đã ko lấy j làm mỹ miều của thị : đó là nhận làm cha của đứa con đầu lòng của Cờ Him Chửa Hoang. Vị Mạnh Thường Quân này là ai ??? Chúng ta sẽ biết sau 1 ít phút ( sau đây là chương trình Quảng Cáo )

hết lượt hot boy lên thớt rồi 8-X: 8-X:

Đùa , sếp viết thế này em bạn HT lớp mình vào đọc thì :-w :))
 
mai mày ko đi thì sao /:)

Mày ko đi thì cả đội thua chắc [-x

Biến .
 
TSB thằng Kiên ghẻ, câu bài hạ nhục anh mày à ???

VCL.

Éo sợ . :))

Tao đi ngủ đây. Nhạt vcl. :)) :((
 
Bản tin tiếp tục

Vâng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi kỳ trước : Mạnh Thường Quân đã cứu đời thị Chửa là ai ??? Vâng quý vị ko phải chờ lâu nữa, đó chính là anh Nguyễn Hoàng Minh ( sách đen ) Vâng lại 1 lần nữa chúng ta ngã ngửa vì diễn tiến câu chuyện hoàn toàn ko giống với những j thiên hạ đồn thổi. Vậy Nguyễn Thế Thiện và Mai Thúy Bìu đóng vai trò j trong cuộc đời thị Quốc ??? Và vì đâu thị lại rời khỏi vòng tay Sách đen và thay đổi như ngày hôm nay ????
Câu trả lời nằm ở chương 2 cuốn tự truyện. Vâng, sau 1 thời gian gắn bó mật thiết với Sách đen ( và đương nhiên là giao du rất rộng rãi với đám bạn bè của Sách ) sắc đẹp của thị Quốc đã lọt vào mắt xanh của 1 kẻ đồi bại nhất 12H : Sex idol Phạm Long Quân. Gã Thần Sex này chính là kẻ đã tiêm nhiễm vào đầu thị Chửa ta những tư tưởng cách tân của Phụ nữ thế kỷ 31, và tất lẽ dĩ ngẫu là thị đã quyết định đá đít kẻ si tình nhưng quá hiền lành chân chất Sách đen. Đến với Thần Sex, thị chợt đau lòng phát hiện ra hắn là 1 kẻ lừa tình siêu hạng, gã ko chỉ dụ dỗ thị mà còn tình tang tính tang với 1 loạt các nhân vật tai to mặt lớn khác như Ngài ( ng` iu Phúc ca ca ) v.v.... Ôm hận, thị ta lại quyết tâm dứt áo ra đi 1 lần nữa, và lần này để trả thù đời, thị đã dùng nhan sắc và sự từng trải của bản thân để chăn dắt cùng lúc 2 hot ba chấm của 12H : Nguyễn Thế ThiệnMai Phương Thúi ( xin nhấn mạnh là thị gọi Bìu của chúng ta là Thúi chứ ko phải Thúy đâu ạ )
 
Back
Bên trên