:::.H1 join together .::: !!!!!

Người ta kệ người ta , liên quan quái gì đến mình , mệt b-(

Lớp mình cố mà có 1 đôi hổ báo như Tâm Tùng ấy ;;)

Bạn Quốc nhờ ;;)
 
Ơ ơ
Sao lại kệ người ta
Cuộc sống cần có tập thể thì mới tồn tại được chứ ;))
 
Thôi đi ,

chú quan niệm tập thể ở đây là thế nào [-x

Mà Sơn ơi , anh là anh thấy em có tiềm năng lắm đấy

Cố mà nhoi để ăn warn nhé :)) =))
 
Có gì hay ho thực sự hãy chia sẻ em ạ [-x

mở thêm 1 trang nữa chậm tốc độ post bài 8-|

Mày chỉ thích mỗi mấy cái này thôi à Quốc /:)
 
Trí Hiếu đã viết:
--------------------------------------------------------------------------------

Có gì hay ho thực sự hãy chia sẻ em ạ

mở thêm 1 trang nữa chậm tốc độ post bài

Mày chỉ thích mỗi mấy cái này thôi à Quốc


Cái loại mày éo đủ trình mà nghe còn tinh vi. :))
 
Dạ vâng tôi thế thôi ;;)


Thôi ,ko nói xấu , kẻo lại đầu độc trẻ con nhà người ta bây h [-x

Em Tùng sao chẳng thấy vào post bài nữa thế này 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp, thấy lớp mình sức lực dồi dào ghê, bi h mình chả có tí sức nào mà đi cãi nhau :)
 
thấy cuộc đời thật là nhạt nhẽo, bi h mình là con ngừoi sống ko mục đích, ko lý tưởng, ko niềm vui thú, thật là nhục
 
Em ko vui sống lên thì sẽ bị đời nó vùi dập còn đau đớn , nhục nhã hơn đấy em ạ .

Ôi chán quá , YM down , đang định chat với bạn Trần mà YM nó lại dở chứng đến ngại :|
 
ặc, hóa ra là YM die, tưởng là out :|
hix, thế vui sống bằng cách nào, ngay cả cái niềm vui đánh bài của em bi h nó cũng ko còn nữa, chẳng có hứng thú tranh đấu như xưa, chán
 
Khổ quá , có muốn out đâu

nhưng chẳng hiểu sao ko vào nổi cái YM ngu xuẩn x-(

Chẳng biết nên khuyên Phương thế nào

Em hãy làm những gì mà mình chưa từng làm , hay chưa có ý định làm

Như mai đi xem đá bóng chẳng hạn .........( ;;) )
 
1 là hồi trước em đi xem bóng đá lớp mình nhiều rồi mà
2 là chẳng ai rủ em, em cũng chảng biết giò giấc gì cả
3 là tinh thần em đang thế này, đến các bạn nhìn thấy mặt lại chả muốn đá đấm gì nữa, cón chết hơn
 
Ờ thế thôi vậy

Đành để em cứ sống trong buồn phiền dằn vặt thế này

nếu nói là giờ giấc thế nào thì h tổ trưởng cũng chẳng biết :|

Ở nhà chán lắm , ra ngoài đường hít thở không khí trong lành , đi vào quán gọi 1 cốc cà phê đen , ngắm nhìn ra ngoài kia thấy cuộc sống đông vui tấp nập , sẽ thấy lòng bình thản trở lại , và thấy buồn phiền thật là ngớ ngẩn .
 
Hum nay bố mình đi làm mang về 1 CD Audition + 1 CD Cao bồi o gian.
Chả bít làm gì, mang đi cho roài. :))
 
Cái gì :eek:

Ngốc thế , sao ko cho tao [-x

Mày đi chơi đâu mà h mới lên thế hả Quốc

mà chiều nay mày có đi học tuyển ko thế :-/
 
Vớ vẩn ,lượn đi cho nước nó trong /:)

LQ đâu rồi , vào mà ko post bài à /:)
 
Back
Bên trên