:::.H1 join together .::: !!!!!

@Híu : ảnh tao trên xe đâu rùi
sao ít thế
@CH : mấy cái thú vui của ông nó có phần hơi nhạt nhẽo đấy
lần này đi chơi vui nhất
mỗi tội thiếu 1 số người ko thì còn vui hơn nữa
lần đầu tiên tớ dám bước chân vào sới bạc đã bị Thiện với Thủy song kiếm hợp bích vặt sạch :((
mấy cái bông lau đẹp ơi là đẹp mà mới hái xuống có tí đã héo rũ rùi
tiếc
thằng khốn Hải Long với Minh đen ngủ toàn kéo chăn của tao lại còn đẩy tao tí rơi xuống đất
nước ở Tam Đảo có mùi rất lạ , phải đem về hẳn 1 chai để xét nghiệm thành phần B-)
thịt nướng ngon ơi là ngon thế mà còn thừa mấy cái vứt cho chó ăn
cái khách sạn mình ở có mấy cái cửa nhà vệ sinh nhắng ko chịu được:))
 
ảnh bệnh hoạn sở khanh của mày với My Trang bị thằng Thiện SK xóa m nó rồi b-(

Chẳng ai lên cả thế này , chán thế /:)

Thằng Quốc nhạt vừa thôi b-(
 
thằng khốn Thiện
ảnh tao galan đẹp trai tốt bụng thế mà dám xóa b-) :D
 
ui xem ảnh đi chơi lại mún đi chơi típ :x
mai lại trở lại cuộc sống bt
chán thật
lần này đi học tập phương pháp học khá hay của Híu nhợn
tối ngủ đêm dậy học
thấy có vẻ khá hiệu quả
lên Tam Đảo ko có quà gì để mua cho các bạn cả chán thiệt
trên Tam Đảo có mấy cái khách sạn mí lị biệt thự đẹp tuyệt vời
kết nhất là cái khách sạn gì mà có chỗ uống cafe mí lị bể bơi nhìn xuống dưới núi ,đẹp tuyệt vời
 
Phù. Hôm qua tớ bị cảm mọi ng` ạ, về nhà mẹ cạo gió thấy đỏ quạch như máu nhìn phát kinh :( Nhưng mà khỏe lại rất nhanh :D Sau khi ăn bát cơm + ngủ 1 giấc thì tớ lại phởn roài :D :D
Đi chuyến này chụp được có 67 cái ảnh , hơi ít :( Nhưng vẫn đủ để làm tớ lười ko muốn up lên :) Bạn nào thik tớ share cho hoặc vứt USB đây :)
Điều tớ thấy ấn tượng nhất ở Tam Đảo là độ sáng cực kỳ lý tưởng cho việc chụp ảnh :)) Thật đấy, chụp ảnh thấy đẹp vãi ..... :))
Chửa Hoang trật tự nhá, nhạt nhẽo quá, đọc phát chán X(
 
hix, em ốm nặng rồi, bi h em ko nói nổi nữa, cổ em khản đặc, chắc tại 2 hôm vừa rồi, em phát huy toàn bộ công suất, nhất là tối thứ 6, em ngồi cười nói như chưa bao giờ được nói :|
:((, đau cổ quá, hix, mà cái ảnh My trang với L Quân, nhìn My Trang mệt mỏi tiều tụy, trong khi LQuan nhìn phớ lớ, sở khanh ra mặt :)) :))
 
Thương Phương quá em ơi :(

@ Kiên : Kiên ơi , mai em mang USB cóp cho em nhé ;)

Phương ơi , bao h thì khỏi :-/

Nói cái này hay lắm này ;;)

@ Quốc : cái ảnh đấy là chụp người nhưng người ko có trong ảnh ngốc lắm :))

@ Sex : xóa đi là đúng rồi , nhưng yên tâm , còn 1 cái trong di động của tao , tao sẽ tặng nhân ngày sinh nhật mầy sex ạ :)) =))
 
uây, hôm nọ đi chơi có vẻ vui nhỉ

kể đi,

sao hiếu béo kêu khác???8-X: 8-X:

up lên vài cái ảnh đẹp đẹp đi
 
uh, tại ko để ý, đứa nào dùng máy trước mình ko avail

hôm nay trời tối om om...

thảo có giỏi viết tiếp để nó thành 1 câu thơ con cóc đi8-}
 
Diệp :x

Đây này

ấy thấy mấy ảnh kia thế nào ;;)
Tất cả ảnh đều là chụp trộm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ảnh nào trong bóng tối

Hay là đang nói ẩn dụ đấy [-x

Sang trang trước xem đi

Tường thuật và post ảnh

Xem xong rồi hẳng về ;)
 
hix, tại đang mệt nên để busy, ngại chat lắm, nhưng tổ trưởng thì được đặc cách mà ;;)
 
ảnh mấy trang trước đẹp lắm, thế mới là ảnh

@chị híu: đương nhiên là hàm ngôn
 
Back
Bên trên