:::.H1 join together .::: !!!!!

Đây đây :x

Bọn mình phải mốc mồm ở trường chờ 11 V đến b-(

Và nói chung là mất cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên b-(

Lên xe , việc đầu tiên cần làm là mở sòng :))

Vẫn như mọi khi , Minh Phương dẫn đầu phong trào

IMG_1548.jpg


Rồi đến Võ Hà :))

IMG_1546.jpg


Long Quân lại tham gia bằng mấy bài hát chẳng biết bài nào b-(

IMG_1545.jpg


Từ từ đã nhé , còn nhiều thời gian đúng ko :))
 
Hình như là Chuyện chàng cô đơn ,chẳng nhớ , say gần chết b-(

Tiếp tục nhé

Đây là quang cảnh trước khách sạn Hoa Hồng ,nơi đoàn mình nghỉ
IMG_1601.jpg


Đây là dãy nhà đối diện khách sạn , đẹp mĩ mãn , tiếc là đang xây dở

IMG_1600.jpg


Đến Tam Đảo tầm 16h30 , nhận phòng nghỉ ngơi rồi cả lũ kéo nhau đi đá bóng

Đến sân hình như là sân của trung tâm huấn luyện quốc gia 1 , nơi mà đội tuyển quốc gia tập ấy

Đến hơi muộn , lại bị chặt chém ác , mặc cả mãi cuối cũng ngã giá 100K1h .

Ảnh "

IMG_1600.jpg


Hình như đang chia máy :-?

Đây

IMG_1567.jpg


Cả đây

IMG_1564.jpg


Hồng Anh và Ngọc với chùm chai nước :))

IMG_1565.jpg
 
Quên ko giới thiệu , anh HDV đoàn mình chính là anh Lừa Song Phắn ,đã từng dẫn đoàn ta lên Mai Châu :))

Anh cũng tham gia đá bóng nhiệt tình như ai :))

Trời nhanh tối quá nên ko chụp đc cảnh đá bóng nhiều

Chính xác là ko phải do tớ chụp mà là Võ Hà

IMG_1569.jpg


IMG_1568.jpg

-------------

Tiếp ảnh , đây là quang cảnh sân

Rộng khủng khiếp

phải kéo 2 cột gôn vào

Trời lạnh + ko khí loãng nên chơi nhanh mệt b-(

IMG_1573.jpg


IMG_1576.jpg
 
hehe, nhanh thật, mà quá đáng lắm, em ko phải dẫn đầu phong trào mở sòng đâu [-x, Võ Hà đầu tiên [-x, nói thế mất hết cả hình tượng của em
trời ơi, vui quá, thích quá, chả muốn về gì cả :(( :((, vừa về đã muốn đi tiếp lần sau nữa rồi
 
Sau đấy thì về lúc trời nhá nhem , tắm giặt ( chú thích ko phòng tắm nào có ổ khóa b-( ) rồi đi ăn cơm ,lần này bọn lớp 11V chờ cả đoàn xuống .
Ghét thái độ của bọn này b-(

Tối hôm đấy đốt lửa trại , Kiên ú đi thuê với giá 200K , rồi mang thịt xiên nướng ,xúc xích ra nướng , nói chung là rất ......=P~
Sau đấy bọn mình vô tình làm cháy mất cái bàn nhựa , sau 1 hồi đôi co ,đến cho cái thằng cha biến thái đấy 100K b-(
Tối hôm đấy mọi người sát phạt và PS cả đêm

Còn em thì .....:))
Đêm trời mưa đẹp lắm , tiếc là ko chụp đc cảnh mưa ...

Sáng hôm sau ăn sáng sau xuống Thác Bạc chơi

Đây là khung cảnh Thác Bạc ;)

IMG_1580.jpg


Do ảnh hưởng của việc các nhà nghỉ mọc lên như nấm dùng đến nguồn nước và ko phải mùa mưa nên Thác Bạc nói chung rất là tẻ nhạt

Lại mệt nữa , Long Quân thần sex đếm đc 320 bậc thì phải 8-}
IMG_1587.jpg


3 bạn đang băn khoăn ko biết nên xuống hay ko

IMG_1581.jpg


IMG_1588.jpg


Chụp từ sau lưng .........

IMG_1586.jpg


Ngọc :x

IMG_1584.jpg


Ông anh Hướng dẫn :))

IMG_1582.jpg

Ko hiểu vì sao mình chụp cái này 8-}

IMG_1589.jpg
 
@ Phương : ko khác nhau lắm em ạ :))

Uh đúng rồi , chẳng muốn về gì cả :((

Sau đấy thì chia thành nhóm đi hái bông lau

nhóm tui gồm Tui , HT , Kiên , Ngọc , Vân Hồng , béo lên trên , đi lòng vòng hái hoa bắt bướm rất vui thú :x

Ở Tam Đảo có một tòa thành cũ đc trưng dụng làm sàn nhảy , cả bọn lên đấy chụp ảnh ;)

2 bố con Kiên ú :))

IMG_1582.jpg


Béo lúc trước khi chụp cùng ai đó , khi chụp cùng Kiên ú và his honey :))

thật là đối lập :))
IMG_1605.jpg


IMG_1606.jpg


IMG_1607.jpg
 
Tiếp này

Phong cảnh là lá la phong cảnh

Thực ra những bức chụp phong cảnh đều có lí do cả

Mà lí do là ko phải tớ thích chụp phong cảnh :))
IMG_1608.jpg


IMG_1609.jpg


Chẳng hiểu Kiên ú lại đang có mưu đồ xấu xa gì :-?:))
IMG_1604.jpg


Cái này chưa có này

IMG_1599.jpg



Thế chắc là đủ rồi nhỉ

Còn ai có ý kiến gì ko ;)
 
bạn Hiếu post ảnh nhanh lên nhé :D
mới lại lần sau chụp ảnh thì phải chụp cảnh nào đẹp đẹp, ko chụp cận mặt đâu, xấu ơi là xấu :(
 
Hết ảnh để post rồi :(

Em ko hiểu hả Phương :))

chụp cận mặt cái đấy là đẹp đấy , cô đừng thắc mắc đi [-x
 
uả, ít thế :((
hix, tại em ko thích chụp cận mặt thế đâu, nhìn rõ quá :|, mờ mờ ảo ảo nó mới đẹp :D
 
Chẳng lẽ em nghĩ là hết rồi hả Phương :))

Những cái còn lại ko nên để lên chỗ đông người thế này .

Em hiểu ý tổ trường chứ ;)

Phương về lúc mấy h , đi xe ôm hay bố đón ?
 
eo, thế ah, thứ 2 mang USB đến copy cho ngừoi ta nhé :D
hix, em mệt quá, đi ngủ đây :(
 
Ôi Phương ơi đừng ngủ

Để tổ trường bảo nốt cái này đã em ơi :|
 
Đi thăm quan mà ko thấy phong cảnh đâu toàn thấy bài với $$$$ 8-} 8-} Kết nhất là 4h sáng sang phòng 406 thấy Hiếu ái đang học hóa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày bảo ai là Hiếu ái đấy , biết điều sửa ngay bài đi ko t2 anh đến cạo đầu nghe chưa nhóc /:)

mà sao lâu ko lên h lên làm gì /:)

Bỏ ngay cái ava ngốc nghếch kia đi ,trùng ava với 1 đứa lớp sinh rồi đấy :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko phải mà là vì 1 hay vài lần vào box nhật kí thấy có cái hình đấy

Mày mà để ava đấy người ta tưởng gay đấy [-(

Cả cái hình bây h nữa

trông cũng ko đc

có cần tao cho 1 vài cái ảnh mà làm ava ko [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên