:::.H1 join together .::: !!!!!

Mai Phương ko đi à, chán nhỉ

Mà sao hôm nay ko đi học :|
 
ac, chiều nay lệt bệt nằm ngủ, mệt quá :|
mai ko xin được phụ huynh rồi, mẹ bảo xa quá ko cho đi :|
đỉnh bảo học ĐT rồi chuồn, nhưng mà 7h thì cái tuyển nào học b-(
hi vọng mấy trận sau lớp mình đá giờ hợp lý 1 tí
mà lớp A2 ko có ai đi cổ vũ đâu, lớp mình áp đảo rồi :D
 
Sao biết .......

Mai đi cổ vũ , sẽ cố gắng .......

Biết thế nào đc,
 
Ơ H1 ngày mai hơi thiếu lực lượng.........8-}

Ko nói được đội hình đâu ,chẳng có đứa nào đá mà ở trên này cả .

Dù sao thì mong A2 ngày mai nương tay à quên nương chân nhé ;)
 
hêh, bạn em bảo là con gái a2 ở nhà ngủ nên ko ai đi :D
bạn Tùng xác minh hộ xem đúng ko :D
 
Con gái A2 còn lười hơn lớp mình cơ à :))

Đùa , cuối cùng là mai Phương có định đi không huh em >
 
Ôi mệt quá , mọi người đợi tí nữa em bớt mệt up mấy cái ảnh lên cho vui ...

Mệt thật b-(
 
em cũng công nhận :| đi cổ vũ về mah mệt như đi đánh nhau b-( :)) b-)
các anh chị hôm nay đá trận nào thie ạ :-?
 
Mệt không thể tả được , 4 cái xe máy chở 10 người , còn mình em đi xe đạp , chưa bao h đi được quãng đường dài trong khoảng thời gian ngắn như thế b-( . Đi từ nhà - trường , trường -sân, sân - lớp học thêm, lớp học thêm -nhà , chắc tầm khoảng 25-30 km b-( ..

Hôm nay lớp mình thắng A2 3-1 , công của Huy Hoàng và Phan, tất nhiên là cũng nhờ công sức của các thành viên khác . Chụp được mấy cái ảnh , định up nhưng không có đầu đọc thẻ nhớ ở đây :( . Dù sao thì hôm nay tao cũng thấy rất vui vì ...........:x
 
@Dung : em lạy chị ạ .

@ Phương : Phương dạo này hay thêm từ "eo " vào nghe chuối lắm :-?

À uh , đợi mai tớ mượn đc USB với đầu đọc rồi up lên sau , đến chán .Khi cần thì chẳng có cái gì ở nhà b-(
 
eheh, tại dạo này em đang chuối chuối nên viét cái gì chả chuối chuối hả tổ trưởng :))
 
Eo , chán Phương ghê .....

Dù sao thì hôm nay cũng thấy rất vui , chẳng mấy khi bình yên thế này . Mà bầu trời thường trong sáng trước cơn bão , điều ấy có nghĩa là từ ngày mai mọi thứ sẽ chuyển dịch theo chu kì mới ..... Nói 1 cách vắn tắt là vận đen của mình sẽ lặp lại :(

Phương ko học hành gì à ;;)
 
khiếp, tổ trưởng trở thành " nhà hiền triết phương Đông" từ bao giờ thế này :)) :))
học gì bi h, thấy cái gì cũng phải học mà chả biết phải học cái gì :|
 
Ko dám , he he :))

Đang vui , không hiểu vui vì cái gì :-?

@ Dung : nếu anh là em thì anh sẽ đi cắt 1 kiểu đầu mới thuyết phục hơn :-?

Thảo gầy đâu , sao ko lên hả ;;)
 
Có thêm LÊ, MAI, với lại Hải Tùng đc kích hoạt nick trên HAO rồi mọi ng ạ. :D

Hi vọng sẽ ngày càng có nhiều ng trong lớp mình đăng kí trên HAO. :D

Thật thế à :x . Nhân chuyện vui này kỉ niệm các bác mấy cái ảnh :x

@ Dung : em mặt tròn thì thử để kiểu tóc xoăn hoặc là ép tỉa đuổi so le nhuộm nâu đỏ , hoặc buộc lên , tuyệt đối không để tóc rũ rượi nhìn rất mất cảm tình .

@ Phương: đây hỏi thăm Phương đây ;;)

Ảnh này :
Ơ , đầu tiên là mấy cái chụp lúc chưa đá . Đây là bạn Tùng :
Picture166.jpg


Còn đây là lúc đầu khởi động , lúc này mình còn đang .... thở

Picture168.jpg


Tiếp phát nữa :

Picture167.jpg


Hải Long và Huy Hoàng :D

Picture170.jpg


Không hiểu Phan đang có ý đồ xấu xa gì :-?

Picture171.jpg


Đây là Long Quân thần sex , tuy đau tay nhưng không quên nghĩa vụ :))

Picture173.jpg


L Quân ơi , em là fan của anh :))
 
Tiếp này , này ,tí nữa là phải đi học rồi mà bây h vẫn còn cố up mấy cái ảnh b-(

Trong trận :

Lúc này Hải Long vẫn đang sung sướng vui vẻ ở ....ghế dự bị :))


Picture174.jpg


Hình như quyết liệt ngay từ lúc đầu :-?

Picture176.jpg


Picture178.jpg


Hơi thắc mắc là sao cái ảnh này đi cúi đầu :-?
Picture179.jpg


Picture180.jpg


Còn đây là chân dung our hero : Nguyễn Huy Hoàng . Thật là bản lĩnh :x


Picture185.jpg


CHưa hết đâu , còn vài cái nữa , nhưng ngủ đã

Nốt cái này , trông đẹp nhỉ :D
Picture184.jpg
 
Back
Bên trên