:::.H1 join together .::: !!!!!

ủa, lạ nhỉ, hôm qua mình vẫn vào HAO bình thường, nhưngc hả thấy ai post bài mới, bài mình vẫn cuối cùng, nên chán :|
 
ngất rồi cả nhà ơi
mai kiểm tra lý mà tay em như vầy thì viết thế nào bi h
ai thik nghe violin hoặc giao hưởng hoặc hòa tấu hoặc gì gì tương tự thì bảo em nhé
dạo này em thik nghe nhạc ko lời
ai thik nghe em send cho
 
hix, đau tay thì chả lo, chỉ sợ tay ko đau nhưng mà ko nghĩ ra gì để làm thôi :(
 
Phạm Long Quân đã viết:
ngất rồi cả nhà ơi
mai kiểm tra lý mà tay em như vầy thì viết thế nào bi h
ai thik nghe violin hoặc giao hưởng hoặc hòa tấu hoặc gì gì tương tự thì bảo em nhé
dạo này em thik nghe nhạc ko lời
ai thik nghe em send cho
Chú có bài chi ??? Có For Elise bản piano ko ??? Sếp tìm bản í lòi mắt ko được :(( :(( :((
 
câu nói của phương chẳng biết nên hiểu theo nghĩa nào nữa:-/ :-/

hiếu béo nhớ mặt đấy, hôm nay làm tớ hứng bụi ở ngoài đường gần 1h=> ngươi sẽ chết dưới tay ta[-x [-x X( X( :madflame: :madflame: :madflame:

sao mọi người ít lên câu thế??
 
con gái ăn nói cũng cần giữ ý một chút!!!

chữ ký ai bỉ cơ???

hít bụi ko bổ ngang thì bổ dọc, thoải mái đi!!/:)
 
ngáp..........................
Quốc mai mang tao cái đề bài luận ông Thọ.
@Long Quân: Khoe vừa thôi :)) trẻ con mà to mồm :))
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
hix, đau tay thì chả lo, chỉ sợ tay ko đau nhưng mà ko nghĩ ra gì để làm thôi :(

y', bài ngừoi ta dễ hiểu thế còn gi :|
LQ bảo mai Ktra lý mà tay nó đau, ko làm đựoc bài
thì tớ bảo, tay đau thì chả lo, chỉ sợ tay mình ko đau, nhưng bài thì chẳng nghĩ ra để làm :((
hix, mai kt lý rồi, lo quá, chả hiểu các câu hỏi lý thuyết là như thế nào ?!
 
ac, có mà, tớ chỉ lo mấy câu lý thuyết thôi :((, bài tập tính toán thì ko lo lắm, cứ thay số với công thức thì cũng ko đến nỗi nào, chứ lý thuyết 1 đống sóng ngang sóng dọc sóng dừng thì tớ chết đây :(( :((
 
thế mới biết ở đời nhiều chuyện không như ý muốn

có môn tưởng chết đến nơi rồi thì vẫn sống

có môn tưởng 10 đến nơi rồi thì lại chết :((

20-10 ...
 
Chán nản quá , đen tình , đen cả học .

Không có nổi 1 cơ hội để thay đổi .....

Mình bị dồn đến chân tường rồi ..........
 
eo, cả ngày hôm nay chán ơi là chán, toàn nghe được những tin động trời, ngoài trừ sự kiện 20/10 các bạn nam lớp mình tổ chức, eo, thích các bạn thế :x
6h tối, bố về, mua 1 cái bánh
1 lúc, anh về, 1 cái bánh nữa :x
yêu quá, thích quá, em thích nhất ăn bánh gato :x :x :x :x
 
PHương đừng nói nữa ,thèm quá , thèm bánh gato quá , chẳng được nhận cái nào cả :(

Thảo gầy chiều làm gì đấy :-/
 
đi học chứ còn làm gì nữa cha nội , mà hiếu là con gái hay sao mà mong được nhận quà :))

nhạt nhẽo !
 
Chị nhạt cũng chẳng kém Thảo ạ /:)

Càng ngày càng thấy mình nhạt b-(
 
ai hỏi :-/

Không định đi học văn à , mai kiểm tra đấy b-(
 
hôm nay mình hát khản cổ ko bạn nào cho ngụm trà sữa :((
hôm nay nghe lại được 5.
sướng wa'
chủ nhật này lớp mình đá
các bạn nhớ đi cổ vú đấy :D
 
Back
Bên trên