:::.H1 join together .::: !!!!!

Chúc mừng sếp , bravo !!!!!!!!!!=D>

Mà đấy là cái gì thế :|

@ Thảo gầy : thế là thế nào :-?

Mai lớp mình đấu trận chung kết đi xem, đề nghị mọi người chuẩn bị bông cổ vũ và bông băng thuốc đỏ \:d/
 
Mày cầm chắc dự bị đến hết trận :|

Lần trc còn có đc mấy cái chụp bạn LQ chứ lần chắc chụp LQ ngồi ngoài sân từ 10h -11h rồi ;))
 
chep, congratulations sếp :), chả biết bao giờ mình mới được cao từng ấy [-x, ghét
 
Cứ học hành đi ;))

Mọi người đợi tí nữa post ảnh lên đây ;))

Chiến thắng kép =D>
 
Post mấy cái ảnh ...

#_#

Picture543.jpg


Picture544-1.jpg


Picture545-1.jpg


Picture547.jpg


Picture550.jpg


Picture557-1.jpg


Picture566.jpg


Picture568.jpg
 
Bài này viết trên blog nhưng mạn phép post ở đây trc 15 phút để topic đỡ loãng #_#

Phóng sự : Cơn lốc CASINO 12H1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Picture003.jpg


Không hiểu đã từ bao giờ những bộ bài len lỏi vào mọi ngóc ngách của thế giới học đường , và H1 cũng không phải là ngoại lệ . Nhưng tệ nạn CASINO - hay 1 cái tên Việt hóa hơn là sát phạt vẫn đang là 1 bài toán khó cho tất cả mọi cấp lãnh đạo . Đầu giờ đến , lúc nào cũng là những hội bài quây quần bên cái bàn nhỏ , có người còn chưa kịp về chỗ cất cặp đã bị dụ dỗ ngon ngọt vào sóng . Không chỉ zai mà gái H1 cũng là những nữ ma thần kinh dị trên lĩnh vực này . Chúng ta có thể kể ra vài 3 cái tên tiêu biểu ở đây . Hội Mean Girls : Phương , Trang , Hà , Thủy . Hội Mean boys : Thiện , Hoàng lão tà , 17-lm PNHL. Hội stars : Long con,Long Quân, Hội các chính khách : Ng Minh Quân ( tức Quân nhoi) cùng với đó là Trần Sơn Tùng ( tức 35 silly) hay Ng Trọng Đức (tức 08 lịch lãm ) bla bla bla ... Đấy là những hội bài ăn tiền, còn những hội không ăn tiền , đó là Hội trí thức : Lê ,Hồng Anh ,Khánh Linh, Vũ Anh , Mai ...( ko ăn tiền nhưng có ăn sáng #_#) , hội "những người VN trầm lặng " : Thành , Xanh ,Dương, Phúc , Quốc ( nếu có Kuốc thì chỉ chơi tiến lên thôi ) ... và rất rất nhiều những ruồi nhặng khác bay xung quanh , đó là ...Thôi chẳng cần phải kể tên ra, đó là những người còn lại ....

Con Bạc số 1 . Nguyễn My Trang

Picture524-1.jpg


Ma nữ Võ Thu Hà

Picture523.jpg


Nữ quái Pro - Đỗ T Minh Phương

Picture535-1.jpg


Khắp mọi xó xỉnh, người người sát phạt , bàn bàn sát phạt , gà béo bị giết không nương tay , kẻ được người mất , chỉ trong 5 phút cũng có thể kiếm đc35K ( ù đền cây chốt ) ,chỉ 1 phút lơ là mất chủ quan cũng có thể tiêu tan cả sự nghiệp cày cuốc . Quả thật là 1 thế giới bấn loạn điên cuồng , đầy những tư duy logic , thủ đoạn lừa lọc , sự nhẫn tâm, lòng băng giá , tất cả đã đẩy các thành viên liên quan lẫn không liên quan vào 1 cơn lốc có tên : Cơn lốc Casino #_#


Phan Hoàng Minh ( Gà béo )

Picture544-2.jpg


Phạm Long Quân ( 26 thần Sex )

Picture531-1.jpg


]
Nạn Casino phát tán nhanh và rộng tới mức không ngờ , mọc nhanh như cỏ sau cơn mưa đặc biệt vào những dịp đi chơi ,đi đến nhà 1 đứa nào đấy ăn , ra về có kẻ triệu phú cũng có người trắng tay . Và có khi , cả 1 buổi tham quan 2 ngày ,chưa đầy 36 tiếng thì thời gian dành cho bài bạc thâu đêm cũng ngót nghét 20 ( trừ thời gian trên xe ô tô và 1 vài việc linh tinh khác ) Mà thậm chí cũng có cả sòng bài trên xe ô tô và bước lên bước xuống xe, có người sờ lại ví cũng hốt hoảng vì mất đôi ba tờ xanh lá cây có 5 chữ số 0 ..

Nguyễn Hồng Anh

Picture520.jpg


Đỗ Vũ Anh ( tức DR Vũ béo )

Picture535.jpg


Vũ T Hồng Lê ( tức Lê tàu)

Picture536.jpg


Trần Khánh Linh ( tức...ko chẳng có cái gì hết trơn á)

Picture534-1.jpg



Đến cả những con người nhân cách ngoan đạo đến mức phải tôn làm thánh sống cũng lao vào sòng như con thiêu thân , mà thậm chí còn có lãi lớn,đó chính là Hoàng Hương Thảo, tức Thảo gầy , bộ đôi hoàn hảo của Nguyễn Hương Thảo tức Thảo béo hiện đang chu du trên đất America . Diệp , Kiên ,hay thậm chí là cả bạn trong sáng thánh thiện no1 của lớp 12H1 - hot boy Ng Hải Tùng cũng là 1 tay tá lả đẳng cấp khi trong 1 dịp đi chơi Hạ Long, anh ta liên tiếp ù và nhất, vặt sạch tiền bạc của 2 cô nương bé nhưng không bỏng là Double Thảo nói trên khiến mọi người tròn mắt về tài năng cũng như sự may mắn hiếm có khó tìm của con người này .

17 Lm ( Phạm Ngọc Hải Long)

Picture534.jpg


Thái Dương ( tức Dương Trâu )-Xuân Anh ( tức Xuân ngủ) - Thành ( tức Thành bao chay)

Picture544-3.jpg



Trở lại với sát phạt , bao h cũng có kẻ thắng người thua . Xin thưa rằng hội MB,MG không phải lúc nào cũng là những kẻ lũng đoạn sòng bài H1. Cho dù họ có ngồi chéo cánh với nhau Thủy -Thiện , Hoàng-Hà ,Hoàng-Phương , H.Long- Nhí nhảnh . Có những bước sa chân khiến các couple giận nhau suốt mấy tuần liền ... Xem ra , về mặt này,ko ai có thể qua đc Phương , Trang và Võ Hà , sát phạt đã trở thành 1 phần không thể thiếu của những con người này và có lẽ nếu thiếu nó, họ sẽ giãy giụa như cá sống thiếu nước mất ( so sánh hơi hình tượng #_#)

Hoàng Hương Thảo ( Thảo gầy )- Đỗ Bích Diệp ( Diệp béo )

Picture538.jpg


Nguyễn Hải Tùng ( BBF)

Picture522.jpg


Nguyễn Minh Quân (tức Quân nhoi)

Picture542.jpg


Cái tay cờ bạc điên loạn nhất của 12H1, top của top có thể kể đến Đỗ T Minh Phương ( tức Phương thỏ MG) và Trần Sơn Tùng ( tức 35 silly ) đã nói ở trên . Trong 1 dịp đến nhà 17-lm tức PNHL , Phương đã ra tay chinh phục kép cả 2 sếp vốn định đến cá kiếm : Boss tức Mr Thái Hoàng Long ( H1 0306 )cực kì nổi tiếng trong lĩnh vực ăn chơi thác loạn , người thứ 2 không phải ai khác mà chính là cố bí thư - hot boy đẳng cấp hội Super star: Đinh Thanh Long ( tức Long con ) . 2 con rồng này đã bị Phương vặt trụi lông ( nếu có lông) và cuối cùng Boss thậm chí đã phải vay tiền Phương để chiều còn đi xem phim với bạn ,hic hic ... Còn thành viên Trần Sơn Tùng ,đây chính là thành viên tham gia ngay từ những ngày đầu tiên và trình bài của anh ta cộng thêm với ví tiền khổng lồ đã đẩy công tử Bạc Liêu sa thân vào con đường bài bạc không lối thoát .

Nguyễn Lê Hoàng ( Hoàng lão tà)

Picture542-1.jpg


Thần bài . Trần Sơn Tùng ( 35 silly)

Picture538-1.jpg


[ Có 1 câu hỏi nhỏ đặt ra , ai là người thua nhiều nhất trong CASINO , câu trả lời đến nay vẫn chưa rõ ràng nhưng tôi xin cam đoan rằng không ai giàu 3 họ ,không ai khó 3 đời , cho dù có là Phương thỏ hay 35 Silly thì cũng có lúc xảy chân sa cơ thất thế ,những kẻ cả đời chẳng thắng đc 1 ván cũng có thể bứt lên ngoạn mục " Huy hoàng rồi chợt tắt " ... Vì thế, cơn lốc này tiếp tục tiếp diễn như 1 chiếc xe ô tô mất phanh và không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, tiếp tục cuốn theo nó như 1 chiếc sao chổi bay ngang qua quét theo cái đuôi đầy khói bụi , những con người, những hình nhân , những bóng ma , những chủ nợ , những con nợ , những trò lừa lọc ,gian dối ,lưu manh, 1 thế giới ngầm mà chỉ có đường vào chứ mãi mãi chẳng thể bước ra ....


Nguyễn Thế Thiện ( Thiện sở khanh )

Picture539.jpg


Bài phóng sự được thực hiện bởi 1 người chưa bao h dính vào cờ bạc - PT2004 tức HANG . cảm ơn vì đã đọc .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là có tác dụng thật :))

Bài post này nhằm mục đích câu kéo mọi người trở lại cho topic đỡ vắng vẻ thôi :))

bài này bôi xấu gì , ca ngợi truyền thống CASINO đỉnh cao của H1 thế còn gì =))

@ Gầy : :-w còn ảnh xấu nữa chưa post đâu đấy :-w

@ Phương : ;)) Bôi xấu đâu :">

@ bạn Minh đen : đợi đấy , sẽ còn những phóng sự khác , có dính líu đến đại ca Sách đen =)) . Cái ảnh với thằng Quốc chưa xóa đâu :))
 
Dì Hiếu ơi, bi h xem kỹ đống ảnh chụp hôm chung kết bro của dì tôi rất thắc mắc là ở cái ảnh thứ 2 bạn Nhân lớp Địa đang làm cái gì thế ;)) tư thế trông rất là khó hiểu ( ko có nghĩ gì đâu nhé, các bạn đừng suy diễn lung tung ;)) )
 
Hiểu đc chết liền ;))

Thậm chí khi xem đi xem lại vẫn ko hiểu 8-}
 
Dì chụp cơ mà :-O Thôi ko bình loạn vớ vỉn, khoe tí ;)) học hết tuần tới sếp sẽ đc nghỉ 2 tuần liền nè :)) :)) Sung sướng quá :)) :))
 
nhợn Kiên: về đây dạy em ngay ,7/4 em thi ielts roài
nhợn Híu: mày có cần bít ai thua nhìu nhất hông :((
 
thế thì nói làm gì 8-}

Có ai biết up clip lên ko 8-}

Điên lên 8-}
 
có cần thiết phải vắng tanh như chùa bà đanh thế này ko?
thỉnh thoảng em mới lên
nhưng chả bao h thấy mọi người
 
Back
Bên trên