:::.H1 join together .::: !!!!!

hay , bây h mới nhìn rõ cái ava của sếp

Ai vẽ đấy ;))
 
Bài địa dài lắm :)|

Hôm nọ chép cái hình , chép bài 22 nhầm sang bài 24 bây h chẳng biết làm thế nào 8-}

Định hôm nay đến mượn đứa nào đấy chép mà cuối cùng có đi học đc dek đâu :)|
 
hơ hơ, bông dưng mình chăm chỉ đột xuất, tuần nào cũng đến tiết Địa lôi tập bản đồ ra làm trêu trước mặt cô, đek chép bài nhưng mà vấn trong giờ địa học địa, cô chả nói gì :D
 
Hôm nay còn có thêm cái điểm 9,8 8-}

Giờ địa với giờ KTCK đúng là 2 h vui nhất trong lịch sử :x
 
Quên nhầm :-j

9,5 :-j

Hôm nay giờ thể dục đúng là vui ;))

Phương có định đến lúc out khỏi trường đc 4 * ( 2000 bài ) ko ;))
 
ah, ko quan tâm lắm, nó cũng chỉ là 1 con số
thích cái ava mới của tổ trưởng, làm thế nào để có nó nhỉ, mua yomost ah ?!, thấy sữa yomost là cái loại chán nhất mình đã từng uống ~_~
 
Ko phải chán mà là cực chán 8-}

Hôm nọ thấy Bảo Ngọc mang con bướm đến lớp thấy hay quá phải bắt chước theo :x

15K của em và è cổ uống hết 4 hộp Yomost 8-} ^:)^

Bây h chẳng hiểu nó chu du về nơi nao nữa rồi #__#
 
Đắt lắm em ạ , mà bây h qua ngày 14/2 lâu rồi , chắc chẳng còn đâu :-j

Ủa , sao chỉ còn mỗi 2 người thế này nhỉ :-ss
 
Trời , Phan Trần lên câu bài chửi nhau vào 1 buổi tối đẹp trời trc ngày đc nghỉ à 8->

Thật là hiếm có 8->

Nếu mày ko nói ra chắc cũng ko ai biết đâu Trần ạ :-j
 
1 ngày chán nhất , tôi đang đi trên con đường mà tôi muốn , nhưng sao tôi thấy mình lạc lỏng lạ thường, tìm được một ngươi bạn thật khó khăn, cuộc sống thật là khó hiểu, tôi muốn hiểu mà sao khó quá, có những khi muốn chia sẻ nhưng rồi lại thôi ,lại muốn đặt câu hỏi, bạn bè có đáng tin ko, phải chăng mình quá đa cảm , tin 1 nguoi that kho , yeu qui 1 nguoi con kho gap tram lan
 
Back
Bên trên