:::.H1 join together .::: !!!!!

cho em bon chen 1 phát ạ :p

em muốn gửi lời cám ơn đến chị Triệu Hà ạ :x hum trước bọn em có hỏi han kinh nghiệm làm thời trang giấy của chị ý ạ , chị ý rất nhiệt tình júp đỡ bọn em :x yêu thế chứ :x
 
ko thể đỡ được

mình bị nhiễm cách ăn nói này từ đâu thế ko biết

nói chung là ...

chẳng thế nào cả
 
Năm nay thi tốt nghiệp Toán Văn Anh Lý Hóa Sử nhỉ :) Khổ thân mọi ng bây h phải đeo bồng thêm cái môn Sử. Cố lên anh em ơi :)
 
Mất bao nhiêu công học sinh đúng là thành công cốc :))

Đúng là cái số chóa :))

Mọi người cứ bình tĩnh

Hôm nay lớp mình đá thế là hay rồi , tại thiếu người và ức chế tâm lý thôi , nếu bọn nó giỏi thế thì bọn nó đã vô địch rồi ,đâu đến tay lớp mình, còn nhiều dịp để trả đũa , ko phải đau buồn :))

Còn tốt nghiệp như thế cũng là hợp lý rồi , toàn khi khối A như thế lớp mình chẳng phải quá lợi hay sao :))

Hôm nay đi chơi thế là vui rồi , đi đông quá cũng chẳng để làm gì :))

Dạo này mình hay cười thật :))
 
anh ui thi tốt nghiệp Sử ah
khốn nạn thân tôi
trốn gần 2 tháng sử thì lấy vở đâu mà học bi h
:(( :(( :((
hôm nay thua hơi đau
nhưng mà ko sao
lần sau cố gắng
hôm nay đi hát kara vui thế
yêu vật :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra là có sao đấy ;;)

Hôm nay chơi vui mà ;))

Mai lại kiểm tra toán ^:)^
 
Đằng nào dì Hiếu chả thi Y /:) trốn làm sao đc môn Sinh mà cứ nói /:)
Thôi mọi ng cố gắng, từ hôm nay tớ bắt đầu easter holiday dài 2 tuần ( lên ĐH thì đợt này sẽ nghỉ đến 5 tuần cơ há há há tương lai rộng mở đang chờ đợi ta :)) )
 
Đằng nào dì Hiếu chả thi Y trốn làm sao đc môn Sinh mà cứ nói
Uh có thi đấy nhưng bây h vào Y chỉ là chuyện dĩ vãng rồi :))

Mà dạo này sao Phương học hành chăm chỉ thế :|

nhất là hôm nay :|
 
hôm nay tôi làm gì mà chăm chỉ, khôn nạn cái đề toán, ko cái đề nào bằng cái đề của mình, thôi âu cũng là cái số, lần trước đề dễ thì bi h đề khó thôi :((, khó đến mức ko nhằn nổi b-(
 
Chẳng bù với bên này :))

lần trc đề khó nhăn , cả dãy chẳng đứa nào làm hết hoặc có hết nhưng sai sạch , lần này thì ... :))

Thấy Phương quay sang hỏi Tùng với Xanh bài nên thấy chăm chỉ thôi 8->
 
tại chán đời, chả biết làm gì, thôi mà thêm tí tình yêu với thầy Hiệp, nhưng bài kt này làm em ghét thầy rồi [-x
 
Điểm số bây h quan trọng gì 8->

Thi vào đc đại học thôi Phương :-j
 
Lớp mình ỉu như bún thiu í nhêy :|
Lại đổi ava ;)) Phong cách UK ;)) các bạn cho ý kiến nào ;))
 
Sao trông sếp như người tối cổ ấy :eek:

Mặt gầy đi bao nhiêu :eek:
 
Back
Bên trên