:::.H1 join together .::: !!!!!

Diệp chúc hay quá :x

Tí nữa em mới chúc đc ;))

Hôm nay học 2 tiết cuối thế nào :-/
 
đương nhiên, 7.0 văn , phải nói hay chứ lị %-( :-@ :-@ ^:)^

2 tiết cuối chứng kiến cảnh buffalo kiếm điểm điên cuồng, toàn chọn bài dễ, nhưng rút cục chú trắng tay vì toàn làm thiếu trường hợp:D

XUân anh tỏa sáng với những bài hình điên loạn
 
rồi tháng 2 quay trở lại lớp

Mính sẽ phát điên ko hiểu thế nào là tích có hướng , mặt phẳng ,cầu ,tích phân , gương lồi , gương phẳng , khúc xạ , phản xạ , tiến hóa , định luật hacdi venbec , tất cả :)) =))
 
uh, tôi cũng mong là dì sẽ có tương lai như thế
ngày mai có 4 tiết, nghỉ 2 tiết thì còn làm gì cho đời nữa
 
sao ko dành 2 tiết đấy mà tổ chức sinh nhật đi chứ 8-}

Bọn nó thì đá bóng

Còn mình thì bóng rổ \:d/

Luyện ném 2 tay vừa điêu vừa điệu \:d/
 
sinh nhật ai, hôm nay rồi mà
dì hiếu , kinh quá, ai xuống sân bóng mà xem...
 
Xuống sân bóng để chơi ko phải để xem [-(

Tập ném 2 tay

ném 2 tay rất hay \:d/

lại gặp các em T3 tuần trc

cho các em 1 bài học vì tội dám sỉ nhục mình =))
 
thì bây giờ nó sẽ tiếp tục sỉ nhục
trời ạ dáng ném xấu ko nói hết
 
kinh người
cho bọn con trai lớp mình ra nhìn chị ném thì bọn nó lác mắt luôn, quỳ xuống lạy hồn:D
 
Thôi , khỏi cần chê

ném đẹp thế là đc rồi

Lớp này ngoài Long kol ko chấp , chỉ có Hải Long ném hay hơn tôi thôi :-j
 
và tôi nữa
hôm nay đen bạc mà chẳng trông thấy someone handsome cả, chán thế
mà dì hiếu sửa chữ ký đi
 
chữ kí hay , đẳng cấp thế sửa làm dek gì ;))

Trời ,lớp mình có đầy bạn handsome mà Diệp ko chọn đc ai là thế nào ;))

Hay để tôi giới thiệu cho 1 người ;))
 
Chúc mừng sn Võ Hà LQ :x Iu các bạn nhìu :x Hôm nay tớ đã đi học buổi đầu, tình hình là lịch học của tớ dày đặc :(( :(( :((
 
Uầy lâu lắm thảo bíu mới ol đó nhá :D Chả bù với tớ, sang đến bên này rồi vẫn cứ chat chit đều :)) mà sao thảo béo bặt tăm mất tích thế nhờ, tớ thấy sang rồi vẫn có đầy điều kiện liên lạc với mọi ng thường xuyên mừ :D
 
Ấy sang đấy rồi cơ à? Mà ấy sang ở một mình hay ở với ai? Tớ ở bên này bị kìm kẹp, không lêu lổng như hồi trước được. nhớ mọi người lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Chịu đựng nốt 5 tháng nữa tớ về lại làm một bữa ăn chơi ở nhà PM. Không biết PM có cho không :D ?
Viết thế này thôi có khi 1 tháng sau tớ mới lên lại.
 
Ôi, chẳng mấy khi thấy Thảo béo lên :(

Càng chẳng mấy khi 2 người ở xa lại lên cùng 1 h thế này :|

Lên h oái oăm quá :(

:-h

Hôm nay bạn nào bị ghi sổ ghi đầu bài thế 8-|
 
uầy Thảo bíu dạo này ngoan ngoãn hiền dịu thế
ấy ấy tớ tớ nghe dễ thương we' :D
Thảo bíu lên ko chúc mừng SN tôi nhé , 1 tháng nữa bà lên bà sẽ phải hối hận đấy :D
thank sếp Kiên chúc mừng SN em nhá :D
 
Back
Bên trên