:::.H1 join together .::: !!!!!

Thế mày muốn thế nào x-(

ai cũng rỗi hơi lên câu bài lắm à /:)

Quốc mấy hôm nay sao ko thấy lên ;))
 
Chị đang chat hay sao mà chậm thế hả

Có gặp kiên thì hỏi thăm nó thế nào

;)
 
ko, tôi đang xem phim
tôi mới có di động đấy, đang trong lúc sung sướng, chưa mua sim
 
Hẳn nào vui thế 8-|

Sao , thế dd loại gì, thế nào ,có chụp ảnh ,nghe nhạc , quay phim, blue tooth ko ;))
 
thưa dì, tôi đc cậu tôi cho
ban đầu thì là cái giống hệt của Phương, sau tôi đổi cái khác đẹp hơn, nhưng rút cục thì chẳng hiểu nó là cái giống gì:D
 
Chẳng hiểu gì hết :|

Chị có vẻ đang sung sướng quá quên đi nỗi đau khổ phiền muộn của người chinh phụ , à quên người bạn này /:)
 
chị là chinh phụ??????????????????????
oe
chị là chinh phu thì có, ngẫm lại đi
tôi hỏi chị thì chị bảo tôi dẹp, bây giờ chị còn trách ai
 
bảo dẹp cái gì ,đừng điêu /:)

Câu với chị chán bỏ xừ , thà tôi câu với em Nam còn hơn 8-|
 
thế thì cậu câu với em ý đi, em ý thì có gì đâu
hình như em ý mới gãy tay hả
 
Ôi Diệp dỗi rồi kìa ;))

Thế là ko tốt đâu [-(

Ko phải gãy mà nói chung là khá lằng nhằng :(
 
chán :|

xem lớp mình đá vui hơn

Tiếc là :)

Thôi ,đi ngủ đây :-h
 
thích thì đi mà xem, ko thì thôi
đừng làm gì khiến mình phải hối tiếc
mà nói cho dì biết là tôi ko dỗi đâu
 
Uầy khiếp công nhận sự nghiệp câu kéo của lớp mình thật là vĩ đại, làm tớ mỏi hết cả mắt mà chẳng đọc đc cái thông tin dek j :)) Bik Dịp mới mua di động hử, chúc mừng nhé :x
Tớ mới sang bên này, nói chung cũng chả có j nhìu để kể , mọi thứ đều ổn, mọi ng` thân thiện, điều kiện sống tốt, bla bla bla ... mọi ng` yên tâm sếp trưởng cũ của mọi ng` vẫn sống nhăn răng :)) iu 12H nhìu :D
Sang bên topic của 0508 đcj bài, định làm bài nữa chọc thằng Hưng, thằng này làm mình điên hết cả tiết, nhg mà thấy các em đã nhanh chóng giảng hòa với nhau ( cái lớp này đến cãi nhau cũng sợ ---> vứt ) nên ko tiện chim nhợn.
Chúc mừng các bạn đc giải phóng khỏi Mrs Thu trong 2 tuần, hy vọng các bạn sẽ quằn quại thác loạn dịp này thật máu lửa để ko hổ danh 12H :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi, sếp, tại sao sếp lại có thể nhanh chóng lên hao và câu bài ngay khi sang bên đó, trong khi Thảo béo lại chẳng hề có động tĩnh gì đáng kể nhỉ8-> :eek:
thôi kệ, thấy sếp vẫn thác loạn như xưa, thế là được

đi ăn sáng đây, thấy chẳng có ai câu cùng, chán mớ:-h
 
ôi, sếp, tại sao sếp lại có thể nhanh chóng lên
thôi kệ, thấy sếp vẫn thác loạn như xưa, thế là được
Ôi, yêu sếp quá, sếp mua laptop rồi hử. Khi nào bắt đầu đi học thế ???
Yên tâm là mình sẽ nhận đc quà made in England rùi :D
 
Sướng thế còn gì 8-|

Thông báo lớp mình thắng 11H 2 2-1

công của Phan và Trần

Thông tin chi tiết gửi đến sau vì đc xem hết hiệp 1 8-|
 
Uh quên, công của Phan và Thiện ,cứ quen mồm :-j

Thôi , ko câu kéo nữa ;)

ko chụp đc ảnh nào của hiệp 2 cả , và máy cũng hết pin :|

Picture012.jpg


Picture013-1.jpg


Picture014.jpg
 
Back
Bên trên