:::.H1 join together .::: !!!!!

DIệp hôm nay là người duy nhất của đội tuyển KO đi chơi đâu .

Tất cả mọi người từ Kiên ,Mai , Dự , vân Hồng đến Duy Minh ,Hải Tùng ko ai ở nhà ;))
 
thưa cô
cả ngày hôm nay, lịch làm việc của tôi như sau:
- ngủ dậy lúc 11 h,vì có người đến
- ăn trưa
- lên giường đi ngủ tiếp lúc 1h
- dậy lúc 3 h vì bố gọi dậy đi học
thế đấy
đang lên cân
 
Đáng lẽ phải đi vận động đi

Đến bạn Mai với Hồng Anh lười thế còn đi chơi nữa là , chán chị [-(
 
nhà tôi bố mẹ đi làm, em đi thi
tôi biết làm gì ngoài ngủ
nếu chị biết cách nào hay hơn thì bảo tôi với
 
Sao ko ngồi làm nốt bài mấy bài thầy Sơn với cô Ngọc Hà đi

Ko thì đi chơi cùng bọn tôi , thế cũng hỏi [-x
 
thế mọi người đi chơi đâu đấy
tôi có biết đâu mà đi cùng
làm bài á, hứ, đừng mơ
 
Đi hội chợ ,sau trên đường gặp cô Thu bị sạc cho 1 trận :))

Y như rằng đen cả buổi ,đến đợi mốc mồm chẳng đc vào ,thế là quay về trường ăn đợi các bạn .

Sau mọi người có đi nữa ko thì ko biết còn tôi đi xem đá bóng :|
 
sao cô ko rủ tôi đi với
để tôi lãng phí một ngày đau hết cả đầu
 
Ko phải , tưởng Kiên rủ rồi :-?

Chắc sợ Diệp ở nhà ôn bài nên ko rủ :)) =))
 
Cứ ngồi nhà mà khóc lóc đi cưng :))

Eo , dạo này ngôn từ của mình làm sao ấy nhỉ b-(

Cô đi ôn anh đi mai còn nhắc .

Hôm nay bạn Mai ,Hồng Anh và Tùng đã bày tỏ 1 phần quyết tâm ko muốn thi anh :|
 
tôi ghét cả nhà, ko yêu nữa
bỏ rơi tôi
tôi thù cô đến tận xươg tủy:-w
cô vì ... quên bạn
 
Ôi sau này cô cũng thế thôi Diệp ạ :-j

Yêu đương làm gì để khiến cho đầu óc thêm ngu muội :))

chân lí đơn giản ai cũng hiểu, thế mà khi bước vào trải nghiệm thực tế ai cũng chết thôi :))

Sau này cô Diệp kiếm đc anh nào ( giả sử là kiếm đc :)) ) thì lại chẳng suốt ngày bên cạnh chăm lo cho từng tí 1 , rủ đi chơi thì chẳng từ chối ngay ,Big Diệp nhờ ;))
 
à, cô được lắm
tôi ko phải là người sống tình cảm đến mức đấy đâu
cô bỏ cái từ giả sử đi, nghe khốn lắm
và tiếp theo, bỏ cái từ BIG đi, RÕ CHƯA
 
Nghe hay lắm ;))

Ko nên bỏ

Kiên ơi , cuối cùng hôm nay có đi đâu ko ;))

Chẳng biết đc đâu Diệp ạ , khi yêu cô cũng thành con thiêu thân thôi 8-|
 
Lúc đấy Diệp thành bà cô già ế chồng rồi

Muốn làm thiêu thân cũng ko đc ;))
 
Chẳng biết , ở vậy nuôi bố mẹ cũng đc 8-|

CHán thế nhỉ , Kiên , Mai , Võ Hà ( hay Lê Hoàng /:) ) online vào đọc mà ko post bài là thế nào 8-}
 
cô nuôi bố mẹ hay bố mẹ cô nuôi cô??? who knows???:D:D:D:D

nói chung là tôi sẽ giết cô khi tôi gặp cô
từ nay có gì hay ho thì nói tôi 1 tiếng nha
 
Back
Bên trên