:::.H1 join together .::: !!!!!

Nhắn K.Ghẻ:

Sắp đi xa roài thì cố đi ăn mấy món ngon ở HN đê.
Làm 1 bữa thịt chó mắm tôm cho bít mùi. ;))

Đi ăn phở bò, gà, bún cua ốc, bùn chả... cho phát ngán đê, o đến lúc sang bên kia TG roài thì có mún ăn cũng o đc đâu. :))

À mà nhớ ngủ nhiều vào, lấy sức sang bên kia mà chiến nhớ. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao tao nhớ cái dòng sign của thị Quốc hồi trc nhỏ cơ mà

Sao bây h phóng to ra phô thế /:)
 
eo ,người ta đã quan tâm vào đọc rồi mà còn [-(

Sao noel mà cô đơn lẻ loi thế hả em :|
 
Nhắn K.Ghẻ:

Sắp đi xa roài thì cố đi ăn mấy món ngon ở HN đê.
Làm 1 bữa thịt chó mắm tôm cho bít mùi. ;))

Đi ăn phở bò, gà, bún cua ốc, bùn chả... cho phát ngán đê, o đến lúc sang bên kia TG roài thì có mún ăn cũng o đc đâu. :))

À mà nhớ ngủ nhiều vào, lấy sức sang bên kia mà chiến nhớ. :))

Dạ cảm tạ Mrs Cờ Him Chửa Hoang ạ >:p >:p >:p
Nhạt thếch. Ai chả biết >:p >:p >:p
Thị thì lúc nào cũng chỉ ăn với ngủ. Ngủ nhiều chỉ tổ phí đời thôi >:p >:p
 
Lợn Lê Hoàng đừng có đá là ko xong đâu đấy [-x

Có sửa ngay bài bên 11H ko thì bảo [-(
 
Chị Hiếu đã trở lại bản chất chua ngoa đanh đá thường ngày :p
 
h sếp mới biết hả [-(

Muốn tốt thì ko muốn toàn ưa quát tháo [-(

Bực cả mình [-(

Mà sếp lởn vởn ở đây làm gì thế ,ko chơi bời đâu à >?
 
Ra đường giờ này có mà chen bẹp ruột + chết ngạt vì khói xe.
Mà mắt iem cứ tiếp xúc với khói xe dày đặc ( VD như khi tắc đường ) thì xót lắm, ko đc ko đc :( :( :(( :((
Ở nhà cho nó khỏe. Hôm nay xem được 3 phim rồi, sướng hết cả người :x
 
ack , bệnh thế , ngồi xem phim à :(

Thôi , tôi đi ngủ đây , ko buôn nữa đâu [-(
 
Chúc chị ngủ ngon. Và có những giấc mơ đẹp về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ;))
 
chẳng biết , chẳng quan tâm .

Đêm đêm em mơ gặp thầy sơn cô Thuận , thầy cô chỉ cho em ngưng tụ Claisen và xeton @ B chưa no :x
 
Đêm đêm em mơ gặp thầy sơn cô Thuận , thầy cô chỉ cho em ngưng tụ Claisen và xeton @ B chưa no :x
Bây h bạn Hiếu mới được giác ngộ:D . Hôm nay học cô Thuận, DMinh, H Tùng ngồi ngơ ngác nhìn nhau và nhìn..cô. T Hiếu thì ngơ ngác tự nhìn mình và không quên ngơ ngác nhìn người khác (Voldermort).
Đã biết thế nào là đời rồi đấy nhỉ:D .Ốm không được đi chơi (mà không ốm cũng có được đi đâu). Còn phải học hỏi nhiều
 
chết, Vân Hồng cũng ở nhà giống tớ à ;))

Em bảo rồi mà ,đã nghe danh nhưng chưa từng chạm mặt :|

Với lại , hôm nay cô ghét em => vào muộn lại còn ko tắt di động :(

Chẳng thèm xem vở mình lần nào :((

Chết thôi ,sau còn cái gì phải học nhờ chị Vân Hồng chỉ giáo nốt ;))
 
Cho chết ;)) ;)) Cô Thuận là cô chỉ thik những đứa học dốt + mặt nghệt + rú lên thần tượng mỗi khi cô giải bài khó cho thôi :p
Sáng nay còn có mỗi 1 phim xem nốt thôi :( Đời lại chán :(( Sau này mình nhất định phải mở cửa hàng đĩa để xem phim cả ngày :p
 
Khoe khéo sinh nhật đấy hả em [-x

mà mấy người đấy hay thọ ít lắm

Chắc bạn Quốc ko phải ngoại lệ ;))

@ Sếp: Chắc cô rất vui khi H Tùng với D Minh(em nữa) ko hiểu ngưng tụ Claisen là cái gì :))
 
Bạn Quốc ơi, tớ rất thích Chopin đấy (mặc dù tớ cũng chẳng biết mặt mũi cụ thế nào, chỉ nghe nhạc thôi). Hôm nọ tớ đi mua sách, muốn mua 1 quyển của cụ Chopin mà tìm không thấy, bạn nào có lòng hảo tâm cho tớ mượn.
Kiên béo cho e mượn sách đi chứ.
Hôm nay ta đã làm được 1 công việc vĩ đại:D
 
CLICK HAY VẬT VÃ Ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is Adam Sendler greatest movie ever !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đùa chứ khuyên thật lòng tất cả bà con Giáng sinh này ko xem Click thì thật quá phí hoài !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MERRY CHRISTMAS EVERYONE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
 
Back
Bên trên