Hội seven love(đau hơn chó cắn)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@T.Hoàng:Nghĩ lạc quan chút mài +____________+ !
Đời còn nhiều cái để hưởng lạc lắm :)):)):)):)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng đúng, chia tay người iu chả đáng gfi đâu :)) Sau này mày sẽ thấy chia tay người iu sẽ nhẹ nhõm thanh thản hơn nhiều :)
 
Đấy là ko iu thật chứ em nghĩ iu nhiều thì chắc chia tay sẽ đau khổ lắm
Amen là em chưa trg TH đấy
 
thì làm hộ tớ cái việc trên đê :D cast thêm 40k >:)

*sơn : của mày là gió thoảng qua :| của tao là bão biển >:)
 
Ui zoi` mày mới bước vào tình trường, mày cảm thấy thế thôi :)) Sau này mày có thêm kinh nghiệm rồi mày sẽ thấy chuyện đso chả là cái quái gì cả :))
 
Thằng Hoàng hâm à :)):)):)):)) !
Tao là ban Cố vấn mà :>:>:>:> !

Hix +__________+ !
Chuyện thằng Hoàng nghe cay đắng vậy cơ à :|:|:|:| !
Nó ( ... ) là đứa chủ động =(( à :|:|:|:| !
 
chị Chi đã viết:
Chị tham gia với đc ko???Chia tay 2 tháng mà còn yêu rất nhìu, có lẽ còn yêu hơn thì có đc gọi là 7love ko?????Mình ko nên chỉ nên nghĩ cách trả thù mà nên nghĩ cả cách mở rộng tấm lòng tìm 1 ng yêu mới nữa, tìm cách an ủi nhau nữa chứ:D:D:D Àh, tìm cả cách tìm lại niềmtin vào tình yêu nữa:)):))Vì kẻ bị đá thì vẫn còn yêu mà:)):))
@Hội con trai: khi ng nói rằng:"a coi em hơn 1 ng bạn nhưng ko thể là 1 ng yêu" thì có nghĩa là sao???Còn yêu 1 chút nào ko hay chỉ để cho đối phương đỡ tổn thương thôi??:(:)((

Hix :|:|:|:| !
"Ng` ta" mà nói thế tức là đang từ chối khéo đó chị ạ :|:|:|:| !

Mà sao chuyện của chị :(:(:(:( !

-----------------

@3 chị R 04-07: ai tham gia cũng đc ạ :|:|:|:| !
Hội bọn em hy vọng an ủi ít mọi người dù ít dù nhiều ạ :|:|:|:| !
 
chị CHI ơi chị bảo chị quyết định sẽ quên đi chuyện cũ rồi cơ mà, sao bây h lại nói thế này, chẳng lẽ chị còn chút hy vọng nào sao :) Có thể nó qúi chị, chỉ như 1 người bạn thôi :)
 
hehe, "chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu, vì tôi là thằng khờ thủy chung >:) "
 
Bó tay, tao nói thẳng : Y 1 người ko có nghĩa là phải ở bên người ấy, y để y chứ đâu phải y để mong chờ người ta dáp lại. Nói thế hy vọng mày hiểu, mày cứ giữ ty của mày trong lòng, nhưng hãy mở rộng lòng mình đi, mày có thể thích 1 ai đó nếu người đó thực sự tốt với mày, nếu mày ko thể giữ mãi ty thực sự của mày trong lòng thì hãy quên nó đi :))
 
>:)thì có ai thik tao đâu mà đáp lại >:)


ít người hiểu được ty tao dành cho nó lắm [-x [-x [-x

" đôi khi tình yêu vẫn thế .... yêu nhau chỉ vì yêu nhau ... ồ lêu ồ lêu à " >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh đừng trả thù, nói thế thôi.có lẽ nghe thằng Sơn là hay nhất, vậy chính thức bỏ ban trả thù. và có ai khoái làm gì thì phải đăng kí chứ cứ bảo là muốn làm mà không nói thì em chịu.nói rõ mình muốn làm gì hoặc có yêu cầu gì nhé.còn nói lại lần nữa hội chưa ổn định nên chưa làm gì được.để thằng Võ Tuấn Anh lớp L1 làm HP đi.còn tao tạm làm HT đến ngày hội ổn định đã nhé.đừng ai đòi phế tao.
 
Thế tớ tham gia ban Cố Vấn đã đăng kí đầu tiên mà ko cho vào à
Nếu ko được thì thôi vậy
 
@ Hoàng : tao đang nói trường hợp mày thíhc nó mà nó ko thíhc lại ý :)) bố thằng tưởng bở :)) :D
Uh cho tao làm cố vấn đi, tao sẽ giúp chúng mày đc nhiều đấy >:)
 
tớ vào ban trả thù b-)
phải trả thù chứ
chẳng lẽ để nó sống yên ổn b-)
 
hô hô hô

nếu biết ngày mai em lấy chồng ...
việc gì anh phải ngồi ôm hận ??
mail anh cứ gửi, phone cứ gọi ...
rồi 1 ngày kia em bỏ chồng ( hoặc là ngược lại) >:) >:) ye ye ye
 
Ôi trời bạn hoàng còn chờ ng` ta bỏ chồng
Tình cảm quá
Xúc động
 
làm gì mà phải chờ
cứ kiếm con khác thế là xong chờ đợi làm gì phí tuổi trẻ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên