HộI Dora....dOrA...r adoo^" ddo^"' rara emon emon e^' mon`

thíc cái máy câu của nó ý
thích rì là chỉ cần vèo 1 cái là có
 
Mọi người có nhớ tập Nobita trở về thăm bà ngoại hông?Hic,mình nhớ hồi nhỏ đọc tập đấy đã rơm rớm nước mắt...(bi h cũng thế )
:(( Tập đấy hay dã :((
:-? Mọi người cho ý kiến về tên hội đê :D Hoạt động cho nó dễ dàng :D
Thế cuối cùng thì tên của hội mình là gì? Ai là HT?)
;;) Bao rui`, vote de, anh bo phieu cho Xi'u :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có em nào đăng kí DORAMAIL chưa :p
doraemon_expressions.gif
 
Mới tìm được cái này :( Có nói về kết thúc của Doraemon :( :(
Lịch sử

Từ khi ra mắt đọc giả vào năm 1970, những tập truyện Đôrêmon đã được đóng thành 45 sách (1974-1996), có 80.000.000 ấn bản vào năm 1992. Thêm vào đó, Đôrêmon đã xuất hiện trong nhiều tranh truyện hiện đại khác của nhà xuất bản Shogakukan. Các truyện sau 45 tập này được xuất bản trong bộ Đôrêmon Thêm. Nỗ lực chiếu Đôrêmon trên hoạt hình vào năm 1973 không được nhiều người hưởng ứng cho nên Đôrêmon chỉ có hiện diện trên giấy cho đến 1979, khi hệ thống TV Asashi sản xuất một bộ phim hoạt hình Đôrêmon được phổ biến (1979 -). Bộ này trở thành rất phổ biến và "cơn sốt Đôrêmon" xuất hiện khắp Nhật Bản.
Vào năm 1980, phim đầu tiên trong một số phim dài hoạt hình được sản xuất. Các phim này có tính chất phiêu lưu hơn, đem các nhân vật quen thuộc trong Đôrêmon đến các nơi nguy hiểm và kỳ lạ. Nôbita và các bạn đã đến thời kỳ khủng long, những nơi xa xôi trong ngân hà, giữa châu Phi nơi họ tìm thấy một giống chó có tính người, dưới đáy đại dương, và trong thế giới phép thuật. Nhiều phim phỏng theo các thần thoại (như Atlantis và các tác phẩm văn học như Tây Du Ký1001 Đêm). Một số phim đề cập những vấn đề hệ trọng, đặc biệt là về việc bảo vệ môi trường và cách sử dụng các công nghệ mới.

Cuối bộ

Cảnh báo nội dung biết trước:
Phần sau đây có thể cho bạn biết trước những chi tiết quan trọng hoặc kết cục của câu chuyện. Nếu không muốn, xin đừng xem tiếp.

Cuối những năm 1990, có hai đồn đại phổ biến về kết cục của bộ truyện Đôrêmon.
Kết cục thứ nhất và cũng là kết cục lạc quan được đồn đại vài năm trước đây. Khi Đôrêmon không còn hoạt động nữa, Nôbita phải quyết định hoặc đổi pin cho Đôrêmon (như thế sẽ làm cho nó mất hết trí nhớ) hoặc chờ một người nào đó sửa được. Nôbita từ đó quyết tâm chăm chỉ học tập để khi ra trường có thể trở thành một giáo sư về người máy và lập trình viên trí tuệ nhân tạo và làm Đôrêmon sống lại, từ đó tìm lại được hạnh phúc.

Kết cục thứ hai bi quan hơn cho rằng Nôbita bị bệnh tự kỷ và tất cả những nhân vật trong truyện (kể cả Đôrêmon) chỉ là những nhân vật nó tưởng tượng ra để bớt đau khổ. Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng hoặc bực tức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
AHHH!!!
Mem. Hột Vịt Đẹt nhảy sang bên này có được ko huh mọi người ???:-/:D
Ngồi cạnh Xíu gần 2 năm trời suốt ngày bị tiêm nhiễm nên bây h iu DORA kinh khủng.
Con Xíu cảm ơn tao đi:D Mất 3 tuần liền tao mới lùng đủ bộ Đora cho mày đấy:D ( 6k/quyển 8-} sao nxb Kim đồng ác thế [-x)
 
:((thằng Bình nó bảo mình có topic dành cho Dota này mình vào thử hoá ra là Doraemon:))
Công nhận truyện này hay thật,trí tưởng tượng cũng rất phong phú,mấy nhà khoa học cũng chỉ bịa đựơc đến thế này là cũng thôi:))
 
Mọi người bít không,hôm qua lên google tìm mấy cái ảnh dora làm avar và làm wallpaper, thấy cái ảnh 1 người có cái răng khắc hình dora:eek: bùn cười không chịu được:)) đúng là dora hút hồn mọi lứa tuổi:x :x :x
 
Bà ngoại là tập nào nhỉ, hay là chưa xem nhỉ ? :-?
 
:)) lại còn có chuyện đora ở răng nữa chứ :)):)) Hội mình có hoạt động gì ko nhỉ ;;) dạo này tham gia nhìu hội wa' nhưng chủ yếu là chăm ăn khao :D :))
 
Thích nhất cái tập(chỉ có trong lần xb đầu tại VN) ko nhớ tên nhưng là cái lần Đôrêmi trở về quá khứ với một con robot, gặp cụ tổ của các nv của chúng ta, cảm động lém, cụ của Xeko tưởng gian ác, kiêu căng lắm mà cũng hòa đồng với bọn trẻ nghèo=>từ đó mê truyện này luôn:D
 
Con Xíu cảm ơn tao đi Mất 3 tuần liền tao mới lùng đủ bộ Đora cho mày đấy ( 6k/quyển sao nxb Kim đồng ác thế )
Miên à Miên ơi
đại ka sau khi sửa nhà bị mất hết đống truyện Đoremon rùi :(
mà còn 2 tháng nữa là đến SN của đại ka rùi ;))
 
H mới bít cái này, Dora muôn năm, tiện thể, mọi ng gọi My là Dora my my cho tiện :)) nhớ là My My chứ ko phải mi mi :D:D:D
 
Chào Dora mi mi :) :)) :))
Dora đọc phải đọc cái phần từ thời bán 2800đ/quyển mới hay. Tái bản đọc chán chết.
 
Trong Doraemon có cái câu hỏi "làm sao gấp không gian được"
Mình cũng ko hiểu:))
Câu hỏi này dân chuyên lý cũng khối thằng thắc mắc:))
 
Uhm, đọc Dora yêu không chịu được, truyện này ai cũng từng đọc ít nhất một lần và hầu như không ai không thích :) , hồi lâu lắm rồi truyện bán có 2,5k giấy vàng, bìa mỏng dính, nhớ hồi đó khó khăn lắm mới có tiên mua truyện, ở nhà bây giờ có mỗi ít thôi nhưng quý hơn cả bộ mới tái bản, đôi lúc buồn buồn rỗi rãi lôi ra ngắm vuốt thấy vui vui.
Mà không hiểu sao đọc truyện rách nát cũ mốc cũ meo thấy hay lắm, không như mấy quyển Dora mới cứng bây giờ nói thật đọc thấy chán hẳn đi :( :-/ chả hỉu tại sao nữa
 
Cho tui hỏi cái đuôi con Doraemon dùng để làm gì?Có tập tui thấy nó rút đuôi để tàng hình,có tập lại rút đuôi để ngắt điện,thế thì rút đuôi thế nào để tàng hình,rút thế nào để ngắt điện zậy :| :|
 
Khiếp bạn gì lập cái topic Doraemon giật cả mình. Suốt cả mấy tuần trước trong đầu chỉ có Doraemon.

Tớ thích nhất cái truyện Dore bỏ về (hình như là khoảng tập 6,7 mới gì đó).
Còn truyện dài hay nhất là Ba Chàng Hiệp Sĩ Mộng Mơ (The Legend of Three Knights) Bravo!!!!
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Cho tui hỏi cái đuôi con Doraemon dùng để làm gì?Có tập tui thấy nó rút đuôi để tàng hình,có tập lại rút đuôi để ngắt điện,thế thì rút đuôi thế nào để tàng hình,rút thế nào để ngắt điện zậy :| :|
Có đuôi tàng hình à?Sao mình ko biết nhỉ:-/
Nói chung đấy là cái công tắc on/off thôi:D
 
Back
Bên trên