Hội độc thân - Chi nhánh 0710

Mình mới có mỗi một môn , văn , 8.5 :eek::eek::eek:

Không tin vào mắt mình :"> Chỉ mong sao Anh với Toán nó cũng được thế :-<
 
:eek: :eek: :eek:
Oh, damnnnnnnn!!!! :(( :(( :((
What the hell??? X(

ơ thì thế mà :-??
thì Thạo là hiệu phó ko
thì Thạo thấy e quan hệ rộg nên hỏi thăm là biết a k
e bảo có phải a là cái ôg bị tóm thi hk vừa rồi k
ông bảo k biết, thằng Lộc học 12P1 ý :-??
e bảo chắc là có
lúc đấy trog phòg hội đồg
thì cô Oanh đứg đấy
chạy ra thôg báo vs Thạo
e nghe thấy
ai biết là đâu
 
@my: chả thấy dễ gì cả :-<
mà mấy anh chị bảo dễ :-<
@bồ: bồ mơ cũng ko nổi con 8 văn 8->
@anh hưng: anh càng nói em càng thấy khó hiểu =))
 
Bồ cũng mơ không nổi 8-> Cái bài lần trước điểm cả lớp cao thì mình 6.5 :"> Tự nhiên bài nầy nó thăng hoa 8->
 
Ồi ước gì mình cũng được thăng hoa như vầy....:">....8->
 
chả khó hiểu j đâu :|
chẳng qua là cô Oanh thông báo vs thầy Thạo đúg lúc a đứg đấy nên tình cờ nghe đc thôi, chẳng có j khó hiểu cả :))
 
EEm rất tự hào về hội mình nha' :x:x:x
Hội mình rất là ngoan, rất là chăm, đi đâu cũng thấy nói chuyện học hành :D:D:D

<Hôm qua em trả 2 bài thi - 2 con 8 :(( nản
Từ hôm trả các bài thi đến h toàn 8,9 chưa có con 10 nào tròn trịa
:((
Chiều lại trả một đống bài thi nữa - lo phát sốt...>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy, hôm wa tớ trả Toán được có 8 - dù sao cũng may hơn mấy bạn khác :-s Bây h ngồi lo điểm Văn...văn mà không nổi 7,5 thì TB môn không lên được 8,0 :((
Chiều nay lại còn Công dân, Lí, Hoá, Địa :((
 
:| Thôi đừng nói chuyện học hành nữa, hy vọng là 1% mong manh...:((
Mất thời gian vào cái này quá.:((
@ Hưng: Chú gặp anh rồi đấy, liệu cái mồm, ko mai là ko có gì cho chú đâu.:-w
 
hôm nay rất là muốn đập đầu tự sát :|
toán dự đoán đựoc 9 thì được có 8
bibi với 9,0 toán là vừa :-h
văn thì :-s ko hiểu :(( bài 1 bài 2 đều làm đúng :(( chẳng lẽ văn viết tệ đến thế :((
ít nhất phải được 7 chứ :((
đằng này được có 6 8-}
6,8 văn
từ bé đến lớn :|
lần đầu biết đến điểm phẩy dưới 7,5 8-}
nhục vl ra :-<
chết đây :((
@bồ: vừa đi mua len về =)) hết hơn 80k =)) như đi buôn
mua 2 cuộn y hệt nhau về đan trái tim cho bồ 1 cái và em 1 cái :x

----------

rốt cuộc vẫn chả hiểu cái cứu hộ cầu long bien là cái gì :-<
 
Mong đến tết thật nhanh vào...8->.....quên hết học với hành đi....[-x.....ngày nào cũng ngồi ôm máy tính vs cô Phank để tính điểm...:))...khó đỡ...:-j....
 
Bye bye học sinh giỏi :-h

@Bồ : đan đi để làm nguôi ngoai nỗi đau trong em với :-<
 
Chẳng biết cái máy tính của mình sắp hết pin chưa...Mỗi ngày đem ra bấm không dưới chục lần tính đi tính lại mười mấy cái môn học :((
<Hôm nay lại 3 con 9 các môn thi...Vẫn chưa có điểm 10 :(( >

2p Hội độc thân --------> khủng hoảng học hành:((
 
Back
Bên trên