Học sinh mặc đồng phục, nên hay không?

Nguyễn Thùy Linh
(thuylinh)

New Member
Mình đang có một bài thảo luận trên lớp về việc học sinh nên hay không nên mặc đồng phục, những cái lợi và hại. Sau đây là một vài ý kiến đuợc đưa ra trong lớn, mọi người cùng vào góp ý nhé.
- Lợi:
1.Sẽ không có sự phân biệt giàu nghèo giữa học sinh (nhưng mình nghĩ cái ý nghĩa này chẳng có tác dụng, một đữa mặc đồng phục nhưng ép tóc, đeo đầy đồ trang sức thì ai chẳng biết là giàu)
2.Khi cả trường cùng mặc đồng phục trông sẽ rất nghiêm túc.
- Hại:
1. Làm mất cá tính của học sinh (nhưng học sinh vẫn thiếu gì cách làm nổi bật cá tính của mình)
2. Không thoải mái khi vận động.
 
--Nếu thấy không thoải mái khi vận động thì cho quần với áo rộng ra 1 tí là xong.
--Vì quy định mặc đồng phục chỉ là áo trắng quần xanh nên có nhiều cách thể hiện cá tính kể cả khi mặc đồng phục. VD: kiếm 1 cái dây xích 1 đầu móc vào thắt lưng, đầu kia móc vào túi quần ( trông không khác gì dân anh chị )
 
em nghĩ nếu đồng phục được như của bọn Hàn thì chắc chắn ai cũng thích mặc :D
 
Đồng phục của Hàn cũng đâu phải là wa' đẹp. Nhưng cái đặc sắc của nó chính là có nhiều bộ đồng phục phù hợp từng hoàn cảnh.
 
mặc đồng fucj hay đấy chứ lại tiện nữa.Nhiều lúc đi học thêm chẳng biết mặc j lại lôi đồng fucj ra thử:)):))
 
mặc đồng phục chán chết
suốt ngày đi đâu cũng khư khư cái mác trường.Ngán.
 
Mác trường mình thì có gì mà ngán :D
mặc đồng phục tuy nghiêm túc nhưng rất bất lợi cho HS chơi thể thao, có đứa rách quần rồi :D
 
Em thấy ngán ở chỗ là quần nilon.
Thứ 2:Mặc lễ phục(nóng điên)
Các ngày còn lại:Quần xanh áo trắng.
Nóng lắm.Buổi trưa vào nhà thể chất ngủ.Nòng như lò quay.Khi ra ngoài thì mát như điều hòa!!!
 
Vũ Quốc Chiêm đã viết:
Mác trường mình thì có gì mà ngán :D
mặc đồng phục tuy nghiêm túc nhưng rất bất lợi cho HS chơi thể thao, có đứa rách quần rồi :D
Óe, hồi lớp 8 đá cầu rách quần ở vùng đặc biệt 1 lần rồi 8-| Từ đó cạch o có dám với quá cỡ nữa :|
 
Em rất thik mặc đồng phục :". vì hoàn cảnh ko cho phép em mặc quần áo tử tế :(( ( sắp đến mùa đồng rồi 8-| ôi khổ)
Em đánh nhau rồi xoạc :D bằng quần đồng phục mà chưa bao h rak đũng :> ( Hix ko hiểu vì sao /:))
:D nếu ko mặc đồng phục thì trông em sẽ điệu lắm 8-}

Ah mà mặc đồng phục như Hàn thì :(( em ko dám mặc đâu chân toàn sẹo :D :)) =)) xấu hổ quá
Ah mới cả mỗi nước có 1 đặc điểm riêng :d hs VN đa phần là hoàn cảnh, vay vủng thế kia có mà 8-}
Thắc mắc là sao con gái mặc áo dài thì kêu mà mặc váy 8-} ( độ ấy nhiều hơn) lại thik nhỉ :>
 
Lê Phương Ly đã viết:
em nghĩ nếu đồng phục được như của bọn Hàn thì chắc chắn ai cũng thích mặc :D

Hay sang học trường khác đi. Em nhớ ở Hà Nội có 1 trường mặc đồng phục kiểu Hàn.
 
@Tuấn Anh: hôm nay tao tập thể dục động tác chân, đá mạnh quá nghe thấy tiếng "pục" may mà ko sao :D

@Quý: thằng này còn bé mà đã vào HAO rồi à, chuẩn bị tinh thần bị mất dạy hóa là vừa iem ạ :D à mà có cả quần cotton nữa mà.
 
Ở đấy chỉ có quần nilon thôi.Có quần côtn thì em đã ko than phiền rồi:( :((
 
Mặc váy giống nhật và hàn là hay nhất, vừa mát, vừa thoáng :-"
 
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Mặc váy giống nhật và hàn là hay nhất, vừa mát, vừa thoáng :-"
Cho bạn Đức mặc đầu tiên nhé ;;) :D :
 
Chị thì nghĩ là rất nên mặc đồng phục :D
1. Tốt hơn cho học hành : đp nói chung ai cũng giống nhau hết, chẳng có gì mà điệu đà, phải để í chăm chút này nọ ... --> Tập trung học hơn. Chứ mặc linh tinh, tha hồ mà điệu, mà chải chuốt --> còn đâu ra tâm trí với thời gian mà học hành nữa :D
2. Nghiêm túc : mỗi học sinh một kiểu quần áo, lại còn đủ các loại màu sắc trông rất nhốn nháo, lộn xộn, chẳng giống 1 môi trường để đi học
3. Thẩm mỹ chung : nhìn vào hs mặc toàn 1 màu đp giống nhau chắc chắn đẹp hơn lố nhố mỗi người 1 kiểu. Giống như hát đồng ca mà mỗi người lại 1 tông, nhịp, phách khác nhau ... ---> bài hát không ra gì, cá nhân mỗi người hát có hay mấy mà không hòa vào nhau thì hỏng hết :| right ? :D
4. Đp của 1 trường cũng giống như đp lớp vậy. Tại sao lại phải làm đp lớp ?!? Để thể hiện đó là 1 tập thể chung, gắn bó với nhau ... Đọc đến đây có thể sẽ có người cho rằng còn lâu mới được găn bó đoàn kết như trong 1 lớp, thì hãy nghĩ đến vụ DSBA - Ams >< HHT Bao nhiêu học sinh trong trường ta đang cùng nhau đứng lên để bào vệ danh tiếng, danh dự cho Ams của chúng ta sao :) :x
5. Symbol của mỗi trường chỉ có thể được khoe ra với đp :) Mỗi học sinh nói chung đều tự hào về trường của mình. Bình thường thì có thể chê bai đấy, nhưng thử có chuyện gì động chạm đến trường xem :p Ai chẳng cáu, ai chẳng lên tiếng vì trường :)
 
Chị thích mặc đp lắm :p :D Năm cuối cấp, chẳng còn mấy tháng được mặc đp nữa. Ra trường rồi mặc thì cũng chẳng ai nói gì nhưng rõ ràng là không bình thường cho lắm :p :D Thế nên bây giờ tận dụng tối đa, suốt ngày mặc đp, đi chơi, đi học thêm .. đp hết :p Mà mặc đp, đỡ mất thời gian, đỡ mất công chọn quần áo, mệt chết đi đựơc 8-}
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Óe, hồi lớp 8 đá cầu rách quần ở vùng đặc biệt 1 lần rồi 8-| Từ đó cạch o có dám với quá cỡ nữa :|
oh em ơi
chị muốn hỏi quần đồng phục của em bền thế cơ mà
tội nghiệp nó thật
:)) :)) :))
 
mấy người ơi:
Tớ muốn hỏi mặc đồng phục có cái hại gì ko ?
trả lời giúp nha!!!
 
Cho bạn Đức mặc đầu tiên nhé

Hichic ... đấy là các bẹn gái thôi chứ ;;) ... :p ... con zai thì mặc ves đến tr` như trong Hội mắt nai :))
 
Back
Bên trên