Học sinh mặc đồng phục, nên hay không?

hiện tượng quần áo đồng phục của nam sinh bên SING là áo trắng gắn phù hiệu , đeo calavat , quần đùi , đi tất trắng , giầy trắng .. các bác xem mặc quần đùi thì ai chịu thấu
 
@Nga: công nhận tự hào thật :D

@Nguyên: mặc quần đùi cho nó mát mẻ :D
 
Rất bất công!
học sinh thì khư khư bộ đồng phục còn giáo viên thì mặc zip tới trường.
đồng phục nhà trường may cho thì chả vừa zi cả,lại còn nóng nữa.
giáo viên nam thì mặc áo hoe hoét như Xuân Bắc ấy
 
Trường mình quần áo đồng phục cái nỗi gì. Ngoài 2 tuần đầu là thực sự nghiêm túc, còn vào tháng 10 là răng như ì ..... quần bò, tông vào trường. Mỗi tội phải đi sớm để mí bác gatekeeper ko để ý :)). Vào được rồi thì chú ý chủ nhiệm, còn lại thì đi lại trong trường thoải mái. Yêu trường mình quá cơ :x.
Với cả áo trường mình có cái mác ngon, mặc đi đâu cũng chẳng bao giờ ngại cả. Gặp gấu nó cũng ko đánh :)) ( kinh nghiệm bản thân :x)
Đồng phục muôn năm!
 
Em thấy nhiều trường nước ngoài, đặc biệt là ở MĨ, học sinh có cần mặc đồng phục đâu, mà ở trường mình về mùa đông cho bỏ đồng phục cũng là tiến bộ rồi :)
 
Em thấy mặc đồng phục đi học trông ra dáng phết,miễn là đừng quá khắt khe với hs là okie roài.Cứ như trường mình,mùa hè-đồng phục...mùa đông-tự do..~~~>sướng!!!
Chứ trường cấp II iem ngày xưa, xuân-hạ-thu-đông như 1,trời rét mướt là thế mà cứ phải mặc cái quần mỏng dính-->ặc,đến chán:(
 
em nghĩ trườnhg mình nên bỏ xừ đồng phục cho xong, mang tiếng phong cách thế hệ trẻ của học sinh HÀ NỘI mà chả dứt điểm cái vụ đồng phục này, đồng ý là rất thoải mái vào mùa đông, nhưng trời ấm ấm lên 1 tí là bị bắt mặc đồng phục ngay :(
 
Chán mặc đồng phục lắm, đôi lúc mặc cũng thấy hay.
Nhưng mà bị ép mặc thật là bực mình.
Chẳng lẽ mặc quần đen áo trắng không được sao?
 
mặc đồng phục thì sao nhể ! miễn là đẹp và đem lại khung cảnh sư phạm !
đừng bảo mấy em 12 mặc váy 30cm nhé ( mặc dù cũng có mặt hay của nó :)))
 
--Mặc đồng phục cũng có cái hay chứ, nhìn thằng nào cũng như thằng nào:D. Mà có lẽ mọi người không thích đồng phục chẳng qua là bị ép buộc, có cách nào hay hơn ép buộc không nhỉ:-/ :-?
 
Nói thật em thấy đồng phục trường mình cũng khá đẹp, nhất là khi mặc với quần bò :D, nhưng vẫn nên buông lỏng ra 1 chút, cho ăn mặc tự do 1 chút cũng vấn hơn, tất nhiên cấm ăn mặc hở hang kiểu Áo 2 dây, váy ngắn ngồi khoe hàng" :|
 
Đồng phục chỉ cần mặc cố định 2 ngày trong tuần là dc nhỉ?
Còn lại thoải mái đi,như vậy có sướng ko?
 
đỗ thị hồng thúy đã viết:
Đồng phục chỉ cần mặc cố định 2 ngày trong tuần là dc nhỉ?
Còn lại thoải mái đi,như vậy có sướng ko?

--Không phải là vấn đề mặc nhiều hay ít, mà là đồng phục thiết kế không phù hợp nên học sinh không thoải mái. Và cái cách nhà trường "bắt" học sinh may đồng phục cũng không hay cho lắm
 
nếu thế thì sao học sinh ko tự thiết kế đồng phục cho mình nhi? có thê?cùng một màu sắc chăng? hạn .còn những ai ko đu? điều kiện thì chấp nhận đòng phục cua? trường
 
theo tôi tốt nhất là cứ mặc đồng phục. dẹp hết mấy cái như là: "tự thiết kế đồng phục", rồi "đồng phục cần gì phải mặc đúng như mẫu, chỉ cần quần đen áo trắng là được"...đi là vừa. Cái đồng phục cốt ở chỗ nó rất giản dị và phù hợp với mọi học sinh, xóa tan "đẳng cấp" giàu- nghèo, bây giờ nếu tự thiết kế đồng phục, cho mặc đồng phục thoải mái miễn quần đen áo trắng là được thì đồng phục cũng chả có tác dụng khỉ gì nữa. Nói là cứ "quần đen áo trắng", nhưng mình nhìn thằng nào nhà giàu hay ăn chơi thì "quần đen áo trắng" của bọn nó khác hẳn với cái "quần đen áo trắng" của mấy đứa giản dị chất phác... lol,


mà quần áo đồng phục trường mình, trông xấu nhưng được cái mặc rất thoải mái, rộng rãi, mát, chạy nhẩy vô tư ko vướng víu gì cả. Chứ như mấy ông toàn chơi đồng phục dạng "sành điệu", quần bó sát đến lồi cả quần trong ra, chạy nhẩy tý đã sợ rách đít...thà không mặc quần còn hơn
 
Chứ trường cấp II iem ngày xưa, xuân-hạ-thu-đông như 1,trời rét mướt là thế mà cứ phải mặc cái quần mỏng dính-->ặc,đến chán
bboos của điên. thế thì giết hs luôn đi cho rồi :|
 
Ẹ, lớp mình mới may cái đồng phục lớp.
Trước khi may còn bị ông thầy nạt cho một trận.
Kêu là đến trường không được mặc áo phông
May sao bây h không còn thế nữa.
 
Anh rất thích nhìn các bạn nữ mặc đồng phục áo dài, cả đông lẫn hè! :x
Còn bản thân anh thì chẳng thích mặc đồng phục bao giờ, trừ ngày khai giảng! :D
 
Trường em chỉ mặc áo dài vào thứ 2
Còn lại cho ăn mặc thoải mái
Em cũng thích như vậy
Như thế thoải mái hơn với Hs
 
Thoải mái thì thoải mái lúc khác, 1 ngày đi học có 4-5 tiếng, mặc đồng phục cũng có sao ??? Còn lại 2o tiếng, ngủ, ở nhà, học thêm, chơi .. tha hồ thích mặc gì thì mặc, tại sao lại cứ phải thoải mái ở trường ?!? 8-} Chưa kể đến khi ko còn ngồi trên ghế nhà trường, có muốn mặc đp cũng chẳng mặc được, người ta lại bảo mình dở hơi !!!! >:)

---> Tình hình là năm nay cuối cấp mình đang tận dụng triệt để món đp :D Yêu lắm !!!! Mà mặc đp đi học thêm tự dưng học cũng có í thức hơn, kẻo ngừoi ta lại bảo học sinh Ams gì mà vừa đú, vừa lười, vừa ... ngu thì chết :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên