Phạm Lê Huy
(mrd)
New Member
Đồng phục đẹp chứ, ai cũng bảo, nhìn học sinh mặc đồng phục là đẹp nhất, chỉ có cách chọn lựa mẫu mã + chất vải thôi!
Trường mình được cái logo khá nhã và bắt mắt, không cần đọc chữ, thấy cái mác đó là biết trường Ams liền, kể cả đi từ rất xa!
Còn về chất vải, mời các đồng chí đến chỗ Hòa Mã, giờ người ta đổi vải rồi, vẫn ngần nấy tiền, mà giờ cái áo mỏng mà mát lắm, cả cái quần cũng mỏng, mặc dù là ni-lông, khá mát!
Còn nếu muốn xịn nữa, xin mời đi may cho, chứ còn, 50.000/quần, 40.000/áo, thử hỏi tìm đâu ra loại tốt hơn nữa?:-/:-/:-/
Đúng là cái bộ đồng phục hơi gò bó, nhưng mà trường mình đc bỏ áo ra ngoài quần mà, thế cũng thoải mái chán!
Còn nếu thích ko rách quần áo thì lại mời các đồng chí đóng tiền mua bộ đồng phục thể thao như bên CVA! :|:|:|
Còn mất tính cách học sinh...... [-x[-x[-x[-x Có mà làm cho học sinh ngông cuồng thêm thì có! Mỗi đứa 1 bộ, chả khác gì cái chợ mua sắm! Nhất là mùa hè! Mùa đông thì còn chấp nhận được!
Nói chung, mặc đồng phục vẫn thấy thích thích, kể cả nó nóng hay nó thế nào đi chăng nữa, vẫn thấy tự hào vì mình mặc cái áo có cái mác trường mình, TỰ HÀO!
Trường mình được cái logo khá nhã và bắt mắt, không cần đọc chữ, thấy cái mác đó là biết trường Ams liền, kể cả đi từ rất xa!
Còn về chất vải, mời các đồng chí đến chỗ Hòa Mã, giờ người ta đổi vải rồi, vẫn ngần nấy tiền, mà giờ cái áo mỏng mà mát lắm, cả cái quần cũng mỏng, mặc dù là ni-lông, khá mát!
Còn nếu muốn xịn nữa, xin mời đi may cho, chứ còn, 50.000/quần, 40.000/áo, thử hỏi tìm đâu ra loại tốt hơn nữa?:-/:-/:-/
Đúng là cái bộ đồng phục hơi gò bó, nhưng mà trường mình đc bỏ áo ra ngoài quần mà, thế cũng thoải mái chán!
Còn nếu thích ko rách quần áo thì lại mời các đồng chí đóng tiền mua bộ đồng phục thể thao như bên CVA! :|:|:|
Còn mất tính cách học sinh...... [-x[-x[-x[-x Có mà làm cho học sinh ngông cuồng thêm thì có! Mỗi đứa 1 bộ, chả khác gì cái chợ mua sắm! Nhất là mùa hè! Mùa đông thì còn chấp nhận được!
Nói chung, mặc đồng phục vẫn thấy thích thích, kể cả nó nóng hay nó thế nào đi chăng nữa, vẫn thấy tự hào vì mình mặc cái áo có cái mác trường mình, TỰ HÀO!