Ngô Nguyễn Duy
(caspi)
Thành viên
Dù du học tự túc hay học bổng, trước sau gì các bạn cũng sẽ tự đặt cho mình câu hỏi: Có nên làm thêm 0 ? Làm thêm nghề gì bây giờ ? Làm sao để tìm việc làm ?
Mời các bạn đang du học hay đã từng là du học kể chuyện đi làm thêm của mình để trao đổi kinh nghiệm và biết đâu có thể giúp được ít nhiều cho các bạn trẻ khác .
Ngày trước nghề làm thêm ngon nhất của mình là nghề .. cửu vạn. Thật, ngày làm 9 tiếng, mỗi tiếng 25 DM ( dạo đó 1 đô ăn có 1.5 DM ) , gần 250 DM chứ ít à. Nhưng công việc cũng hãi lắm, cứ 2 thằng 1 tấm lợp mái nhà, 3mx1.5m, nặng cả tạ, xe đưa đến cửa sổ, cứ thế là 2 thằng đánh 1 hơi từ đầu nhà tới cuối nhà. Nói là nhà thì hơi oan, 1 khu văn phòng đang xây, may mà chỉ cần đi chừng 20-30 m. Không biết mỗi ngày chuyển được bao nhiêu tấm nữa, chỉ biết làm với mấy thằng Tây to như voi, đi lại hùynh hụych, nhanh lắm.
Kì đó làm 1 ngày là nằm liệt giường 1 ngày, đau lưng 5 ngày, may chỉ phải đi làm mỗi tuần đúng 1 ngày, 0 thì bây giờ đâu còn mạng vào internet. Làm đúng 1 tháng ( nói cho oai, 0 lẽ lại nói làm có 4 ngày ) thì cô bạn gái cũ hỏang quá bảo thôi, thế là thôi chuyển sang phụ bếp cho Tây. Chẳng nhớ được bao nhiêu tiền nữa, hình như chỉ làm 2-3 tiếng buổi trưa, cầm tay 40 DM, thế là cao hơn đi làm quán Tàu rồi.
Đi làm được đúng 2 ngày, ngày thứ 3 nhiều người vào ăn quá, cái đám đang học ngoại ngữ ấy vào ăn rõ đông, thằng bếp chính bảo đưa xúp ra ngòai, gặp ngay cô ấy. Chả biêt tướng tá mình ra sao mà sau đó cô ta khóc bảo đừng làm, thế là thôi việc. Từ đó chả bao giờ đi làm thêm nữa.
Có lẽ chỉ 1 chuyện đó cũng đủ để sau này 0 giận cô ta mặc dù bị cô ta cho rớt đài thê thảm.
Mời các bạn đang du học hay đã từng là du học kể chuyện đi làm thêm của mình để trao đổi kinh nghiệm và biết đâu có thể giúp được ít nhiều cho các bạn trẻ khác .
Ngày trước nghề làm thêm ngon nhất của mình là nghề .. cửu vạn. Thật, ngày làm 9 tiếng, mỗi tiếng 25 DM ( dạo đó 1 đô ăn có 1.5 DM ) , gần 250 DM chứ ít à. Nhưng công việc cũng hãi lắm, cứ 2 thằng 1 tấm lợp mái nhà, 3mx1.5m, nặng cả tạ, xe đưa đến cửa sổ, cứ thế là 2 thằng đánh 1 hơi từ đầu nhà tới cuối nhà. Nói là nhà thì hơi oan, 1 khu văn phòng đang xây, may mà chỉ cần đi chừng 20-30 m. Không biết mỗi ngày chuyển được bao nhiêu tấm nữa, chỉ biết làm với mấy thằng Tây to như voi, đi lại hùynh hụych, nhanh lắm.
Kì đó làm 1 ngày là nằm liệt giường 1 ngày, đau lưng 5 ngày, may chỉ phải đi làm mỗi tuần đúng 1 ngày, 0 thì bây giờ đâu còn mạng vào internet. Làm đúng 1 tháng ( nói cho oai, 0 lẽ lại nói làm có 4 ngày ) thì cô bạn gái cũ hỏang quá bảo thôi, thế là thôi chuyển sang phụ bếp cho Tây. Chẳng nhớ được bao nhiêu tiền nữa, hình như chỉ làm 2-3 tiếng buổi trưa, cầm tay 40 DM, thế là cao hơn đi làm quán Tàu rồi.
Đi làm được đúng 2 ngày, ngày thứ 3 nhiều người vào ăn quá, cái đám đang học ngoại ngữ ấy vào ăn rõ đông, thằng bếp chính bảo đưa xúp ra ngòai, gặp ngay cô ấy. Chả biêt tướng tá mình ra sao mà sau đó cô ta khóc bảo đừng làm, thế là thôi việc. Từ đó chả bao giờ đi làm thêm nữa.
Có lẽ chỉ 1 chuyện đó cũng đủ để sau này 0 giận cô ta mặc dù bị cô ta cho rớt đài thê thảm.
Chỉnh sửa lần cuối: