hóa ơi!!!Where R U?????.............

hic hic nhắc đến vụ đổi chỗ mình lại nhớ đến thời hoàng kim ngồi cạnh con Mai :-s
hix hix giờ đây mình cô đơn ngồi alone trong khi con Mai happy ở chỗ đấy ( theo lời thằng khuất là rất rất happy ) mình ngồi đây lại còn ko buôn được nữa chứ suốt ngày bị soi :((
thật bất công :(( hic hic:(
 
tưởng các bạn giao bán đùa....chứ hóa ra là thật ah???8-| Mà trả bằng tiền thật ko đấy.....:D
 
Mày ngồi 1 mình là phải rồi, alone cái gì chứ, một mình mày có thể nói bằng 10 người ấy chứ. Thứ 4 lớp tao đi học sáng, mày làm ơn chỉ cho tao xem vài bạn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NGÀY MAI THI SỬ die mất thui:(( bây giờ vẫn chưa nhồi được gì vào đầu :-s
ước gì mình có thể quay được hix hix:(
 
Trần Huyền Trang đã viết:
tưởng các bạn giao bán đùa....chứ hóa ra là thật ah???8-| Mà trả bằng tiền thật ko đấy.....:D
lớp tớ đã ngừng vụ mua bán này lại rùi /:) ( thằng Quang cuối cùng cũng đã cải tà quy chính nó đang định cắt tóc đi tù :D )thế nên có bạn nào muốn mua bán đề nghị đến thẳng lớp 10H1 phòng 312 bàn bạc cụ thể với khổ chủ:))
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Mày ngồi 1 mình là phải rồi, alone cái gì chứ, một mình mày có thể nói bằng 10 người ấy chứ. Thứ 4 lớp tao đi học sáng, mày làm ơn chỉ cho tao xem vài bạn :D
biết là tao có thể nói bằng 10 người (10 người câm:D)
ngồi một mình tự dưng cười tự dưng nói thì không khéo tao bị tống vô châu quỳ mất lúc đấy mày tìm đường vô thăm tao nhé Chéo :-s Hix hix

----------

Mà mày định xem mặt ai nói rõ tên ra tao cho lai lịch trích chéo luôn :)) :))

----------

Trần Tuấn Anh đã viết:
Sử mà ko quay thì để làm j, quay đê :D
trời ui tớ muốn quay lắm chứ những bị cái gan tớ bé hic hic
mà thầy sử này trông chặt lắm cứ đi đi lại lại :-s
 
Lớp hóa ai dạy sử vậy, có phải ông già già ko, mà thực ra ai trông chẳng đc, việc ta quay ta cứ làm, việc thầy trông thầy cứ trông :D
 
Năm nay học hay thế các môn học thuộc lòng chẳng có điểm gì cả :)) suốt ngay đổi giáo viên :)) cả lớp chả ai có điểm gì trừ điểm thi :))
 
Tao bị nghiện NET rồi! 1 ngày ko lên là vật vã ko chịu được.
Buồn!

----------

Ộp! Oạp! Ộp! Ộp! Ộp! Oạp!
 
Lớp Hóa yên tâm.Nếu là ông Ái thì khỏi lo.
Trông khó nhưng mà ông ấy biết mình quay cũng ko đánh dấu đâu.
Quay thoải mái.
 
Hôm vừa rồi lớp này thi Sử rồi (đã đọc đề cho tú bà ) :D, TÌNH HÌNH là mọi khi cô trông dễ dã man, có đứa quay cũng ko nhắc nhưng hôm thi học kì thì đánh dấu cả một đống á :)). Mà từ đầu năm tới giờ toàn 9.5 sử, sướng :), nhưng lý nguy cơ có 1 con 3 :((, tình hình học tập bi đát lắm, bà con thế nào, riêng lớp trưởng H1 đã có con 2 thì ko hiểu thần dân ra sao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thỉnh thoảng vào đây câu kéo 1 tí
Tội nghiệp các bạn wa'
Học hành bi đát chẳng bù cho mình
Dù vẫn chết với Tuấn hip hop và Ngọc Anh
 
hic hic đi học đứa nào mà chả bi đát :(( trừ mấy bạn rất chăm chỉ ra8-}
hôm nay thi sử trúng được 50% còn lại lệch :(( thế mới ức may mà trước khi đi học 5 ph mình xem qua lại ko thì ngồi đấy mà khóc trong phòng thi ( tình hình bi đát quá ):(
hôm nọ thi giáo dân ko học 1 chữ nào lại ko quay được hic hic( điểm trong năm thấp lè tè ):(
kiểu này bi đát hết mức luôn:((

@ Chéo: các bạn lớp tao ngoan lắm không như tao:| tao bị 2 nhưng chúng nó toàn điểm cao thui hix hix
 
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
Tao bị nghiện NET rồi! 1 ngày ko lên là vật vã ko chịu được.
Buồn!

----------

Ộp! Oạp! Ộp! Ộp! Ộp! Oạp!
hic hic mày nghiện sao bằng tao ::| tao thì chỉ thích chat cứ ngồi học là ko yên hôm qua cũng vậy học sử thì chưa học lại ra ngồi chat :(
hic nhưng mà 2 tuần này tao đang cai để chăm chỉ học hành:D

----------

tớ sẽ là con ngoan trò giỏi:)) hic hic
 
Linh ơi, tao đểu lắm à???
Trả lời tao nghiêm túc qua mail cái!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên