Hô hô! Nghe đây:
1. Linh ko có quyền quyết định gì tới Hưng hết!
2. Mày tưởng người ta bị ... ngu à! Rẻ thì mới mua chứ đắt thì ai mua.
3. Sống là phải biết cạnh tranh, rẻ được, đắt thua
Mà ai đùa làm gì! Bán thật đấy chứ.
"K thật thì lam` sao khiến cho bao nhiêu ng` bỏ thời gian vàng ngọc ra mà câu
K thật thì sao mà topic H1 toàn ngoại đạo thế này"
Câu này của thằng Nam rất có lí.
Tiền trao xong Hưng sẽ đem thân về nhà Trang ở, làm một số viêc như:
1. Việc nhà: đánh giầy, lau nhà, quét nhà, thông bể ... phốt, ..... => kiếp nô lệ là kiếp culi
2. Toán, Lí, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Tin, Anh, ... cân hết
3. ......
.
.
.
.
.
n. ..........
=>Bảo gì cũng phải nghe, Trang nhờ!
----------
Nguyễn Thu Trang đã viết:
ts thế ấy là cái thằng ở lớp bà Thủy chỗ Thái Hà à b-)b-)b-)
Ở Thái Hà thì có, nhưng ko có bà Thủy nào cả!
Được rồi, đằng nào chiều mai tớ trả lên lớp ấy giao hàng!