hóa ơi!!!Where R U?????.............

lê thùy dương đã viết:
uầy,sao rao bán như súc vật thế nhờ? bọn nó mà biết thì tập xác định đấy :D.Tớ đi gọi điện mách bạn Anh Sơn đấy :p
p/s:cho tớ hỏi một chút có phải bạn Quốc Anh bị ốm ko ấy? bạn ý có đi học ko?(đừng hiểu nhầm chỉ là nghe ai đấy bảo thế nên hỏi thăm tí thôi)
uh Quốc Anh bị ốm nghe nói thiếu oxi lên não khổ thân nó quá :(
hôm thứ bảy ốm thế mà vẫn hăng máu đi học để lên thuyết trìnhb-) bó tay[-(
 
phạm ngọc hải anh đã viết:
Hot boy H1 ko phải để bán ( giống chuyển nhượng cầu thủ quá ):)
Đề nghị bạn nào đã tham gia vào cuộc đấu giá thì rút lại tiền ngay khi có thể ;) , ko để thằng Quang nó lừa b-)
thằng bé này lâu lắm mới có một câu tử tế:D
đề nghị bạn Quang không rao bán nữa [-( mất mặt hóa 1 quá chưa chi vào đầu năm đã rao bán người[-x
mà thằng Quang này nó đang bị lệnh truy nã vì tội lừa bịp đấy mọi người ơi:)) :))
 
Đề nghị Linh tú bà và Hải Anh nghiện dặt dẹo ko được thầy người khác thành đạt mà ganh ghét phá đám!
Mọi người yên tâm là quyền mua bán Trần Quang Hưng đã nằm trong tay tôi, có thỏa thuận đàng hoàng giữa tôi với Hưng dưới sự chứng kiến của Quốc Hội và Ủy ban Chính Phủ. Mọi chi tiết và giấy tờ liên quan sẽ được chuyển nhượng ngay sau khi bán.
Riêng trường hợp Anh Sơn là hàng đi kèm với Quang Hưng nên tính luôn vào giá bán Quang Hưng.
Mức giá 255$ của bạn Nguyễn Thu Trang đã được thông qua. Còn ai không nào???
 
phạm ngọc hải anh đã viết:
Hot boy H1 ko phải để bán ( giống chuyển nhượng cầu thủ quá ):)
Đề nghị bạn nào đã tham gia vào cuộc đấu giá thì rút lại tiền ngay khi có thể ;) , ko để thằng Quang nó lừa b-)

Hot boy thì cũng là người, mà có người thì sẽ quy được ra tiền, bán tất.
Xin nói trước luôn kế hoạch công tác của tôi, sau khi bán Quang Hưng tôi sẽ liên lạc với Khuất Việt Anh để tiếp tục bán, vậy xin các bạn xem lại hồ sơ của Việt Anh và nghiên cứu kĩ để sau này còn dễ bề làm việc.
Chú ý ưu tiên các bạn học buổi chiều vì buổi sáng các Hotboy lớp tớ còn phải học, còn buổi chiều thì rỗi để các bạn có thể dẫn vào lớp chép và làm bài hộ.
 
trời ạ,pó tay thật.sao ấy rao bán người như đúng rồi ý nhờ.Đây kiểu như bán đấu giá đồ quý hiếm ý nhỉ? hehehe.Xem ra lớp H1 nhiều hotboi quá.Thế sao ko có bạn nào đứng ra rao bán NNAQ,bạn này cũng có vẻ được.:p :))
thằng Anh Sơn mà biết nó chì là "quà tặng đi kèm" thì....tập xác định đấy bạn quang ạ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lê thùy dương đã viết:
trời ạ,pó tay thật.sao ấy rao bán người như đúng rồi ý nhờ.Đây kiểu như bán đấu giá đồ quý hiếm ý nhỉ? hehehe.Xem ra lớp H1 nhiều hotboi quá.Thế sao ko có bạn nào đứng ra rao bán NNAQ,bạn này cũng có vẻ được.:p :))

Bạn Dương bị hâm à? Tớ cho không cũng chả có ai lấy chứ nói gì đến bán, có ma mua à???

Mà hình như tớ có quen bạn Nguyễn Thu Trang hay sao í, hình như là ấy ... hét rất to phải không???
 
@Quang :can tội đã cảnh báo trước mà mày vẫn không chịu sửa đổi tao sẽ rao bán mày để lấy lại công lí:D" kẻ đi rao bán người rùi cũng sẽ bị bán ":)) :))


Như vậy là bạn Quang đã đồng ý bị rao bán nhưng sợ không ai mua chứ gì :)) ( chính thằng Quang nó nói ra điều này đấy nhé mong bà con làm chứng cho tớ :D)
vậy thì bây giờ thay mặt lớp 10 H1 tớ sẽ rao bán bạn Nguyễn Nhật Anh Quangb-) với giá khởi điểm 100k ( người Việt Nam rao bán bằng tiền việt cho nó tiện )
:)) :)) :))

----------

hơ hơ rao bán thì phải giới thiệu qua hàng bán chứ nhẩy :D
Sau đây là đôi chút giới thiệu về con người "tài năng " Nguyễn Nhật Anh Quang :)) :
+ học giỏi toán và mấy môn tự nhiên khác
+ đánh đàn ghita đỉnh
+và rất ....:|
thui như vậy cũng đủ rùi

----------

thông báo trước với cả nhà thằng quang không có giấy tờ gì cả thế nên nếu cả nhà thấy nó định rao bán tớ thì đấy là nó trả đũa tớ đấy ( lúc đấy nó tiểu nhân nhẩy :)) :)) )
 
Ai mua Quang ko, tớ bán đây :) giá khởi điếm là 50$. Và thay mặt toàn thể lớp H1 tớ thông báo lại 1 lần nữa : Quang Hưng + Việt Anh ko phải để bán ;)
ai đã trót đưa tiền cho bạn Quang thì đề nghị đến lấy chính nó về .Còn tiền thừa thì ko giải quyết b-) .

Linh ơi! Mày xúc tiến với cô vụ đi thăm quan + cho con trai ngồi chung với con gái ;) .
 
hờ hờ, Hải Anh thì đâu có quản lí Hưng, ờ!
Bán tao à, có ma nó mua, hờ hờ!
Mà bán Linh thì ma nó cũng chẳng mua, bán làm gì, hờ hờ!!!
Trang à, kệ cái bọn hay ghen tị ấy, việc ta ta cứ làm!
 
uh to biết thía nhưng tao phải đề phòng Quang ạ ( mày đểu lắm )
Bạn nào mua bạn Quang đê
Tao không tin là ko bán được mày vơí giá 10k Quang ạ

----------

phạm ngọc hải anh đã viết:
Linh ơi! Mày xúc tiến với cô vụ đi thăm quan + cho con trai ngồi chung với con gái ;) .
Mày ạ có rất nhìu bạn đăng kí ngồi cạnh Khánh Chi rùi thía nên tình hình là phần trăm mày được ngồi cạnh Khánh Chi là 0,1 % :)) :))
đáng thương cho mày:)) :))
 
thằng Quang đểu [-x lấy ảnh Chu Mai làm avatar có ý đồ gì đây màyb-)

----------

AI MUA QUANG ĐÊ !!!!!!!!!!!!!
 
ờ rồi thế mua trả góp được ko ? :D:D:D
tớ quen ấy à? ấy là ai thế? sao lại hỏi hét to là sao :))
 
to HA & DLinh:2 đứa định bảo cô đổi chỗ thật à???
điên mất thôi
2 đứa có biết tao đang rất rất...hạnh phúc khi ngồi cạnh Thành & Mai không hả
quên ngay cái vụ ấy đi nhớ
 
Tao xin lỗi Khuất!
Tao xin lỗi Hải Anh!
Tao xin lỗi E!
Tao xin lỗi T!
Tao xin lỗi N!
Tao xin lỗi L!
vì những chuyện tao đã và đang làm..............

----------

Nguyễn Thu Trang đã viết:
ờ rồi thế mua trả góp được ko ? :D:D:D
tớ quen ấy à? ấy là ai thế? sao lại hỏi hét to là sao :))
Thôi, ấy cứ lấy thoải mái đi, ko cần xiền đâu!
Nếu ko nhầm thì lần cuối cùng gặp ấy thì ấy đã mắng tớ vì tội thằng bạn tớ phá máy tính của ấy, tớ nhớ ấy hét rất to!
 
Quang ui sao mày ăn năn hối lỗi rùi à;;) ;;)
hơ hơ hôm nay xem ra thằng Quang nó đáng thương thật :-? :-?
hix hix thằng này sau rất nhìu tội lỗi cuối cùng cũng biết hối cải Quang ui cạo đầu đi tu đi mày:)) :))
 
Khuất Việt Anh đã viết:
to HA & DLinh:2 đứa định bảo cô đổi chỗ thật à???
điên mất thôi
2 đứa có biết tao đang rất rất...hạnh phúc khi ngồi cạnh Thành & Mai không hả
quên ngay cái vụ ấy đi nhớ
hơ hơ Khuất ui tao cũng không nỡ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của mầy đâu;;) ;;) ( kinh nhẩy 3 bạn trẻ này hạnh phúc quá ghen tị quá:D)
Tại thằng Hải Anh nó cứ nôn nóng được ngồi cạnh Khánh Chi :)) :))
thui tốt nhất không đổi chỗ tao ngồi cuối lớp ngủ gật cho nó dễ
còn Hải Anh mầy muốn đổi chỗ thì trở thành phần tử nghịch biến cô sẽ cho mày ngùi cùng bạn Khánh Chi thui:)) :))
 
thằng HA thấy chưa
Linh nó không thik đổi chỗ đâu đấy
mày đừng có linh tinh ra những quyết định vớ vẩn mà chết(cả tao lẫn mày&1 số đứa khác)
mà chính chỗ mày đang ngồi cũng hay chán ra còn gì nữa...
 
Back
Bên trên