Hí hí hí

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Tinh trùng (TT) bố dạy TT con: "Khi con vào trong ấy, con phải chiến đấu với nhiều đứa khác, cuối cùng, khi con gặp một "kẻ" tròn tròn, thì con phải xưng danh, nếu nó đáp "ta là trứng" thì con phải xâm nhập ngay thì mới "nên người".
TT con vào "trong đó", xung quanh tối đen, nó chiến đấu với vô số TT như nó, cuối cùng, nó gặp một "kẻ" tròn tròn, bèn xưng danh "Ta là TT". Không có hồi đáp. Nó tiếp tục "Ta là TT". Kẻ kia nhìn nó với thái độ khinh khỉnh rồi quay đi. Không nản chí, nó lặp lại "Ta là TT". Kẻ kia bực dọc quay lại "Còn ta là cục amiđan" :mrgreen:
 
...sak, truyện khiếp quá ... :)):))=))...thằng TT bố ko lường hết được tình huống...=))
 
sao có thằng bố dạy được thằng con nhỉ, chắc về báo mộng thôi, chứ cha chết thì con mới sinh mà :D
 
các kiến thức sinh học thông thường trong 1 số tình huống có thể bỏ qua em ah :p
 
...chắc cụ thằng TT con chưa dạy thằng TT bố nên thằng bố ko dạy đc cho thằng con,thế mà cũng ko hiểu :))...
 
em Dương sau câu " vỗ tay " quen thuộc có thêm tái bản nào ko em ;))

8-X:


Thằng Tinh trùng (TT) con hổn hển kể lại cho bố câu chuyện kinh hoàng trên trong dáng bộ mệt nhọc đói khát, mồm không còn đến một hột tinh dịch :">

TT bố nghe chuyện, thương xót con mình đến nhòa lệ. Trong nỗi đau gần tới tận cùng của sức chịu đựng, TT bố dồn hết tinh khí truyền giảng bí kíp cuối cùng cho đứa con nhỏ:

- Con... Lần sau... trước lúc lao mình vào trận chiến... Con phải nhìn ra ngoài, nếu thấy trước mắt một cái ống sâu hun hút thì mới nhảy ra nghe con...

Rồi TT bố kêu lên một tiếng, thổ huyết chết bất đắc kỳ tử.
TT con khóc lóc kêu gào, trong thâm tâm nguyện thực hiện hoài bão mà bố chưa kịp xông pha...

Rồi cơ hội đã đến...

Ngày hôm đó...

Trời đất quay cuồng trong những chấn động dữ dội...

Tiếng la hét thất thanh...

TT con- giờ đã trưởng thành, chuẩn bị lao vào cuộc chiến sinh tử.
Nhớ lại lời bố, TT con mới đứng ở "bậc cửa", nhìn ra.
Mừng quá! Ngoài kia đúng là một đừng ống sâu hun hút như lời bố nói.
Thoắt một cái, TT con lao vào dòng quân TT hàng hàng lớp lớp xung phong triệt phá mục tiêu.

...

Giữa những âm thanh hôn loạn của hàng trăm hàng nghìn TT, TT con chới với xuýt ngã đến mấy lần, vất vả cực nhọc vô cùng. Nó tìm mãi, tìm mãi. Cuối cùng, đối tượng tròn tròn đã xuất hiện. TT con lập tức xưng danh:

- Ta là Tinh trùng!

Kẻ tròn tròn kia đpas ngay:

- Còn ta là trứng.

TT mừng quá. Thế là cơ hội thực hiện tâm nguyện của cha đã nằm trong tầm với! Nó xông tới, bám chặt vào kẻ kia.

Một loạt TT khác cũng xông tới tranh nhau bám. Chúng giằng xé nhau, chửi bới loạn xạ. TT con dùng hết sức bình sinh xiết chặt răng, nhiều lần tưởng như không giữ nổi.

Cuối cùng, chỉ còn lại TT con và một TT khác còn trụ lại. Cả hai đều mệt bở hơi tai, hổn hển gần chết...

Lúc đó, kẻ tròn tròn kia quay lại:

- Này, các ông tưởng tôi là ai :-w ? Tôi là trứng giun kim nhé. Nhầm người rồi >:p Phắn!
 
thằng này kinh đây ^:)^ trông mày thế mà đáng làm thành viên danh dự của VC :))
ban đầu tao cứ tưởng là trứng gà trứng cá j` chứ :p
 
quá kinh ;)) :)) thật là tài giỏi em ah ;)) trí tưởng tượng của em phong phú ghê lắm :))
 
sao ko có " tao là TT của giun kim " x3 =P~
" tao là TT của MR Dzung " :-l
" úi xin lỗi anh , tại anh to quá em nhìn cứ thấy tròn tròn " :"> ^:)^
 
công nhận các em có sức sáng tạo dồi dào thật. Mình chuẩn bị xin nghỉ hưu mất thôi :((
 
Lúc vừa đọc xong định chê là nhạt vì trứng giun kim thì có rì đâu :-?. Đến lúc sực nhớ nơi sinh sống của giun thì mới hãi chứ :((
 
Back
Bên trên