Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Ku ku, mấy em V_RO tối nay đi CVN cho anh đi với,
Anh ko đành cô đơn một mình :) :D
kế hoạch phá sản rùi anh ơi, trời thì mưa mà vé thì lên giá khủng khiếp, ở nhà đê cho đời đỡ khổ, ko thì tới đó ko vào được ta biết làm gì, em chẳng đành lòng quay về khi ko gặp được những người mình yêu quý(ai thì biết cả đấy)
 
aa! zui wue! vậy là có ngừoi ở nhà với mỉnh rồi !!!!!!!!tưởng tối nay ở nhà một mình!!!!!!!!!!:((
 
vũ phương ly đã viết:
kế hoạch phá sản rùi anh ơi, trời thì mưa mà vé thì lên giá khủng khiếp, ở nhà đê cho đời đỡ khổ, ko thì tới đó ko vào được ta biết làm gì, em chẳng đành lòng quay về khi ko gặp được những người mình yêu quý(ai thì biết cả đấy)
ai là ai!!!!!!!!kẻ mà ai cũng bít là ai đấy! sao mình lại không bít nhây :((
 
sặc sụa!!!!!

1 ngày mải chơi bị bỏ rơi lun----> ko seo--> mai trả thù!!!!!!!!!!!

đi chơi tiếp đây----> tình hình hum nay đi từ 9h sáng đên 11h tối---> bệnh we!:))
 
heheh! bọn mày đi chơi vui vẻ nhe! vìa nhớ mua wua :D
 
Hum nay siinh nhật con Yến, tao phải gọi đến nhà nó chúc mừng đấy. Nhờ có Yến mà tao sống sót qua môn Hóa, hic, cảm động quá.
Mà con Ze câu bài vãi quá, tao định câu nhưng hết money rồi, tao mà có tiền thì đến 10 con Ze cũng chẳng qua nổi tao, hic.
Chồng mới vừa cảnh cáo tao ko đc phép ăn mặc hở quá 1/3. Của nợ nhà nó, tao hở có 2/3 thôi mà nó đã ngứa mắt rồi, trời thì nóng mà bắt mặc như xác ướp thì có ông bà cụ kị nó sống lại cũng chết vì nhiệt, ặc ặc. Thôi, thì đành, ai bảo nó chồng tao. Bọn mày thấy chưa, chồng con vào người nó khổ thế đấy, tự do cá nhân bị động chạm, nhưng bảo ko làm theo thì... ko dám.
Nói chung là có chồng là khổ nhưng ko có chồng ko chịu đc anh em nhờ nhờ!!!!!!!
 
hehe! con mY nói chí phải !!!!!!!!!!!:D
tình nó khổ thía đấy! chẳng lẽ lại hỏi 1 câu quen thuộc!"hỏi thế gian tình là gì ?":)) câu bài này tròn 170 rùi anh BÌnh ơi :)), em giữ đúng lời hưa đợi anh:D
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
hehe! con mY nói chí phải !!!!!!!!!!!:D
tình nó khổ thía đấy! chẳng lẽ lại hỏi 1 câu quen thuộc!"hỏi thế gian tình là gì ?":)) câu bài này tròn 170 rùi anh BÌnh ơi :)), em giữ đúng lời hưa đợi anh:D
1 ngày ko onl

nhớ người iu quá :"> :p :x :*

:D

mà sao mọi người cứ phải lăn tăn số bài post nhỉ, cứ nhìn số bài của iem xong thì khỏi phấn đấu làm gì luôn đi, ;;)
 
Hôm wa,
là một ngày tồi tệ...
Sáng mưa to...
Tối mưa nhỏ.... :D
Toàn lúc mình ra khỏi nhà :p
Bị con Ze bỏ rơi...
May mà >:)
oh, so cute :D :p
 
Hôm wa,
là một ngày tồi tệ...
Sáng mưa to...
Tối mưa nhỏ....
Toàn lúc mình ra khỏi nhà
Bị con Ze bỏ rơi...
May mà
oh, so cute
chố này là ông anh post nhầm topic rồi:D
ông anh phải vô cái Điều hay ho mới đúng chớ:D
mà Xíu vừa khoe anh Bình được 1070 thì thấy anh Bình đuợc 1080(số này đẹp:D)
sao 2 người ko thi xem ai đến 1111 trước nhỉ:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo oi!!!!!!!!ong bình nầy câu bài nhanh khủng khiếp!!!!!!!!!!mà thôi! đang nào tuần này mình học nhìu wue :((
HB bắt học 5 tiết văn 1 tuần thì còn làm ăn gì được nữa cơ chú :((
nhừong đất cho mọi người câu vây:D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Hôm wa,
là một ngày tồi tệ...
Sáng mưa to...
Tối mưa nhỏ.... :D
Toàn lúc mình ra khỏi nhà :p
Bị con Ze bỏ rơi...
May mà >:)
oh, so cute :D :p
oai!!!!!!!!!!!!ai so cute thia!!!!!!!!!!hay la?????????/:))
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
1 ngày ko onl

nhớ người iu quá :"> :p :x :*

:D

mà sao mọi người cứ phải lăn tăn số bài post nhỉ, cứ nhìn số bài của iem xong thì khỏi phấn đấu làm gì luôn đi, ;;)
hihi1 thì đang phán đấu để có số bài viét kinh điển như người yêu đấy! tốt nhất là ngừoi yêu đừng post nữa! đợi người yêu với :))
 
hihi1 thì đang phán đấu để có số bài viét kinh điển như người yêu đấy! tốt nhất là ngừoi yêu đừng post nữa! đợi người yêu với
chẹp chẹp
loạn ngôn rồi:D
 
chố này là ông anh post nhầm topic rồi
ông anh phải vô cái Điều hay ho mới đúng chớ
mà Xíu vừa khoe anh Bình được 1070 thì thấy anh Bình đuợc 1080(số này đẹp)
sao 2 người ko thi xem ai đến 1111 trước nhỉ
ờ ờ, có gì anh lên trước rùi chờ nhá :p
oai!!!!!!!!!!!!ai so cute thia!!!!!!!!!!hay la?????????)
Kuku, rất tiếc là mình :((
chẹp chẹp
loạn ngôn rồi
Thông cảm tí đi em :p
 
sặc sụa!!!!!!!!!!!

mấy ngày chị bận chơi bời----> các e iu đã qua mặt hết rồi!!!!!!!!!

đau khổ quá--> thôi! ko chấp---> tranh thủ đi chơi---> hẹn khi # có hứng câu bù-->:D
 
:(( Ngồi đợi "mấy em V_RO" :p từ sáng mà chẳng thấy ai ol cả
Nản wa', cho anh lịch ol cụ thể đi nào còn chuẩn bị :D :p
 
tao cung thia!!!!!!chả bí câu gì!!!!!!!!!!!
đính chính lại với mọi ngừoi 5 buổi văn mỗi buỗi 1h45 phút chú không phải là 5 tiết văn nhé :((
 
Cái avatar của con Thu đẹp đấy, nếu thay bằng mày thì đẹp hơn ^_^

Sao hôm nay chán thế, tao chả có hứng câu.

Nhưng vẫn câu đc một bài he he
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên