Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
điên đến thế là cùng, đời còn đầy thứ hay, cứ ngồi đó mà câu, ko hiểu thây' thích thú gì
 
ze hết vé, mình và Hoàng ngân lấy đâu ra vé bây giờ, đành lên đó chịu khó mua đắt vậy, vấn đề ko phải là tiền, mà là bao nhiêu tiền :((
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
huhu1 sao má mì ngu thía!!thật là chậm hiểu!??:(( đã bảo có ngừoi yêu cũng không bỏ chồng mà :(:)D
như thế người ta gọi là ngoại tình --> lề lối đạo đức bị suy thoái
 
thì đã bảo là THẾ HỆ TRẺ NGÀY NAY SUY ĐỒI MÀ :))
 
ze hết vé, mình và Hoàng ngân lấy đâu ra vé bây giờ, đành lên đó chịu khó mua đắt vậy, vấn đề ko phải là tiền, mà là bao nhiêu tiền
ANh đi với, có rì ko kiếm được vé, anh em mình đi ca khác :))
 
đâu!!!!!!!!!!!em lấy tỷ lệ rùi đấy! tuyệt đối hoàn toàn chính xác đây :))
nói đâu xa! anh Bình là ví dụ kinh điển nè :D
 
chán wue! bi h là 12h hay đại loài gì đấy!!!!!!!!!!chả ngủ đựoc! post bài cuối cùng :D
 
chán wa', sáng sớm lên mạng chẳng có ai! ngồi vô post bài , cũng chẳng đuổi kịp đàn anh đàn chị------->chán, ko có chí hướng nữa!
Lang thang lang thang, cuối cùng chui vô đây, gặp gỡ các chị......
 
:))
Vừa thấy YM của chú Hiếu sáng lên đã phải vô ngay box này :p
Đùa, chú chẳng hiểu qui tắc của anh với em XÍu thì thui đừng có nói :)P cứ cho là bí mật nhé :p :)) )
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:))
Vừa thấy YM của chú Hiếu sáng lên đã phải vô ngay box này :p
Đùa, chú chẳng hiểu qui tắc của anh với em XÍu thì thui đừng có nói :)P cứ cho là bí mật nhé :p :)) )
đến tơ còn không hỉu thì lám sao ấy hiểu được hả Hiếu :(( :)):D
 
anh bình ơi!!!!!!!!câu bài máu me thía !!!!!!!!!chua gì đã 60!!!!!!!chẳng đợi em út gì cả :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên