Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khó gì cái chuyện huy hiệu hay logo:D
hay làm cái phù hiệu đáp vào vai áo:D+ áo có cầu vai cầu tay:D==> chả khác gì mấy chị quản trại:D:D:D
------------------
Mất bao nhiu công reie cái ảnh cho con Xíu làm ava muh chả thấy nó nói gì 8-} BLS [-x:))
 
ông Lân cho câu hơi bị được đấy =))
---------------------------------------
lâu lém hoh vào topic lớp Văn:D
lớp Văn sắp làm áo đồng phục lớp à :D
 
Xiu'!!!!!!!!!!
Tao thik cái váy của cái con trên avar cua mày!!!
:((
Thi xong dù đồng phục lớp có may váy hoa hay ko thì nhát định tao cũng phải tậu 1 đống váy hoa về mặc hè này:))
Hehe, tiết kiệm tiền ra thăm anh Thành Con cái nhẩy!;;)
 
Vào bon chen tí :p Bõ công cả ngày hôm qua ko vào được HAO hôm nay câu bài :))
@Xíu :-? Con bé trong cái ava của em mặc đồ chấm bi :))
 
oh thía thì anh Bình ko biết rồi
em nhìn đồ chấm bi sợ như nhìn thấy chuôt :))
nhưng mà dưới dạng hoa nhỏ li ti yêu yêu thanh thoát thế kia thì :x ko sao ;;)
nhưng xin lưu ý nói thế thôi chứ may thía nào dc thía kia, để vn may với giá sàn hàng loạt thì ko ra dc sản phẩm như ý đâu
tốt nhất là quay về ý tưởng ban đầu :x
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
bạn Lân có vẻ quan tâm đến tình hình các topic nhỉ :) thấy topic nào cũng vào nói 1 câu :x


xin lỗi xưng tôi hay xưng tớ hay cái gì nào
-nếu xưng tớ thì: TỚ CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
-nếu xưng tôi thì: TÔI CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
-mà nếu xưng là cái gì khác đặt nó là Y rùi thay Y vào:
Y CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
 
chả hiểu gì cả :))


chúng tất cả mọi người thi tốt
em bi ốm rồi :(
 
Không hiểu bạn Lân lải nhải cái gì nữa:-? :))

Xi'u ui,tao cũng ốm roài:( Hum qua bố bắt đi tiêm cho nhanh khỏi còn thi Hk:((
Ghét nhất là bị tiêm...

Vụ áo đồng phục lớp chắc thi xong vẫn chưa ra ý tưởng đâu:))
 
Chúc cả nhà thi tốt nhá:D
Sau khi thi được nghỉ những 4 ngày muh làm bài ko ra gì thì chán lắm:(
==> 4 ngày đó sẽ ngồi nhà nghĩ ngợi vẩn vơ==> tính quẩn==> ra sông...8-}
Đang ngồi học 2 đứa trẻ:( Nhặt chi tiết toét cả mắt bực mình quá đành phải onl:( Tội lỗi :(
 
còn 2 tiếng nữa là thi Văn rùi:D
chúc mấy bạn lớp Văn thi tốt:D
bi h vẫn chưa có chữ nào vào đầu cả
cầu trời phù hộ cho con quay tốt
hk 2 mà làm bài thi tốt con cai net 2 ngày luôn [-o<
-----------------------------------------------------
Xíu với Beo bị ốm di truyền à:D
 
còn 1h20' nữa là thi môn đầu tiên rùi:(
văn ko sợ lém, nhưng T,L,H thì.....:(8-}
:((sao đi học lại khở sở thế này chứ:((
hehe, hôm trc' buồn cười vỡ bụng vụ " cái phiếu thăm dò ý kiến":))
dc bữa "hả lòng hả dạ":)):*
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
xin lỗi xưng tôi hay xưng tớ hay cái gì nào
-nếu xưng tớ thì: TỚ CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
-nếu xưng tôi thì: TÔI CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
-mà nếu xưng là cái gì khác đặt nó là Y rùi thay Y vào:
Y CHỈ CÓ Ý BẢO BỌN BẠN CÙNG LỚP THUI
Mình gặp đối :))
 
Hay, quá hay, đề Văn quá được.=D>
Càng đọc càng không hiểu, càng không hiểu càng phải đọc. :((
Sao lại có đứa như mình nhỉ? Nhầm giờ thi, bác bảo vệ hỏi thăm còn đứng lại trình bày mất vài phút nữa chứ :)) Ngu :((
Không sao, vạn sự khởi đầu nan mà ;)
 
Thằng ku mót spam quá nên cuồng hả? Thấy đàn anh ko lễ phép [-x
btw, Đức gặp đối :))
ava xấu quá
 
hôm nay thi văn đúng là như lời hùng nói :))
làm sao không hiểu gì
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
HỈU BẠN NÓI GÌ TUI ĐẬP ĐẦU VÀO GỐI TỰ TỬ LUÔN
Đọc xong câu này của chú anh cũng đi tìm gối để tự tử luôn :))
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Đọc xong câu này của chú anh cũng đi tìm gối để tự tử luôn :))

EM KHOÁI ÔNG ANH RÙI ĐẤY KHI NÀO CHO NIX YAHOO KHI NÀO NÓI CHUYỆN COI
 
Thằng này công nhận còn cùn hơn cả Thằng Đức :-? Hình như hôm trước mới bị cảnh cáo thì phải :-? Chắc chưa sợ :))
:-? Hôm nay thi Văn bị tủ của Thằng Hồng Đức đè chết sặc tiết :((
 
Đáng đời những kẻ học tủ:))
Học Văn mà đòi học tủ thì chết chắc roài:D

Mà cái đề 2 đáng ghét thật! Đã "Kính gửi cụ Nguyễn Du" lại còn "Người lái đò sông Đà":( Mình ghét cả 2 ông này!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên