Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đề 2 đề 2 :)), căn bản là làm gì có bài thơ nào trong đầu, đứa nào phao cái tin Vợ Nhặt với Đất nước thế không biết, đè sặc tiết, may mà...
Người lái đò sông Đà phân tích đúng kiểu tùy bút, hình như còn tương cái gì mà gợi nhớ hình ảnh Võ Nguyên Giáp với Quan Công xông pha chiến trận vào thì phải :eek:
 
Chia buồn với ai lệch tủ (hôm qua có ng 9h30 mới từ nhà tôi về mà rốt cục chả để làm j`) :)) tội thật :))

Bạn Lân để caps đọc rối mắt quá, bon chen nhạt nhẽo thì têk dùm đi /:)

Tự dưng ức chế chả hỉu vì sao :))

Chúng mày ui, có ai cứu tao Hóa đc ko, tao rút cục 1 chữ bẻ đôi cũng ko hỉu đây nè!!! (dù nhằn lý thuyết gần thuộc hết ráo rồi)

slytherin-ecomotion.gif
 
Em My kém hóa thế kia ah?ra thằng anh dạy cho 1 chút nè:))
@Mạnh :văn có tủ sao ko bảo với tao 1 câu.
 
A dạy thì chắc e bỏ luôn khối A đc :(:)(:)((

Chiều nay đến sớm xí chỗ cho dãy hoàng kim (xếp chỗ thống nhất từ hôm thứ 7).

Tự dưng thèm Việt Hà lạ :x:x:x

Mai thì túm con Phanh :))

Ngày kia túm Hương với Ngà :))

Ngày kìa túm cả lũ :))

slytherin-ecomotion.gif
 
To Huy: Tao mà nói cho mày có phải mày bị tủ đè rồi không? :p không cám ơn bạn lại còn [-x
Tình hình làm Anh thế nào? Hôm qua bọn anh có bài đọc chả hiểu gì 8-}
 
:-> Hôm nay anh làm đề 2 nè ;;) Viết cứ gọi là bét nhè cả lên 8-} Một mớ suy diễn :((
 
Hôm nay làm đề 1 lải nhải chả biết làm cái gì ngồi kể chuyện kháng chiến rồi phim tài liệu có mấy thằng sư tự thiêu để biểu tình rồi vụ mấy bà già lo nghĩ con cháu nhiều bị nhăn trán rồi thì cõi niết bàn luân hồi chuyển kiếp linh hồn tách ra khỏi linh hồn lớn nhập vào thể xác chết đi lại trở về với đại linh loạn hết cả lên cũng may là lên đc trang 3 tờ 2, thằng Giang ra đầu tiên (của cả phòng), sau đến Hoàng Dương rồi Tuấn + bộ 3 đầu tiên ra khỏi lớp, cuối cùng sau 1 lúc Hải Đức cũng ra nốt thành ra 5 thằng L2 có mỗi mình là ở lại, ít nhất thì cũng đc Tuấn nhắn cho câu 1 (nhắn tin cho My ko đc :(() thế là vẫn làm xong trước giờ :))


Lân: cùng 1 ruột mà :))
 
Phòng bên đấy có Phanh là mai ấm chỗ rồi.
Phòng bên này không biết mai làm thế nào đây:((
LÝ-cái môn trời đánh:((
Hiểu Hải Hói giảng gì=>chết liền!!!
:(:)(:)((
 
Thằng này công nhận còn cùn hơn cả Thằng Đức Hình như hôm trước mới bị cảnh cáo thì phải Chắc chưa sợ
anh có bít nó từng bảo ban nhân sự del nick trên HAO của nó đi ko
:D
đến thế rùi thì còn sợ cái gì được :))
 
ôi Ly':((
nghĩ đến việc hôm nay bị Hoi' boy trông đã khiếp khủng lắm rùi8-}
chẳng biết làm đúng hay sai:))
mai mà Hùng " đề cử" KA vào trông thì..............tao đi về:))8-}
 
Về làm j` mày :)) KA trông thì nộp giấy trắng 8-| ngồi trong lớp nhòm ra cửa sổ ngắm trời đất cỏ cây cho nó lãng mạn :))

Hôm qua lúc Hói lên đang đắn đo giữa 2 lớp, chui vào phòng mình, cả lũ đột ngột im lặng /:) chuếnh ghê, sao năm nào Hói cũng tìm đc cách trông 1 là phòng 1 ko là phòng 2 thế nhỉ :((

Cầu mong thầy Định trông :)) tao chỉ cần Hóa với Lý trông dễ, còn toán thì ko lo mấy :((

slytherin-ecomotion.gif
 
:((
sắp vào thi Lý rùi:((
bắt đầu quá trình "tha hóa " rùi đây
sau đó là chuỗi ngày "sống mòn"8-}

To My: tao muốn thầy Phức trông nữa mày ạ:))
cứ gọi là...........:))8-}
 
:))
nhục
rõ ràng mình làm đúng thấy cả hai dãy nó khác mình thía là vật vã đi sửa đáp số :((
điên mất huhu :((

mai hóa thì ngu rùi :x
yến ơi mày ngồi trước tao :D

----------

bọn mày ơi
nhìn trời đi :x
ráng vàng , vàng rực :x
đẹp quá0:)
 
chài, lâu lém ghé wa đây, thần dân 11 văn thế nào rùi, thi cử ra sao

to Ngân: em giống anh và anh huy, à cả mạnh ka ka nữa, biết được hóa chắc chết liền

bọn mày ơi
nhìn trời đi
ráng vàng , vàng rực
đẹp quá
tâm trạng ghê ta :)

to HĐỨC: đội hình l2 phòng 4 cứ gọi là đỉnh cao, đại ca nhỉ :))
 
Sống được qua hôm nay thật là hạnh phúc:))
Xong Lý là nhẹ cả người, về đánh 1 giấc ngon lành từ 3h đến 6h:D
Mai Hóa ít ra còn biết tí chút(có gia sư nó cũng khác muh;))
Mà thầy Sỹ trông cũng có dễ lắm đâu nhỉ???
 
:))
sao em giống lắm người thế
an ui :x

mai bọn mày thi tốt hóa cho tao nhờ :x
 
Ze ơi, có ai gọi mày kìa:D hí hí
hôm nay tự nghĩ Lý, tự lực đến gần hết bài:))
hình như tao có khả năng tiềm ẩn với môn Lý8-}:))lâu nay bị Hải vùi dập8-}
dù sao wa dc 1 môn ác liệt cũng nhẹ cả người:D:*
mai chiến đấu Hóa
ngày kia : TOÁN:(
tốt nhất là ko nên nghĩ tiếp8-}:p
 
đấy tao cũng có ý như mày :))
nhưng do ý chí lung lạc mà bị sai đáy thôi =)) ;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên