Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hix
mai ko dc nghỉ ah`
lại đi học, gặp 2 trong người " Bộ ba pháp thuật-quái vật": Liên xù, Điệp " ôi em ơi"=)):)) và Hương"tàn nhang", may mai ko đụng độ với môn thể dục, ko chắc tao học tập Hoàng Ngân: nghỉ ốm8-}:D
mà nhân học về sự " tha hóa", tao mới phát hiện thú vị:
các thầy cô lớp mình cũng có chiều hướng " tha hóa" nặng:p
này nha:
đầu tiên là Điệp với liên khúc"ôi em ơi....."( cái này phải hỏi Ze:D)=> tha hóa về giọng nói:))
thứ 2 là: thầy Hiền=> tha hóa về nhân dạng, nhân hình:p:)) ( cái này giống Chí Phèo đó:))=))
Xuân Hương và cô Mỹ thì ngày càng lười, đi dạy mà bắt học sinh soạn giáo án hộ, hix=> bắt đầu con đường tha hóa8-}
thầy chủ nhiệm iu quí thì khỏi nói rùi: ko những bản thân đạt đến giới hạn cao nhất của sự tha hóa:D8-}(lại giống Chí Phèo:p ) mà còn dung túng và tiếp tay cho sự tha hóa của đồng nghiệp[-x:))
chết dở
kiểu này khó sống rùi, anh em ạ8-}
đả đảo:p:D:))
 
trời ạ sao dạo này đi đâu cũng thấy tha hóa thế:)) , cái từ này nó bám mình như đỉa đói, dek thoát ra được:))
mai nghỉ học hay ko nghỉ học thì cũng thế cả thôi:)) , toàn những tiết ngồi trên lớp chẳng làm cái quái gì thậm chí còn chẳng nghe cái quái gì:)) , mà hình như mai ze với Tân làm thực hành địa gỡ điểm phải ko nhỉ, cố lên:)>- =D>
to Beo: bà ơi bà vào luật phý lắm ý phí ơi là phí, vào ngoại thương đi có phải hơn ko, vào luôn khoa xịn nhất của nó cho tôi : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI:D
hôm nay may thế ko phải kt sinh, mà thực ra kt hum nay hay tuần sau cũng thế cả thôi:)) , cũng mù tịt cả thôi:)) , dãy bên kia còn có cái Ngà học khối B, bên này thì..."văn-hóa" thì kém còn "sinh-lý" thì yếu:))
GIÁ CỨ NHƯ THẾ NÀY MÃI THÌ THÍCH NHỈ:)) :)) :)) :))
đề nghị khẩu hiệu của lớp chúng ta là :"Nào, chúng ta nào, cùng nhau nào":))
 
Beo mà còn nhầm thì cả lớp có mà rụng liểng xiểng. Thôi,tao bảo bọn mày ngày mai cứ nghỉ đi, có ai hỏi thì bảo bạn Beo bảo thê :D Chết ai!
 
...tiếp tục chủ đề tha hóa :
chậc, hóiboi lớp mình ngày càng tha hóa rõ nét. Sáng nay, lúc con Thu lon ton mang bánh SN lên mời , HB cười hớn hở ra mặt.... tao đoán chắc phải kiềm chế lắm để đợi đến chuông reo để ra ngoài măm. Lúc nào chạy qua "chào thầy" thấy mép HB dính... :D Chả hỉu sao vào lớp lại hết? Chắc có cô nào chùi hộ roài :D
Còn chuyện "...trong vườn chuối" là ko thể chấp nhận đc [-x :))
 
Con nào có nhu cầu đọc Chí Phèo nguyên gốc thì liên hệ tao, nói chung là "... trên bờ sông" thì đúng hơn trong vườn chuối nhưng mà thây kệ, tao cũng chả nhớ rõ chi tiết...

*****... Nào, chúng ta nào, cùng nhau nào ...

Bó tay với thể loại này :))

Mà chiến thắng bọn mình khá vẻ vang trong vụ bình thơ :D:D:D e Tân giỏi wa'

slytherin-ecomotion.gif
 
Tao đề nghị lớp mình xúc tiến vụ đồng phục lớp đêb-)
Mà tao cũng đề nghị trước là cho câu "nào,chúng ta nào,cùng nhau nào" vào làm slogan của áo <=> khẩu hiệu của lớp:))

Có ý nghĩa lắm chứ bộ:
Vừa là câu nói trong "AQ chính truyện"(ý nghĩa văn học). :>
Vừa là câu nói từ miệng HB thốt ra(ý nghĩa giáo dục);;)
Lại vừa có ngụ ý sâu xa(ý nghĩa thực tiễn đời sống);)

hehe,đến phải lấy làm chữ kí mứt!!!
 
công nhận. girl lớp mình mà mặc áo đấy chạy lung tung trong trường thì các bạn cứ gọi là..... :D
Đi, chúng mình làm lấy làm chữ kí đồng loạt đi, cho mấu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay kon Ze được mấy điểm Địa thế?
Xory mày, tao vội quá nên không làm nốt với mày được :D
Nhưng mà thế là cố lắm rồi
Nhất là cái lúc bị vặn về cái nắp giếng bê tông mày làm thế nào thế? :D
 
Ngứa mồm bon chen 1 phát: Mấy em định cho số tai nạn Hà Nội tăng à? :-&
 
:-? Mày nói ẩn ý thế :)) Mấy em ý sao hiểu được ;;)
@... [-x Đừng có bao h mặc những bộ quần áo chỉ để mặc trước khi đi ngủ như thế ra ngoài nữa nhá :)) :p [-x Liệu hồn đấy :p [-x
 
A chưa đọc số đỏ àh, đấy là mốt, là đi trước thời đại, những cái bộ Ngây Thơ với lị Hãy chờ 1 phút với cả Dậy Thì có là j` đâu, a ko có quyền j` bon chen hết :D

Mà 4 ơi :)) hôm nọ Thiểu nhà mày định giở trò với PA may mà có tao ra tay kịp thời ko thì ... hỏng nặng :D mày lo mà dạy dỗ chồng mày đi, đừng có dụ dỗ con vợ 7 của tao :D

slytherin-ecomotion.gif
 
[-x Nói điêu phải biết cách chứ [-x
[-x chuyện vợ chồng tôi để bọn tôi giải quyết nhá [-x
 
Uh đúng rồi... Bình còn sâu nặng mà.... biểu hiện là cái vụ.... "Đức ơi tao vô cùng xin lỗi nhưng tao phải...." :-" :)) :)) :))
 
Uh đúng rồi... Bình còn sâu nặng mà.... biểu hiện là cái vụ.... "Đức ơi tao vô cùng xin lỗi nhưng tao phải...." :-"
[-x Bảo là ko câu trong này rồi nhá :(( mày đừng có sỉ nhục tao nữa :((
[-x 10 năm nữa biết mặt nhau :p
 
Anh có ý kiến? /:)
Muốn thử hả? /:)
Đùa thôi.... thôi ko câu nữa nhé :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cuối cùng cũng xong, thi thố thật là đau khổ, tự nhiên sịnh ra cái trò Olympic vớ vẫn này bắt cả lớp đi thi rồi lấy điểm 1 tiêt, trong khi bọn 12 thì sung sướng chơi bời.HB đáng ghét :(
 
chả thế à, được hưởng sái nghỉ một ngày ko chơi thì làm j`? Học chắc :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên