Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:(thế ạ
các anh lớp lý 1 thì hình như may đồng phcuj quần bơi may chữ lý 1 ở đằng trước :)) bứa lém b-) :))
 
hôm nay 1/48-}
chưa ai lừa đc mình:))
kon Ze mất dạy, làm bộ mặt tội nghiệp, hỏi mình có nên đi du học ko, nó đc cái học bổng 70% đi Hàn Quốc:))8-} đến chết
lừa j` chứ lừa thế thì chết ngay:p:D8-}
 
Hôm nay quả lừa ko thể nào lừa nổi là trò vanh heo bảo a yêu e :))

Tao đáp lời :

E ko thik ăn cá mà chỉ thik đi câu cá :))

slytherin-ecomotion.gif
 
:))
Hum nay mua vé số để mừng ngày cưới của bố mẹ=))=))
Mua nhầm sổ xố Yên Bái mới bựa chứ:))
Cơ muh vẫn trúng được giải 6, 50k:))
 
cứ tưởng con siu nó nói điêu :))
hóa ra nó trúng thật
:))
ngày cưoi bố mẹ thía là ý nghĩa rùi :D
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
:(thế ạ
các anh lớp lý 1 thì hình như may đồng phcuj quần bơi may chữ lý 1 ở đằng trước :)) bứa lém b-) :))
Khó đỡ :-&
Chẳng nhẽ L2 làm quả quần "..." chim cò có chữ L2 thêu hoa?
78.gif

Hôm nay 1-4 mà lớp anh chả có tý không khí nào cả.... >_>
Định đi làm mấy trò rẻ nhưng cũng chẳng có hứng làm nên thôi....
 
:-< H mới nhớ là lớp mình định làm đồng phục từ năm ngoái mà bi h vẫn chưa thấy đâu :-<
:)) thử code tí :p
[wma]http://baihatviet.vtv.vn/Data/Audio/giacmotrua.wma[/wma]

----------

Nghe bài này thấy tất cả những gì mình cần :x Sự bình yên :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nằm em nghe
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời

Hay là mưa cuối trời

Và gió theo em
Trôi về con đường
Và nắng theo em
Trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi
....
NGười đã quên đi những lần em buồn ...
Từng dấu chân xưa trên đường em về

giờ đã ra hoa những cành hoa thắm
Người đã đi qua như lời em kể...
Này giấc mơ trưa bao giờ em về...
...
Một tiếng chuông chùa...


----------

Nghe từ 8h sáng đến giờ ... :(( Ko dứt ra được :D :x
 
Hôm nay 1-4 mà lớp anh chả có tý không khí nào cả.... >_>
Định đi làm mấy trò rẻ nhưng cũng chẳng có hứng làm nên thôi....
Có mà, ra sân bóng rổ nhìn L2 quẩy
Bon tao thắng đội thằng Vũ, Sửu, Hiếu, Toàn. Bên tao có tao, thg Hoàng, Xe ôm, T+, Long què :)). Trong 1 ngày 1-4, cái gì mà chả xảy ra được
Bon chen quá
H mới nhớ là lớp mình định làm đồng phục từ năm ngoái mà bi h vẫn chưa thấy đâu
Mấy thằng đứng ra toàn là mấy đứa chẳng có trọng lượng nó thế, Bình béo đứng ra đi, tao sẽ gọi thêm Vũ nhợn với Ti làm cùng mày ;)
 
Bình: hay quá :x
Mấy thằng đứng ra toàn là mấy đứa chẳng có trọng lượng nó thế, Bình béo đứng ra đi, tao sẽ gọi thêm Vũ nhợn với Ti làm cùng mày
Mày định làm đồng phục bao tải à? :-&
 
Sao càng ngày mình lại càng hư thế này :((
Hỏng thật, lại đến cái lớp mình, toàn kêu gọi tinh thần bùng tiết của mọi người :))
***
Đồng phục thì tốt nhất chọn vải của 1 bọn nào đó trước (FOCI được đấy ;;)) rồi tự thiết kế mẫu rồi in, kiểu thì cũng chỉ có bằng đấy thôi: hình cái áo :))
 
chủ đề đấy lớp mình bàn từ đầu năm lớp 10, đến bây h vẫn chưa xong....
Đơn giản , dễ nhận ra nhau là được, miễn là về sau có ra đường vẫn biết đấy là nhân lớp mình... mà phải thoải mái nữa...:D
 
Lớp mình chắc đến sang năm cũng chả có nổi đồng phục :p
 
Tao đã bảo rồi... làm đồng phục quần "..." là hay nhất :))
 
mặc thế khoe khoang kiểu j` :D áo lưới quần lưới chắc....
Ngày mai lại đồng phục, hết quãng đời vui sướng :((
 
một ngày bị đè bẹp ==> ức chế ==> khó chịu ===> mệt mỏi!
 
Mệt mỏi :D Chán nản, buồn ngủ, thèm ngủ quá
Mong ngày hôm nay qua nhanh để mai ta làm lại từ đầu :D
 
mọi ngừoi xem ra đều thích kiểu chỉ chú trọng vào logo và ko quan tâm mấy đến hình thuc áo nhỉ :-?
tao lại thấy tất nhiên logo quan trọng nhưng mà nếu chỉ thế thì sẽ chung chung ko khác biệt mấy so với lớp khác, có khả năng bị lớp khác đè bẹp :D

nhưng mà thui! ý kiến đông là ý kiến tập thể
thía thì kêu gọi nghĩ màu và thiết kế logo đi :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên