Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Còn vài tiếng nữa là sang năm mới, trong năm 2005 vừa qua tao/em/tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với mọi người, vui có buồn có, nhưng lúc nào mọi người cũng luôn ở bên cạnh em...

To Nhà Mình: Luôn ở bên e nhé ;) Năm qua em đã thân thiết với mọi người nhiều hơn nhiều rồi :x

To lớp mình: chúng mày đã giúp tao thật nhiều, lúc nào tao cũng yêu chúng mày cả, trong năm mới hãy giúp tao nhiều hơn nhé !!!

Trong quá trình hợp tác cùng phát triển đến con số 1000 này mọi ng đã giúp đỡ thật nhiều, thank all!!!

Và lời cuối cùng muốn nói:

Happy New Year​
 
Trùi h mới onl được để cảm ơn mọi người:x

Sinh nhật ấm áp khó quên:)Mặc dù hơi đói vì chỉ ăn được mấy miếng bầu dục trần chưa kĩ đại ka vứt cho:)

Chỉ thấy tội cho Sọt bỏ lỡ mất 1 dịp vui hiếm có:(

HAPPY NEW YEAR EVERYONE !!!!!!!!!

P/S: Thứ 2 cả nhà đi xem king kong đi:D
Detail tự bàn với nhau sau đó phone cho em:D
 
chỉ có mỗi con xíu này làm nhiêm vụ liên lạc thôi

:((


thôi dc rùi! tao tự bầu tao là thông tấn xã nobita :)) :D
chức vụ lẫm liêt
 
Trùi h mới onl được để cảm ơn mọi người:x

Sinh nhật ấm áp khó quên:)Mặc dù hơi đói vì chỉ ăn được mấy miếng bầu dục trần chưa kĩ đại ka vứt cho:)

Chỉ thấy tội cho Sọt bỏ lỡ mất 1 dịp vui hiếm có:(

HAPPY NEW YEAR EVERYONE !!!!!!!!!

P/S: Thứ 2 cả nhà đi xem king kong đi:D
Detail tự bàn với nhau sau đó phone cho em:D
 
chỉ có mỗi con xíu này làm nhiêm vụ liên lạc thôi

:((


thôi dc rùi! tao tự bầu tao là thông tấn xã nobita :)) :D
chức vụ lẫm liêt
 
Sinh nhật ấm áp khó quênMặc dù hơi đói vì chỉ ăn được mấy miếng bầu dục trần chưa kĩ đại ka vứt cho
cái từ " vứt cho "
nghe như mình vứt miếng xương cho chóa Sỉius thật ấy :)):))
------------------------------------------------------------------
chỉ có mỗi con xíu này làm nhiêm vụ liên lạc thôi
cố lên :D
gọi 1080 xem giờ giấc nữa
nhanh nhé :D
--------------------------------------------------------------------
thôi dc rùi! tao tự bầu tao là thông tấn xã nobita
chức vụ lẫm liêt
okie
thông tấn xã Con Rùa Bò của Nobita :)):))
-------------------------------------------------------------------
mấy bài bên trên toàn câu double 8-}
ghê thiệt:-?
 
Em Kondom sao ko hồi âm cho a?Buồn quá nè!
Em Ly nói gì nghe kinh thế?anh và thằng chồng em á?Ừ thì công nhận là nó cũng hay đòi hỏi nhưng mà anh là con trai 100% nên anh kiên quyết từ chối mà!
 
Sắp đến năm mới, lại vào đây chúc mừng mọi người cái nhỉ?
Chúc tất cả chúng mày/các anh/các chị/các bạn.......năm mới may mắn nhá!
:x:x:x:x:x:x
 
Love U and love me


Từ xưa đến nay Anh chưa từng quên những ngọt ngào lúc đã ở bên Em
Love U Em love me
Từ xưa đến nay Anh chưa từng hoài nghi Em mãi là duy nhất đối với Anh
Nhưng đột nhiên dường như Anh đã mất Em
My love, Anh lạnh đến mức dường như không thể thở được
Nhưng đột nhiên dường như không thể trở lại được
Giống như một con cá đã mất đi phương hướng ở Bắc Cực

I miss U now, where are U going
Nỗi nhớ đã từng ở trong đáy biển dịu dàng
I miss U now,where are U going
Muốn đAnh sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất

Love U and love me
Nếu như Em vẫn còn có sự cảm ứng tâm linh
Thì Em hãy chỉ dẫn cho Anh bơi về nơi Em
Love U and love me
Đợi đến khi biển không còn một giới hạn nào nữa
Liệu Anh còn có thể vào trong lòng Em nữa được không?


Năm mới :p
Ko thik mọi người buồn :) Nhưng quả thật là bài này rất hay ;) :x em nào nghe thử nhé ;)

Cảm ơn V_RO ( Đặc biệt là một số người đặc biệt, đã giúp anh ko muốn nghe lại bài này nữa ;) :p )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) hôm nay mới biết thằng NHÓt khen tao hiền --> mừng thế!!!!!!!

chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha!!!
 
To Lê Huy: anh muốn em trả lời việc j` ạ?:x :> :-?
HAPPY NEWYEAR TO EVERYONE;;) :x :* :)>-
 
kondom!!!!! ai cho kon cóa quyền lên tiếng hả ? --> bố láo ==> gái lành phải ỏn ẻn nép mình dưới hoa :)) ==> a Huy hỏi j` thông wa mama!
 
kinh vãi hàng!mama có thể cho a biết qua về kd ko?(con người,sở thích,cách sống...)
Mà ngoài ra trong tay mama còn em nào nữa ko?
Chúc lớp Văn 1 năm mới tràn đầy niềm vui và sẽ có 1 cái giao lưu thật ấn tượng với 12L2!
 
hình như anh Lê Huy dag online thì phải:> :x 0:)
anh muốn hỏi j` cứ hỏi trực tiếp em ấy ạ, chứ đừng hỏi mama Ze [-x b-) :-?
sai lệch thông tin đấy anh ạ:x :)>- :))
 
Trời!thế là chậm mất 1 nhịp rồi,bây h thì hình như là em kondom out rồi!đúng là chưa có duyên rồi em ạ!chắc là đành phải qua mama thôi!
Mà thôi có gì thì thứ 3 mình gặp nhau trực tiếp!
 
Thằng Tuấn nhé!mày ăn nói cho cẩn thận!chẳng qua là tao và em Ly muốn thắt chặt quan hệ 2 lớp nên mới giao lưu tìm hiểu nhau trước thôi!em Ly nhỉ!
Mày ko biết gì thì đừng có mà vào đây xuc phạm em Ly bé bỏng nhé!Em Ly là bông hoa sen ngây thơ trong sáng,có chăng chỉ là dòng đời xô đẩy(chỉ tại cái lũ mama kia kìa).Ly ơi!anh tin em "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
 
Anh HUy xúc động quá nên lẫn thì phải:))
Kondom mà trong sáng:))=))
nguyễn lê huy đã viết:
kinh vãi hàng!mama có thể cho a biết qua về kd ko?(con người,sở thích,cách sống...)

Để em thay mama cho anh biết nhá:
KONDOM:
+ con người: supersexy =p~ )sướng chưa:D
+ sở thích: chắc là bừa phứa:-/
+ cách sống: buông thả:D
Đúng ko DOM ????:D
 
trời ơi:((
Miên ơi bạn bè với nhau 1 năm trời rùi mà sao bà có thể nhận xét về tui thế nhỉ :(( [-( b-) /:)
bạn bè là phải che dấu bản chất cho nhau chứ ai lại để lộ thiên như thế chứ:)) :> 8-}
To Le Huy: em thích nhứt câu" gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" của anh:x :> => chuối cả nải;;) :)) :>
 
oái cái chứ ký mới của con đầm phô quá má ôi :))
thât là hợp với cải ava mới =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên