Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đấy là có qua có lại mới toại lòng nhau :D
Khổ gì, cho mượn mà đọc còn phải cảm ơn rối rít ấy chứ :):)
 
Là bị hành hạ về cả... thể xác lẫn tâm hồn :D

Tùy hiểu hén

:x:x
 
Khổ gì, cho mượn mà đọc còn phải cảm ơn rối rít ấy chứ
mượn bình thường thì chắc cũng rối rít thiệt:D
nhưng mà
kiểu này thì8-|
Là bị hành hạ về cả... thể xác lẫn tâm hồn
Tùy hiểu hén
oài oài=P~=P~
bạn My nói cụ thể hơn nữa coi:mrgreen::mrgreen:
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
mượn bình thường thì chắc cũng rối rít thiệt:D
nhưng mà
kiểu này thì8-|

oài oài=P~=P~
bạn My nói cụ thể hơn nữa coi:mrgreen::mrgreen:
^_^
:">:">:">:">
Ai lại thế???
Thỉnh thoảng mình tẩn bạn vài cái, rút xương róc thịt, uống máu thay rượu:D
Còn về tâm hồn, mình sẽ cho bạn thành "Đàn ông có bầu" :D Tùy hiểu :">
 
Vợ với cả con, mất công anh we' ko sao, mai có tiết sử, anh ngồi gấp tiếp
hum nay ngồi ngoài bảo tụi nó chỉ mẹt ông anh cho em coi:))
thía mà hông có thấy đâu hết á:D
hôm nay không chào anh Hoàng thanh Tòn thế là bị mắng hc
hiehie
anh mày ngồi ngay dưới mà chú cũng ko bít mà chào[-xB-)
nhưng chú mày to cao hơn anh tưởng:>
mỗi tội cái mẹt non choẹt:p:))
 
mà hình như HAO có font mới màu xám hả mọii người:D
trông đẹp dữ:D
 
hình như có nhìu cái mới lém:D
thứ nhứt
post bài nhanh như gió
mất có 3s là cùng:D
thứ 2: bỏ cái chất lượng gì kia đi rồi
chuyển thành chất lượng đóng góp hết:D
mọi người lại về mốc 10 hết roài:D
 
oài
sao nhót với cả chồng để chung sign thía này ;;)


hôm nay nhưc đầu quá
ngồi trong lớp hat...xi như đúng rùi
nghi ngờ lém
chắc có đứa nào nó oán hận mình chi đây nên mới chủi mình thê thảm thía:-? b-)


bi h đi vìa lại bị nhức đầu
thía mà tẹo nữa vẫn phải è cổ ra học văn khía quát
em ụi HB lém rùi :(
 
vì NHÓT giúp chồng mà :)):)) nó tốt thế , ai như vợ , nhờ tí cũng khó :)):)):)) đùa thui mà , cấm chửi chồng :X
chú QUANG hôm nay gặp anh ...nhầm dượng mà không chào :)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên