Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
chị 4 ơi
hôm nay chị phải mang ơn em suót đời đấy nhé; ;;)
mà sao nghe chị tả lãng mạn thía:(
trong khi đó thưc tế thì :((đông vãi lúa
,đúng là hai ngừoi ở bên nhau thì địa ngục cũng biến thành thiên đường =));;)



đi cả tói chả găp ma nào cả
:(
chị 4 ko gặp
các em yêu cũng ko gặp
nhưng mà vẫn vui :p
em Xíu hình như hiểu sai rồi
mọi việc ko lãng mạn đâu
và cũng chẳng có thiên đường 2 người nào theo nghĩa của em
chỉ có chị
và phần còn lại của chị
buồn lắm
vì thực ra thì
chị muốn có chị và người chị coi hơn cả bản thân chị cơ
 
TRẦN BÌNH NGUYÊN đã viết:
úi giời !! chị gặp thằng NAM ở đâu , lúc nào ?? cái thằng tí tởn với con gái , lạc cả phái đoàn . Hôm nay về tức vì nó đi muộn , lại còn không rủ bạn đi cùng :))
thì chị gặp nó lúc nó đang lạc bạn đấy, nhớn nha nhớn nhác trên một hcieecs xe đạp len lỏi giữa dòng người
 
hôm nay mưa to qua
sáng đi về uớt nhẹp

chiều nay thì ngồi làm văn tế thui
măc ngừoi đi chơi vui vẻ

mặc trung thu tôi sẽ đi tu :D
 
mặt trăng là cái lưõi liềm vàng mà bác nông phu bỏ quên trên cánh đồng sao :)
 
Ọe ọe. Hum we đi chơi trung thu gặp chị 4 giữa chợ Hàng Mã. Ngoài cái đó ra thì tất cả đều đáng lên án. Người đông, xe đông, tha hồ hit khói. Đã thế bọn thằng Nguyên thằng Tùng còn bỏ rơi mình ngay từ khi còn ở khu vực trường. Làm ăn phọt phẹt, một lũ tởm. Mua được cái bờm con thỏ cho em gái bị chém ko thương tiếc gấp 2,3 lần bình thường.
Thấy chị 4 bảo đi với bạn mà chẳng thấy ai cả. Chuối. Ra đến 87 Hàng Mã, trụ sỏ dân phòng phường gọi loa cho bọn nó thế mà chẳng thấy ai đến. Chán. Đi về.
 
thật may mắn cho đứa nèo ngày hôm wa tung tẩy chơi bời--> nhìn trời hôm nay như shit--> đúng là trung thu nhớ đời!!!!!!!!!!

@ u NUM: u gọi tôi là j` đấy hả--> nhờn vật vã--> mai đến xử lý kon vợ u--> cho vô lầu!!!! làm gái!!!!:))
 
hôm wa chị 4 có gặp đc thằng điên .. ko?????????? hẹn hò phọt phẹt--> làm mình bị chửi--> mối thù ko quên!!!!!!!!!!!
 
thật may mắn cho đứa nèo ngày hôm wa tung tẩy chơi bời--> nhìn trời hôm nay như shit--> đúng là trung thu nhớ đời!!!!!!!!!!
trung thu năm nay chán 8-|:(
 
trong box nè có mỗi teo với mày thấy thế thoai--> các e có đôi có cặp chán nỗi j`?
 
trong box nè có mỗi teo với mày thấy thế thoai--> các e có đôi có cặp chán nỗi j`?
thế tao mới lại càng chán:(
chứ cứ như bình thường chẳng có gì bận tâm thì tao cũng xem TV cho qua sự đời thôi:(
 
hehe!Một tối trung thu đáng nhớ.Đài báo bão số 6 tiếp tục hoành hành.Nàng vẫn muốn 2 người đi chơi trung thu.Lúc đi trời mưa,đang buồn nẫu ruột.Đến nơi đón nàng thì trời tạnh.Tưởng trời thương ai dè đi được 1 lúc trời mưa đúng theo kiểu của bão.Bực.A nàng gọi bảo mẹ nàng đang mếu ở nhà.Chẳng lẽ lại để nàng bị mẹ mắng ầm ĩ thôi đành vào xin lỗi mẹ hộ nàng với bộ dạng ướt đến chiếc quần cuối cùng.Bộ mặt ác quỷ của mẹ nàng hiện ra trước mặt như 1 thiên thần đang thiếu thuốc "thụt"(ai đã dùng thuốc này sẽ bít nó dùng để làm j).Buổi ra mắt đầu tiên ko biết là thuận lợi hay sui sẻo đây.Khổ thân bà xã ko bít h này ở nhà mông đã đỏ đến mức nào đây.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao phọt phẹt hay mày , bảo đi nhanh lên thì còn mải ngắm gái giữa đường , bọn mày còn vào được chứ cái bọn bên này , tót lên tận bờ hồ đòi vào phố cổ => đêk vào được :((
biết thế lúc tao với thằng A SƠN lạc không thèm đi tìm bọn nó thì có khi lại gặp mày ở HM :((
 
:(
Pa cho đi, Má ko cho đi -->2 ông bà cãi nhau :(( Mình ko với nổi tới điện thoại sau cú ngã từ tầng 3 xuống :(
Chán lắm rồi :( :) Người ta đâu rồi :( ko nói được cho mình một tiếng công bằng X-(, tức nổ mắt sau khi đọc tất cả, :( x-(, bao nhiêu ý tứ mất cả rồi :(, ko post thêm bài nữa sau bài này như bình thường nữa :(, Mai đi cắt cua x-(, cho đỡ đen :)

Mưa to quá... Giống quá... Dầm mưa... Cảm cúm... |-) |-)
Hix, :) kiếm được quà 20/10 cho mọi người rồi
20k/5 người :) Nhưng đảm bảo rất rất đẹp, rất rất hay >:)
@tất cả những đứa nào định đả động đến 2 vợ tớ và 2 em tớ cứ cẩn thận b-) Tớ nghe ko lọt tai là b-( đấy :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HIx ,trung thu gì cơ chứ, bọn nó đi thành đôi, dấm dúi với nhau, còn mỗi em với thằng Trung đi cùng một đứa trẻ con.....bị bỏ rơi tôi nghiệp ghê:(:)(:)((
Chậc, hôm nay mưa, ướt từ đầu đến chân, về chắc ốm mất!
Trưa nay, trên đường tìm lớp Anh2, gặp anh nhót trông phởn ghê!:)):)):))
 
Nghe nói hum wa chị Xíu em tí tởn đi với anh Trung àh? Ko bít có thật ko. Nếu đúng thì: Bố ông Đàm Quang Trung này. Hại chị Xíu em thía đấy. Mà chị em là gái có chồng rồi. Ông đừng có mà nhận bừa :))
Thằng Nguyên đã bỏ bạn bỏ bè thì đừng có mà nói. Tao dẫn đầu đoàn đi theo đường qua cổng ams, mày lại đi đường nhà Hương. Thế là lạc. Ngu thì cũng ngu cho nó vừa vừa thôi chứ
 
Bỏ rơi cả người trong đoàn nữa...Ô cái thằng Nam, bây giời là thời đại mở....Mày phải để chị xíu tung tăng một tí chứ, anh Bình cũng 2 vợ chứ ít gì..Chỉ khổ thân chị Ly, đi một mình, buồn ghê...Ko biết có phải kết quả của sự ruồng rẫy hay ko? Thấy mỗi chị đấy là chung thủy...:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khổ wa'. Tao cũng đâu muốn thía. Tại ông Trung này mà chị tao phải đi mưa về gió. Ko khéo là cảm lạnh mất, khổ thân. Lại còn bị mẹ mắng nữa chứ. Cả ngày hum nay ko gặp chị Xíu, buồn we'
 
ak ak ak!!!Cậu Nam kia cẩn thận nghen,sao lại đổ cho anh,anh còn chẳng bít Xíu là nickname của đứa nào thìa làm sao mà đú đởn đc hở giời.Oan cho anh quá,anh chung thủy 1 vợ 1 chồng mà(bồ thì vài e ko tính làm gì) bà xã anh mà nghe thấy chắc mai nó lại tụt quần anh mất.Các em phải tìm hiểu kỹ vợ anh là ai đã chứ...oan quá oan quá.Vợ ơi đừng tụt quần anh huhuhu....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên