Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
album lớp Văn có ảnh mới kìa:D
nhưng up lên cả đống mà chỉ có mỗi 2 cái mới trong album:)):))
mấy bác admin với mod ác thiệt:D
 
Sweet words are easy to say, Sweet things are easy 2 buy, but sweet people are difficult to find. Life ends when U stop dreaming, hope ends when U stop believing, love ends when U stop caring, friendship ends when U stop sharing. So share this with whom ever U consider a friend. To love without condition.................................to talk without intention.............. to give without reason ................. and to care without expectation..........is the heart of a true friend......... forward this to all the people whom u consider as ur true friend. dont forget to send it back to ME. Nice day :x
 
heheh
cũng chả nhớ tên cô là gì cả
hình như là Điền hay điệp hay gì đấy! đại loại là chứ Đ ở đâu :p
 
Hix, hum nay học 3 tiết, đi ra hiệu sách thấy chị 4 đi mua sách 'dạy con" và "làm thế nào để trở thành bà mẹ tốt"...Ra tính tiền thì người ta tặng cho quyển " cẩm nang phụ nữ"--> sặc sụa ra cười:)):)):)):)):))
 
oh b-)
thât là
cái bà 4 này
đi mua sách bà mẹ và trẻ em thía mà ko rủ em 2 mua cùng :(
chơi thía là ko đẹp đâu nhé : 8-| /:)

may mà có em iu nói ! đẻ mai phải ra mua ngay mới đc
ko chòng lại trách là ko biết cách chăm con :D
 
:)):)):))--> học tập đi hai chị, nếu khôpng muốn bị chồng ruồng rẫy:)):)):)) ^_^"
Chị 4 đi mua sách dưới sự tư vấn tận tình của chị Beo..Chả hiểu có âm mưu gì đây:)):)):))
 
bạn Bình giới thiệu lại thành pần trong gia đình cái nhẩy...đọc chẳng hỉu j cả...nhảy đâu ra bà 3 và 4 thế
 
Ai za..bà 3 và 4 là anh bình phải giấu kĩ để các vợ khác không đánh ghen:)):)):))
 
Hoàng Thanh Tùng đã viết:
Hix, hum nay học 3 tiết, đi ra hiệu sách thấy chị 4 đi mua sách 'dạy con" và "làm thế nào để trở thành bà mẹ tốt"...Ra tính tiền thì người ta tặng cho quyển " cẩm nang phụ nữ"--> sặc sụa ra cười:)):)):)):)):))
oài oài, thằng em nhớ nhầm rùi hay sao ý, chị mua quyển "ăn uống khi có mang" và "làm thế nào để giữ dáng sau khi sinh " cơ mà :))
hehe, người ta tặng các em quyển đó đúng quá rùi, nghe giọng thằng Nam chắc người ta thấy có vấn đề :))
 
chẹp chẹp!!!!!!!!

ko ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh wa--> những ra phải để kon e mua làm wa` mừng chứ!!!!!!!!!!!!!!:))

trung thu tụ tập chơi bời đê!!!!!!!!!!:D===> 1 là ở trường ko về nhà chị 4--> nhà rộng lại có vườn!!!!!!!!!
 
Hoàng Thanh Tùng đã viết:
:)):)):))--> học tập đi hai chị, nếu khôpng muốn bị chồng ruồng rẫy:)):)):)) ^_^"
Chị 4 đi mua sách dưới sự tư vấn tận tình của chị Beo..Chả hiểu có âm mưu gì đây:)):)):))
hehe, Tùng nói đúng, chính chị Beo tư vấn cho chị mua quyển "giữ dáng sau khi sinh", Beo ko hiểu sao rất có kinh nghiệm mấy chuyện gia đình này, còn bảo chị nên xem thêm "may vá quần áo cho trẻ sơ sinh" nữa chứ :>
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
chẹp chẹp!!!!!!!!

ko ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh wa--> những ra phải để kon e mua làm wa` mừng chứ!!!!!!!!!!!!!!:))

trung thu tụ tập chơi bời đê!!!!!!!!!!:D===> 1 là ở trường ko về nhà chị 4--> nhà rộng lại có vườn!!!!!!!!!
được được, nhà tao 150 m2, xây 70m2, vườn 80m2. tha hồ chơi
hoặc ko kéo nhau ra hồ tây cho nó mát
hay karaoke ở phòng tao
 
o*` đc đây--> thế mà ko bít sớm để có chỗ tụ vạ--> khoản ra hồ Tây ko đc đâu--> dạo này tình hình trị an bất ổn==> gái lầu lăng quăng ra đó chơi là mama mất vốn!!!!!!!!:d
 
mama ZE chỉ nghĩ cho mỗi mình :)) chị cứ thử là gái lầu đi xem thấy tù túng không ,trung thu phải cho người ta đi chơi xả hơi sau khi "làm việc "
 
Đấy cái thằng NGuyên, lại ăn nói bậy bạ.......Trung thu đi phọt phẹt ở đâu đê...
 
;;) Chẳng biết mình có được đi chơi không đây :D Dạo này lượn lờ nhiều quá :D
@ ZE ZE :)) Sắp có bài rùi :)) Tuần này hoặc tuần sau :D Khen ngợi thiên tài cái nào :))
 
Grr...grr....
Thằng anh ném cho con Moto đời đầu :) Sung sướng tê tái, dù 18 tuổi mới biết mobile là gì :p
Thế nhưng, con mobile hỏng pin -->Mua pin mới -->Mất toi 50K
Chưa hết, cái sạc bị hỏng -->mua sạc mới --->20k
Chưa có sim -->150k :(( :(( :p
ĐI chơi khéo phải nhờ vợ cả iu quí của anh bao thui :* :x :p :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Grr...grr....
Thằng anh ném cho con Moto đời đầu :) Sung sướng tê tái, dù 18 tuổi mới biết mobile là gì :p
Thế nhưng, con mobile hỏng pin -->Mua pin mới -->Mất toi 50K
Chưa hết, cái sạc bị hỏng -->mua sạc mới --->20k
Chưa có sim -->150k :(( :(( :p
ĐI chơi khéo phải nhờ vợ cả iu quí của anh bao thui :* :x :p :))
^--> hiện tượng:)):)):)):))....Chị đầu tư mua SFone còn hơn:)):))
ĐI phọt phẹt ở đâu thì các chị phải tổ chức chứ....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên