Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đang ngồi hàng, còn 2k trong túi...
Vợ iu ơi, chồng lấy nốt số tiền còn lại làm công tác phí đây, cần tiền lắm rùi :))
Có thế tiền mới đẻ ra tiền chứ ;) :D
 
chông đúng có mà hú hý vơi c\vọ cả ảnh huong đến công tác lớp
chuyện nào ra chuyện náy nghe chưa b-)
tháng này anh còn chưa đưa tôi tiền chợ đấy =)) :))
 
:x Vợ 2 thì iu suốt ngày rồi, ko cần nói thêm :D :x
Còn chuyện lớp vợ thì kệ các vợ chứ, chồng vẫn đang sống nhờ người ngoài đây này ...
Hết tiền rồi :(( :) Mai sẽ kiếm :D Ngày kia sẽ kiếm, ko thể chết đói được :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Đang ngồi hàng, còn 2k trong túi...
Vợ iu ơi, chồng lấy nốt số tiền còn lại làm công tác phí đây, cần tiền lắm rùi :))
Có thế tiền mới đẻ ra tiền chứ ;) :D
chồng iu ơi, chồng nói với vợ câu này là lần thứ mấy kể từ hum đó rùi? [-x
nhà thì đói mà chồng thì hông biết tự kiềm chế
thui, chồng cố gắng làm việc nuôi vợ con
vợ cũng đang đi bán quần áo kiếm tiền đây(dạo này mình ăn tiêu kinh qué :(( ), quả mở hàng được trăm hai
tương lai "tươi sáng"
 
hehe
gia đình này bi h đang sống khổ sở nhờ:p:-"
hôm nay đi học buổi đầu tiên
thấy ngồi cái bàn
thấy ngay cái chứ Atril to tướng trên bàn:))
nhưng lúc sau phải đổi lớp:D
vì cái phòng đấy ko đủ chỗ cho 54 người chen chúc:D
 
mọi người ơi, trung thu thế nào đây, tổ chức đón trăng đi, ko thì lại bảo thủ quỹ "tư túi" nuôi con chăm chồng ;)
ai thích đi cùng lớp văn hông?
nếu lớp mình ko đi được hết, có đứa nào rỗi rãi đi chơi với tao tối thứ 7 hum đấy hông?
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
hehe
gia đình này bi h đang sống khổ sở nhờ:p:-"
hôm nay đi học buổi đầu tiên
thấy ngồi cái bàn
thấy ngay cái chứ Atril to tướng trên bàn:))
nhưng lúc sau phải đổi lớp:D
vì cái phòng đấy ko đủ chỗ cho 54 người chen chúc:D
a a
trùng hợp ghê ta :))
 
trùng hợp ghê!!!!!:)) chắc bàn đó trc đây là của u B roài!!!!! thèng a bệnh tật nhờ--> vít cả tên e gái lên bàn---> bệnh we!!!!!!!!!!!!

hôm wa là 1 ngày đen đủi--> làm chẳng đc việc j`---> tưởng đc thèng a khao ! ai ngờ thiếu $$$ ==> khốn nạn!!!:((
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
chông đúng có mà hú hý vơi c\vọ cả ảnh huong đến công tác lớp
chuyện nào ra chuyện náy nghe chưa b-)
tháng này anh còn chưa đưa tôi tiền chợ đấy =)) :))
Mày có đi chợ hả Xíu? Câu này hay đấy!
 
chong ui ơi
:p
quên mang usb cho chồng rùi
thong cảm ch vợ nhé heheheh
:D
thề
mai mang cho :D
 
:(
Chán we...
Kính vỡ tan :((
Lại tiền ...
Tiền $$$$$ Tiền $$$$$ Tiền :((
Đến nổ tung đầu mất :(
@2 vợ: đi đâu chơi nhớ rủ chồng đi với (nhớ chuẩn bị tiền bao chồng luôn :(( )
 
choáng


ấn tương của ngày thứ 2 đi học là thía
ko có bất kỳ 1 thầy cô nào cũa năm trứoc dạy
nhưng thía thì cũng chẳng sao nếu các thầy cô mới bình thuờng :D ý em bảo là người thừong
còn đây:mỗi nguời 1 vẽ.10 phân vẹn 10 8-}
ko có ai là "bình thuờng " cả
nếu ko bảo là quái tính :((


Nhờ cô đia thân yêu mà em sắp đc lên làm giáo viên rùi :((
cô địa-thầy sử-và cụ Hiền sinh đúng là bộ ba yêu "quý";) ;;)
ko có bộ ba nào đăc biẹt hơn ;)


năm nay khoai rồi đấy :( /:) b-)
 
Ai za...Cô dạy văn của bọn em cũng hoàn toàn lạ lẫm với những gì cả lớp mong đợi....Ăn mặc sành điệu mà dạy cũng sành điệu nốt...Vào lớp, cô nhìn viên phấn quá ngằn ngủi so với chiều cao khiêm tốn của mình, cô phán : " Lần sau mà còn để viên phấn ngắn thế này là tôi không dạy nữa đâu!!!" --> choáng, trong khi viên phấn ấy phải 5cm là ít....Sau đấy là màn giới thiệu ngắn gọn bản thân bằng cách tàn phá nốt viên phấn ngắn ngủi đấy vào thú vui xa xỉ đấy là viết tên mình choán hết 1/3 bảng + số điện thoại cùng lới dặn dò hết sức chân thành:" các con chỉ được gọi khi có thắc mắc gì về môn văn thôi nhém, không được xì pam ĐT không chồng cô "...":)):)):)):)) " <---- choáng đợt 2. Hix, anh chị nào đã có kinh nghiềm học cô này thì chỉ cho em với, khôgn em chết mất...Mà có khi vào năm lại nhờ mấy chị lớp Văn nghĩ câu hỏi thật khó để thằng em buôn với cô tí nhờ:)):)):)):))
 
Khà khà, vừa vào topic văn 0508 lôi được một câu rất hay của anh Bình:)):)):))
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:) Khuyên em Hà, đừng nên biết con vợ anh, nó vừa già vừa xấu, lại khó tính nữa :)):D
--> chú ý vợ ở đây là chị 4:)):))--> phũ phàng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehhehe
vô tư đi
mà đầu năm lớp 10 học cái khỉ gì ý nhỉ :-/
chị cũng chả nhớ :))
học gì nói đi mai đi luc vở HB :))
tin là chả có ai đi quay vịt tởm lởm như HB lớp chị đâu :D
 
Nhờ cô đia thân yêu mà em sắp đc lên làm giáo viên rùi
cô địa-thầy sử-và cụ Hiền sinh đúng là bộ ba yêu "quý"
ko có bộ ba nào đăc biẹt hơn
:)):))
vui rồi:)):))
cô Địa là cô nào thía:)
Thiên Nga hay là Liên béo:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên