Hành lang lớp Lý (for single and double)

Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Sao dạo này lai xuất hiện cô bé ĐTV không quen không bít nhảy vào trêu hết anh này đến anh khác chắc ai lại thích mạo danh giống kiểu lão Chử đây
Đúng là V....nào C.... nấy .....

:(( Sao lại gán em thế :(( Mà em có trêu ai đâu, cũng không mạo danh mà ;;) :D
 
Đặng Minh Phương đã viết:
Hình như Minh Đức là bạn thân nhất của Hề đúng ko ? Thế thì hiểu nhau là đúng rồi còn gì .




:D
Sao lại không hiểu tớ nhỉ
chẹp chẹp nhầm rùi
 
Minh Phương nhầm rùi tớ không là bạn thân nhất của Hoàng đâu
Nhưng mà như Vân trang nói ấy : CŨng hiểu tình cảm của nhau Nhưng mà không giúp gì đựợc nó Cho nên biết thì cũng thế thui
 
Hic, nhìn cái signature của anh Bùi tuấn anh thế kia thì chắc mấy em lớp Văn không dám bén mảng vào đây nữa rồi :((
 
Mày vẫn vào đấy thôi :D (thế này gọi là câu bài đúng không nhỉ?)...Người ta chỉ bảo căm thù 1 chữ Văn thôi,có ai bảo căm thù Vi hay Linh gì đâu mà...:))
(chẹp,bon chen quá,em ra ngay đây không có người lại nhắc)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe Ym đang hỏng :(( chả chat được với em nào cả ,vô đây giait tỏa vậy
ai nghe nhac nào, cho một bài cực đỉnh luôn :D:p
 
Có vấn đề gì đâu,Môn văn thì anh cũng căm thù nhưng anh không căm thù... em :D
 
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Hehe Ym đang hỏng :(( chả chat được với em nào cả ,vô đây giait tỏa vậy
ai nghe nhac nào, cho một bài cực đỉnh luôn :D:p

Hehe, thảo nào thấy anh Gà hôm qua chẳng thấy động tĩnh gì, cứ tưởng là do trời mưa ;;) :mrgreen:
 
Tran Viet Khoa đã viết:
Có vấn đề gì đâu,Môn văn thì anh cũng căm thù nhưng anh không căm thù... em :D

Thế ạ, hạnh phúc quá :mrgreen: (Nói thế này thể nào cũng có đứa tức :mrgreen: )
 
Căm thù một chữ Văn ,đuợc &hay nữa chứ,dù sao thì chỉ có tao mới hiểu mày nhỉ bùi nhỉ ....hê hê căm thù là đứng khi mà ...thôi ko nói nữa ,, hehe khoa ơi kệ xừ người ta đi quan tâm làm gì ,bớt áy đi một chút may ra thì ............
 
Bùi ơi tao hiểu mày rồi, không sao,cứ làm theo chữ kí của tao :))
 
Tao chả hiểu gì cả ??? :-?
Câu này cũ rồi mà Khoa, lấy câu mới hơn đi :d
 
Ê Ê chữ kí thàng chử bắt chước một đứa kìa chúng mày ơi
 
Cái gì? Cho nói lại đấy, ai bắt chước ai hả?
Tao mà thèm bắt chước à? :-?
 
Back
Bên trên