Hà là vậy đó

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Một bà lên tiếng trong rạp hát:

- Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!

Hà đáp lại với vẻ mặt buồn bã:

- Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!

- Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?

- Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
 
Em chỉ nói con Hà thôi đấy chứ!Sao các anh cứ vơ đũa cả nắm như thế???
 
Hà vui quá nên phải đi xem hát :)) , nhưng anh tưởng chỗ trống đó được 1 anh nào ngồi luôn chứ
 
chưa có ai ngồi vào đó đâu , 1 phần ko có bạn nào ,1 phần là .... nhìn chạy mất dép
 
nói nhầm , hà ... hư hỏng !


Các anh nói thế , không ổn , thôi để em ra ngồi cạnh em ý vậy !
 
chưa có ai ngồi vào đó đâu , 1 phần ko có bạn nào ,1 phần là .... nhìn chạy mất dép

Ý anh Tú là thế nào đấy???? Cà khìa em đấy à???? cà khịa em là anh đứt rồi

Uây, hôm đấy cũng đám ma chồng trước của Quyên mà, sao cũng thấy nó đi nhỉ??? Lại còn đi với anh Đức nữa mừ
 
Dạo này có vẻ em Q rất tích cực đi với anh thì phải :))
 
.. :)) ... anh Đức : " ông ngồi bên trái , tôi ngồi bên phải "
Hà : .. anh Đức đi cùng em Quyên

.--> em Hà ngồi bên trái , em Quyên ngồi bên phải --> anh Đức ngồi giữa ... thế cuối cùng 2 bà vợ của anh Đức tang cùng 1 ngày à f.... :eek: ... bất hạnh bất hạnh ... :)) b-)
 
trái phải trên đều có rồi... còn thiếu chỗ ngồi dưới nữa :))... để anh để anh :))
 
GDDH nguyền rủa gì TPTD đấy /:) Thích đi ô tô không /:)
 
Hờ, sao mày lộ liễu với em Thủy thế, không sợ trời phạt hả
 
Trời phạt gì ?? Tao còn đang trừng phạt em THủy mà [-x
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
GDDH nguyền rủa gì TPTD đấy /:) Thích đi ô tô không /:)

. :eek: ... oái .. có dám nguyền rủa gì đâu .. đấy gọi là đóan mà TPTD.. :D >...

.. to anh Hm .. ???? .. :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek::eek: :eek::eek: :eek::eek: :eek::eek: :eek:
 
Hehe, em Quyên không dỗi nhé :D Mọi người thấy nhé :)) Siêu không :))
 
Back
Bên trên