Girls xinh các trường THPT

Bọn đấy đúng là bạch tạng đấy, mắt không có sắc tố. Đối với thỏ thì có hẳn 1 chi chỉ toàn bạch tạng mà vẫn breed ok :DVoi trắng, hổ trắng, lạc đà trắng vv thì khá hiếm.

Thôi chốt lại vấn đề bạch tạng ở đây nhé :D
 
@ e Phương : chị già rồi =(( với cả dạo này ko có hứng em ạ :-<
Gọi " Bụ bẫm" là nhẹ nhàng nhất rồi còn j :p . Hay lại " béo " nghe thô lắm :p
 
Thế chính xác là béo hả chị :)) thế là chết em rồi :)) (nhưng mà ở bên này vẫn năm trong top tong teo rồi =)) bao h về VN giảm cân vậy :|)


anh Hưng post ảnh tiếp đi ạ :))
 
chả hiểu em Đức với em Bách nói chuyện j nữa :)) chỉ tổ câu bài :)), càng nói càng thấy thiếu logic, thiếu khoa học và tầm hiểu biết có phần tương đối hạn hẹp :-j :-j :-j
chị bảo em là tầm hiểu biết tương đối hạn hẹp, thế cho em được phép có ý kiến với chị 1 chút, nếu có j sai xin chỉ giáo:
1) Có thước để đo tầm hiểu biết hả chị mà sao chị đo được tầm hiểu biết của em có phần hạn hẹp.Chắc là ở Triese City nơi mà chị đang học tập với những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nơi mà khoa học kĩ thuật phát triển rất mạnh mẽ thì có cái loại thước đấy à, thế đơn vị của nó là j thế: Jun, m, hay N...........Của em la bao nhiêu mà hạn hẹp
2)Nếu chị có ý nói tầm hiểu biết của em so vs kiến thức của nhân loại là hạn hẹp thì em ko hề phản đối 1 chút nào, vì kiến thức của mỗi người chỉ như 1 giọt nước giữa 1 đại dương mênh mông mà. Còn nếu chị có ý nói tầm hiểu biết của em hạn hẹp so vs chị thì em ko nghĩ chị đúng đâu. Mỗi người đều có mặt mạnh mặt yếu, em ko tin là em thua kém chị về hiểu biết trên tất cả mọi mặt như: thể thao, âm nhạc, game, hay thậm chí học tập.....
3) Em nói chuyện vs bạn Bách chị ko hiểu thì thôi, chị lại bảo thiếu logic, ko có tí khoa học nào. Thuyết tương đối của Einstein được công bố lần đầu tiên trên thế giới thì mấy nhà khoa học hiểu đâu, các nhà khoa học đương thời cho rằng ông ko có 1 tí logic hay khoa học nào, nhưng cuối cùng thì cả thể giới phải công nhận. Em hỏi chị em vs bạn Bách nc vs nhau mà ko hiểu nhau thì hóa ra là 2 thằng điên nc vs nhau à.
4)Em ko muốn lôi cái bệnh bạch tạng ra để bàn tán , em chỉ muốn lấy ra vs ý định là để nếu ra cho vui thôi khi nói về độ trắng của các cô gái Nga==> mọi ngưới lại bảo em đặt vấn đề :(
Ở trên là những suy nghĩ của em, nếu có j ko phải thì xin chỉ giáo
===>Xin cảm ơn vì đã đọc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic Gilrs xinh gì mà hết nói chuyện khoa học lại xoay ra cãi nhau thế.

@em Phương: đứa nào nói linh tinh em cứ kệ nó, nói linh tinh nhiều khắc có người xóa bài và cảnh cáo thôi mà ;))

@em Đức: không cần tranh luận thế làm gì, chỗ này là girl xinh, em cứ lôi Einstein với lại thuyết này thuyết kia ra anh đọc hoa mắt quá.

Cười cái nào :D

BAT
 
Để làm giảm ko khí căng thẳng , post 1 pic lên . Bạn đứng giữa ở ngoài xinh :x + đảm vô cùng :D . Còn bạn bên trái , già rồi =((
13print.jpg
[/IMG]
 
Không đến nỗi già lắm ạ :-j

chị bảo em là tầm hiểu biết tương đối hạn hẹp, thế cho em được phép có ý kiến với chị 1 chút, nếu có j sai xin chỉ giáo:
1) Có thước để đo tầm hiểu biết hả chị mà sao chị đo được tầm hiểu biết của em có phần hạn hẹp.Chắc là ở Triese City nơi mà chị đang học tập với những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nơi mà khoa học kĩ thuật phát triển rất mạnh mẽ thì có cái loại thước đấy à, thế đơn vị của nó là j thế: Jun, m, hay N...........Của em la bao nhiêu mà hạn hẹp
2)Nếu chị có ý nói tầm hiểu biết của em so vs kiến thức của nhân loại là hạn hẹp thì em ko hề phản đối 1 chút nào, vì kiến thức của mỗi người chỉ như 1 giọt nước giữa 1 đại dương mênh mông mà. Còn nếu chị có ý nói tầm hiểu biết của em hạn hẹp so vs chị thì em ko nghĩ chị đúng đâu. Mỗi người đều có mặt mạnh mặt yếu, em ko tin là em thua kém chị về hiểu biết trên tất cả mọi mặt như: thể thao, âm nhạc, game, hay thậm chí học tập.....
3) Em nói chuyện vs bạn Bách chị ko hiểu thì thôi, chị lại bảo thiếu logic, ko có tí khoa học nào. Thuyết tương đối của Einstein được công bố lần đầu tiên trên thế giới thì mấy nhà khoa học hiểu đâu, các nhà khoa học đương thời cho rằng ông ko có 1 tí logic hay khoa học nào, nhưng cuối cùng thì cả thể giới phải công nhận. Em hỏi chị em vs bạn Bách nc vs nhau mà ko hiểu nhau thì hóa ra là 2 thằng điên nc vs nhau à.
4)Em ko muốn lôi cái bệnh bạch tạng ra để bàn tán , em chỉ muốn lấy ra vs ý định là để nếu ra cho vui thôi khi nói về độ trắng của các cô gái Nga==> mọi ngưới lại bảo em đặt vấn đề
Ở trên là những suy nghĩ của em, nếu có j ko phải thì xin chỉ giáo
===>Xin cảm ơn vì đã đọc

1- ý 1 , chị thấy em có vẻ đam mê khoa học thật đấy :-j nhưng mà thực tế là chẳng có cái j gọi là thước đo trình độ cả :-j (cả cái hệ thống IQ vẫn còn nhiều người tranh cãi :-j) cho nên điều này em nói đúng :-j.
2- chị ko có ý hay cũng ko bảo em là có tầm hiểu biết hạn hẹp hơn so với chị em nhé (dòng màu đỏ) :) chị cũng không bảo em thua kém chị về một mặt nào cả (dòng màu tím):)) (dù sao cái này phải thử mới biết được :-j)
3- ý 3, chị có điều không hiểu, em đang so sánh cuộc nói chuyện của em vầ em Bách là 1 thuyết khoa học như Einstein ah :D
4- Ý 4 thì ok :-j
btw, :D có phần sozi em Đức, vì chị ngứa mắt với bài em Bách, ko may lại đụng vô em :))

@ anh BAT: chí lý ạ :x, ko off topic nữa, mọi ng post ảnh đi :x
 
post ảnh girl xinh mà cũng rắc rối tn à :-??
mặc dù xem trên tv thấy ng hq xinh xắn dễ thương thật đấy n chính ra chả thấy nét j đẹp cả :-??
 
ôi trời ơi cái topic này sắp thàh nồi cháo thập cẩm rồi :D
Phươg up thêm mấy cái ảnh nữa coi nào, mà cần j` phải lo ko bít mìh có béo lên hay ko, chỉ cần nhảy lên bàn cân 30s là bít thôi mà :)) Với lại, mập 1 tí cho nó có da có thịt :)) cho trắg hồg tự nhiên ko cần PONDS ( mập nghe iu hơn béo)
Có điều bạn nói thật đừg hi vọg về VN jảm cân đc vì ai đi về VN đều nhớ mấy món ăn VN cả :)) VD như Phở ým bạn nghiệm thấy phở ra khỏi địa phận HN là ko ngon rồi. đến lúc về ság naòa Phươg cũg chơi tô phở thì jảm cân làm seo ;))
 
:)) món VN ít béo hơn bạn Vân ah :)) nhưng mà cũng may bọn Europe ăn uống cũng đỡ ghê hơn US :-s con bạn ở US với second year ở Canada kể ăn như kiểu nhồi mỡ vào người ý nghe ghê :))

mà bạn Vân ạ, dạo này tớ có đi chụp ảnh ở đâu đâu :)) ảnh lừa tình thì có nhưng cũ rồi :)) ava tớ là lừa lắm rồi đấy =)) (thế mà nhìn mãi vẫn thấy bỉ :|), sang tháng tới tớ chụp rồi tớ đổi ava :)), lúc đó mọi ng sẽ thấy mà :))

Mà sao bạn Vân ko up lên :))

Đùa tí, giới thiệu thêm mấy bạn nữa (chụp ảnh này cũng khá lâu rồi :)))
ở ảnh ko đẹp lắm vì tớ chụp ngu ạ :p

(đề nghị đừng bình luận ng post ảnh ạ :|)

Kaisa- Finland, Meltem-Turkey (ảnh này mắt đỏ ngầu :()

IMG_0371.jpg


Yoko - Japan

IMG_0295.jpg


(ở ngoài bạn này nhìn yêu lắm ạ :x)

Này thì gái (+zai) Asian này :))

IMG_0264.jpg


:)):))

:"> mọi ng đừng mắng em post ảnh toàn gái nước ngoài nhé :"> tại topic mãi ko thấy ảnh :"> mọi ng chăm vào post ảnh em còn xem với :x
 
em Đức vs em Bách nói chuyện khoa học thì ra YM chat riêng nhé. Lôi Einstein vào topic girl xinh thì ông ấy cũng đến bật nắp quan tài sống lại vả cho mỗi đứa 1 phát.
bạn Phương: bạn ăn nh` thì tập nh` bù lại là đc mà, đâu phải sợ béo thì ko ăn nữa. Thiếu j` cách. Cứ đi xúc tuyết là 1 công đôi việc luôn ấy mà.
 
Einstein bị hỏa táng cơ mà.;))
Ảnh cuối cái bạn Tàu áo trắng trông ngầu nhở.=))
 
@ bạn Lộc: bạn con gái là Hong Kong (ko hiểu sao bên này bọn Hongkong rất ghét bị gọi là Chinese :))) 2 bạn nam ở ngoài lầ Mongolian :)) (phải công nhận là bạn Jay áo trắng nhìn ở ngoài bây h tóc đã dài ra đôi chút trông cực ngầu, sporty :)) nhưng tớ là tớ ... ko khoái người nào gần giống Chinese (Mongolian cũng gần gần CHinese rồi :)))

@ bạn Chính: =)) tớ vẫn ăn mạnh ý chứ :)), tại cũng tập thể thao nhiều, mà học hành bên này thì 8-}. Với cả ăn nhiều béo lên thì mình biết thôi, mặc đồ thấy chật 1 tẹo nhưng mà nói chung là so với bên này mình vẫn bị coi là còi (cùng nhóm với lũ Asian :)) chúng nó bảo Asian slim quá đấy :))=)))

@ anh Mạnh: lâu lắm mới có ng gọi VTP (mà chẩ hiểu sao lại gọi thế 8-}) . Bạn Yoko mắt 2 mí chứ nhỉ :D. (mà ảnh này mới có 1 ít Asian thôi :D, toàn first year thôi)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Phương: đồ ăn ý ngon, ít mỡ và healthy bỏ xừ, cứ chiến đi em :D i'm so in love with italian food yummy
 
Đúng rồi, con gái Ý xinh thế, form chuẩn thế thì mình cứ ăn thoải mái:D Asian trao đổi chất tốt hơn, ko sợ béo đâu ^^
 
Back
Bên trên