=)) tớ đã bảo với bạn Vân là ảnh toàn lừa tình thôi

) ở ngoài mấy bạn ý cute lắm còn tớ thì :-&
@ chị Hoài Anh và chị Vân: đồ ăn Ý nó thế ạ

) nhưng mà bọn em ăn ở nhà ăn của trường ạ, mà chính xác là do 1 chỗ nào đó nấu :-s ko hiểu lắm, 1 số thứ thì ngon nhưng 1 số thừ thì béo quay

)

) chỉ có tutorial dinner với mấy dịp đặc biệt đi ăn ở ngoài thì đúng là mê đồ Ý :x (nhất là Pizza :x) cả hồi nghỉ đông về nhà host ăn cũng rất ngon :x
@ chị Lan Phương:

) em học chỗ hẻo lánh lắm ạ =)) nói ra chả ai hay =((

) ở Duino, 1 cái town bé bé gần thành phố khá nhỏ là Trieste (được cái cái thành phố này thì nổi tiếng), trường em ko có campus riêng mà sống hòa nhập với người dân ở đây, thị trấn này thì ngay cạnh biển, cạnh cái Duino castle to to

) (mà có 1 trong số những cái residence của bọn em là 1 phần của castle đó

), nhưng em ko được ở đó 8-}). Nói chung là quy mô ko lớn lắm nhưng khá tiện nghi
