
) Đang topic girl xinh :"> định post ảnh chị Giao nhưng mà sợ chị Giao mắng lắm
@ Cộng: mày làm gì mà thay ảnh khắp nơi khắp chốn thế

) phải để anh Romeo và Juliet nó mới chất :x
Mà mọi người nói về vẻ đẹp của chị Hà Anh, mình chả thấy bênh bên nào cả

vì bên nào cũng có cái point của nó.
Mình thấy thế này, từ bài của Hoài Anh chị nghĩ là bạn Phương cũng rất đơn giản là muốn bàn luận cái đẹp thôi. Phương ko thấy chị Hà Anh đẹp, thì question là chuyện bình thường, thế nhưng Hoài Anh nói đấy, cái gì nó cũng là ý thic thôi, chứ ấy ko thích thì ai thuyết phục làm sao được, mà tự nhiên ví dụ tớ chẳng hạn tự thấy ảnh mình trên forum nào đấy, lại có người nói "Chả thấy xinh chỗ vẹo nào" thì tớ cũng cú lắm chứ (nhắc đến cú vẫn thù thằng Cộng lắm X( cả cuối tuần nó tát nước vào mặt) có thể mình ko đẹp thật nhưng người khác ko có thẩm quyền phán xét

Đấy là suy nghĩ của tớ thì tớ sẽ thấy thế thôi.
Còn bạn Phương nói chị Hà Anh đẹp ở chỗ nào, hoa hậu ở chỗ nào thì tớ xin đàm đạo với bạn Phương thế này

Tớ thì tớ nói thẳng (chị Hà Anh đừng giận) về nét đẹp phương đông, hoặc nét đẹp pop bây giờ, thì người ta ưa chuộng những khuôn mặt dễ nhìn, vừa mắt, những cái gọi là "pretty", cái đấy là thực tế. Khuôn mặt như của chị Hà ANh đối với nhiều người rất dễ là ko đẹp, ko "xứng đáng" như nhiều người có vẻ có thái độ như vậy. Nhưng nói gì thì nói, tớ cảm thấy nó có nét đặc biệt, và cá tính (cá tính chưa chắc đã đồng nghĩa với "tốt" với "dễ nhìn") nhưng nó là một nét rất hiếm, ví dụ như môi chẳng hạn, nhiều người sẽ thấy ko đẹp, ko hợp mắt, nhưng bản thân tớ và con mắt phương tây nói chung thấy đấy là nết gợi cảm hiếm có.
Về cơ thể thì hands down

chưa thấy mấy người con gái châu Á như chị Hà Anh, kể cả siêu mẫu Việt Nam, không có độ đẹp hoàn mĩ thế.
Nhìn nè:
Tớ thì tớ thích vẻ đẹp hiện đại, gợi cảm và exotic hơn nên tớ thấy đẹp.
À mọi người có biết chị này ko nhỉ? Trong đẹp mê li
PS: xem trên VNexpress các em Hoàn Vũ thi mặc áo bơi quá nửa là xấu =__=