Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bác Vũ Anh biết đây là ai không mà chưa gì đã tham gia chã nghị thế, đàn chị bác đấy.
Thử hỏi người mẫu quốc tịch VN đã có ai thành công = chị Hà Anh đâu, chả lẽ chị ấy thành công là do may mắn chăng. Quan điểm thế nào là xinh là đẹp rất khác nhau, anh không hiểu sao ngta lại khen chị Hà Anh xinh đẹp thì có gì khó hiểu nhỉ. Còn ngta đi thi là quyền của ngta, kết quả thế nào ngta chịu, đâu phải nhờ vả xin xỏ ai để được đi thi. Còn việc lấy ảnh chụp đời thường ra để so sánh với ảnh chụp trang điểm chuyên nghiệp trong studio thì càng vớ vẩn hết sức. Chả lẽ bảo "vì cô ấy ko đẹp như ảnh chụp tạp chí" mà phủ nhận hoàn toàn vẻ đẹp của ngta. Em không hiểu anh Phương phải mang ảnh chị Hà Anh đi hỏi già trẻ lớn bé làm gì, để chứng tỏ cái gì nhỉ?
Nhưng chị thấy post ảnh lên rồi hỏi mọi người "chỉ ra cho tôi xem cô ấy xinh ở đâu đi" không phải việc hay lắm. Chị chỉ bảo là chị Hà Anh là người mẫu nên không thể lấy tiêu chuẩn "mặt xinh mặt đẹp" mà mình nhìn con gái đi trên đường mà xét đc. Thế thôi. Anh Phương ko thấy xinh thì ai mà chỉ cho anh ấy đc, mà chỉ cũng chả để làm gì.
Vậy thì lần sau viết đúng một câu ngắn gọn súc tích đại ý là "em thấy anh không nên làm như thế" là anh hiểu rồi, không cần thiết phải luồi thuồi thêm vài đường lí luận cơ bản lạc đề cho anh sáng mắt ra đâu.
Anh bảo rồi, nếu em không chỉ bảo cho anh được chị ý xinh ở đâu thì cứ ignore anh đi, gì mà oắng lên đập vào lan can thế, anh em mình cũng ignore nhau, anh expect ở đứa khác, còn nếu không có chú nào thèm comment thì tự khắc mấy cái ảnh đó sẽ không còn được bàn luận nữa, anh sẽ thấy "có lỗi nhưng không có tội" rồi tự tay delete cái ảnh đó đi thôi, chuyện nhỏ.
Khiếp đanh đá, sợ quá chạy thôi)