girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chúc các bạn lớp Văn được học sinh giỏi không thì tiên tiến "suất sắc" cũng được.
 
ui, thanks các bạn trước, các bạn văn "tinh tướng" cả lũ roài, chắc chỉ còn 4,5 đứa thui, :(( :(( :((
 
Vũ Minh Tân đã viết:
NGUYỄN MINH NGỌC đã viết:
Vũ Minh Tân đã viết:
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
eo, điểm các bạn lớp Văn cao thế
Để cám ơn các bạn lớp văn đã câu bài hộ tớ, hôm nay tớ vào đây
Hai ông anh ( Nam và Long) của tớ cứ khen các bạn xinh mãi làm tớ tò mò quá
Hai ông ấy muón mời các bạn đi học nhảy, ok?
Thế mà bạn Quân không nói sớm.
Bạn Linh ơi! Đấy chắc là bạn Ngọc rùi.
Các bạn ấy khen bạn Ngọc lắm mà.
Ngọc ơi! Có bạn mời mày đi nhảy này!!!
con Tân này nói vớ va vớ vẩn==> đã ko biết jf thì đừng có mà nói linh tinh==> ăn đòn đấy
:eek: :eek: :eek:

Ngọc ơi! Thía không phải sao?


Bạn gì gì cùng tên với mày đó chẳng "khen lên khen xuống" mày còn gì?

Thế bạn ấy mà không nhảy với mày thì nhảy với tao chắc. b-(

Bạn gì gì nói rõ ra hộ cái nha.
Dạ xin thưa chẳng dám đâu ạ!!! Đc bạn ý khen 1 câu " cao dáo" xong lại được kêu " đep trai" thế có chết ko cơ chứ???? Cho nên ko phải tao đâu
 
P.Anh ơi, ava của mày là 1 mụ phù thủy độc ác à

Tự nhiên thấy giống bản chất của mày quá
_Con Thu viết


Cái con super banana kia .Sao tao ghet mày quá! :* :* :* :* :* :*
 
Doãn Thị Phương Anh đã viết:
P.Anh ơi, ava của mày là 1 mụ phù thủy độc ác à

Tự nhiên thấy giống bản chất của mày quá
_Con Thu viết


Cái con super banana kia .Sao tao ghet mày quá! :* :* :* :* :* :*

Tao nói đúng quá còn gì :D

Rõ ràng là phù thủy già độc ác

Giống bản chất của mày

Cả giọng nói chanh chua nữa :))
 
Còn vụ SUPER BANANA

Tao đã bảo rồi

Từ ava đến chữ kí của tao

Nội dung xuyên suốt là ...chuối :D

Mày kêu là vô ích :D
 
Con Tân điêu nó vừa vừa thôi

Tao đồng ý bán bản quyền cho mày giá 500 khi nào ??? X(

Mày chả thèm xin phép tao 1 câu

Tự tiện dùng

Tức thật X(
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
Con Tân điêu nó vừa vừa thôi

Tao đồng ý bán bản quyền cho mày giá 500 khi nào ??? X(

Mày chả thèm xin phép tao 1 câu

Tự tiện dùng

Tức thật X(

Ừa, tao cũng có bảo là mày trả giá cái bản quyền 500đ đâu?

Đấy là tao "khuyến khích tài năng trẻ" thui.

Tao không trả mày đồng nào thì cũng phải chịu nghe con.
 
12:58PM : con Phương còn gửi bài :-s

1:16PM : con Tân lại gửi bài (??????????)

---> hai đứa chúng mày láo thật X( , con Phương sát giờ học còn la cà
con Tân thì tệ hơn, trốn học ra net :eek:

Giờ thì tao đã bít tại sao hôm nay con Tân vào muộn :-?
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
12:58PM : con Phương còn gửi bài :-s

1:16PM : con Tân lại gửi bài (??????????)

---> hai đứa chúng mày láo thật X( , con Phương sát giờ học còn la cà
con Tân thì tệ hơn... :eek:

Giờ thì tao đã bít tại sao hôm nay con Tân vào muộn :-?
Con Thu kia, ăn nói cho cẩn thận, chít tao bi giờ.
Nhỡ "bố nhà mình" online vô đây thì sao hửa?
Sửa lại đi, nguy hiểm quá!
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
Đấy là tao "khuyến khích tài năng trẻ" thui.

Tao không trả mày đồng nào thì cũng phải chịu nghe con.

Tân, mày mất dạy thật :eek:

Láo quá!!! X(

Ai là con mày ???

Mày chưa có chồng mà đòi có con là "vấn đề lớn" đó b-)

Nghe mày nói tao cũng mới giật mình.

Bây giờ tao cũng đang định kiếm một thằng chồng, nhưng mà nhiều "ứng cử

viên" quá nên tao cũng chưa biết chọn ai. :))

Thôi, để tuần sau tao lấy chồng, gọi mày là con, OK? b-)
 
Tân ơi, cho hỏi cái, anh HVA có nhận làm đĩa ko ? (ko phải nhạc Hàn)

Hôm noel tao thấy anh HVA đưa mày và con Ngân 1 tờ giấy rõ dài, ghi list các ...CDs mới nhạc Hàn để ...quảng cáo mà :D

Chắc anh ý nhận in đĩa chứ ?

Tao đang cần >_<
 
Rất tiếc, tao có "mẹ" rồi, ở CVA kia :)) :))

Làm con ai chứ làm con mày là một điều vô cùng đáng xấu hổ :))

Mà hôm cưới nhớ mời tao

Tao muốn chúc mừng mày qua bao "chìm nổi đã lấy được chồng

Đồng thời, tao muốn xem mặt "con người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ" đã "may mắn" vớ phải mày :))

Khổ, ko hiểu "người ta" đã làm gì thất đức mà để phải gánh chịu hậu họa thế này :D
 
Này này, con PA kia, nhìn đây này, post 7 bài 1 lúc :D

Thế mới gọi là câu :))
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
Rất tiếc, tao có "mẹ" rồi, ở CVA kia :)) :))

Làm con ai chứ làm con mày là một điều vô cùng đáng xấu hổ :))

Mà hôm cưới nhớ mời tao

Tao muốn chúc mừng mày qua bao "chìm nổi đã lấy được chồng

Đồng thời, tao muốn xem mặt "con người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ" đã "may mắn" vớ phải mày :))

Khổ, ko hiểu "người ta" đã làm gì thất đức mà để phải gánh chịu hậu họa thế này :D

mày thế mà giỏi đấy Thu ạ, dám kích tao.

Tao khiến người ta "vô phúc" nhưng vẫn có nhiều "người ta" muốn vô phúc đấy.

Còn tao thấy lấy mày có phúc thì chẳng đứa nào muốn nhận cái "phúc" đấy cả.

Còn mày muốn xem mặt hả?

Rùi, để tao tính.

Nhưng tao sẽ cố gắng để đó là một thằng mày "biết sơ sơ" OK?
 
Quên mất, Thu ơi!

Mày song ca một bài với anh Hoàng Dương đi nhá.

Đẹp đôi lắm đó mày. :D

hát bài "những cung đàn tình yêu" ấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên