girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nguyen hoa binh đã viết:
Hic, Vào cái L2Room thì chỉ thấy mấy bố ăn nói toàn câu vớ vẩn rồi out
Hóa ra là công sức để hết ở đây rùi.
Mấy em 10 Văn giỏi thiệt đó.
tại topic của anh không có gì để nói.
Topic bọn anh có kí rì đâu?
thui, anh Bình sang đây luôn cho nó "xôm xụ"
Bọn em đang có đề tài đấy.
 
Anh Bình chẳng theo dõi gì cả
Có mỗi anh là không hiểu thôi
Chiều nay cưới rùi đấy.
 
Anh Bình chẳng theo dõi gì cả
Có mỗi anh là không hiểu thôi
Chiều nay cưới rùi đấy.
Có lẽ em nói đúng đấy anh chẳng quan tâm gì cả
Thế cảm phiền em Tân tường thuật lại cho anh nha !!!
 
eo, điểm các bạn lớp Văn cao thế
Để cám ơn các bạn lớp văn đã câu bài hộ tớ, hôm nay tớ vào đây
Hai ông anh ( Nam và Long) của tớ cứ khen các bạn xinh mãi làm tớ tò mò quá
Hai ông ấy muón mời các bạn đi học nhảy, ok?
 
Nam và Long muốn mời các bạn lớp Văn đi học nhảy thì phải để hai bạn ý nói chứ, ai lại để Linh nói hộ bao giờ, thế này không được, mất bản lĩnh quá.
 
ừa, đúng đấy, các bạn muốn mời ai thì để các bạn ý tự nói. À, có cần tớ "heo" ko? :D
 
Đừng có nói năng linh tinh, vụ lấy vợ lấy chồng ấy chỉ là để trả thù nhau cho vui thôi, đừng nhắc đến nữa
Đang chán đời đây, điểm chác như thần kinh ấy, chết đi cho nó được việc,
Toàn những chuyện vớ vẩn, bức xúc quá!!!!!!!!!!!!!!
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
eo, điểm các bạn lớp Văn cao thế
Để cám ơn các bạn lớp văn đã câu bài hộ tớ, hôm nay tớ vào đây
Hai ông anh ( Nam và Long) của tớ cứ khen các bạn xinh mãi làm tớ tò mò quá
Hai ông ấy muón mời các bạn đi học nhảy, ok?
Thế mà bạn Quân không nói sớm.
Bạn Linh ơi! Đấy chắc là bạn Ngọc rùi.
Các bạn ấy khen bạn Ngọc lắm mà.
Ngọc ơi! Có bạn mời mày đi nhảy này!!!
 
Chán đời quá :((

Điểm phẩy của mình đủ HSG

Vậy mà chết đúng môn Văn :((

Cả HK có đúng 1 bài KT điểm dưới 6 :D

Lại rơi đúng vào điểm Văn HK :(( :((

Trời ơi !!!!!!!!!

Giá mà nó rơi vào môn khác có hơn ko, sao lại nhè môn Văn, lại là bài HK :(( :((

Chết ko kịp giãy !!!!!!!! :(( :((


Chán đời quá, lên đây ...câu bài cho nó nguôi ngoa :D
 
Đề Tập làm văn cho Tân này :) :

"Trong ca dao- dân ca về tình yêu nam nữ, nội dung những tình cảm này rất phong phú. Đó là những tình cảm thương yêu, nhớ thương, hạnh phúc, đau khổ, oán trách, hờn giận, nuối tiếc, ước mơ.... Những câu hát biểu hiện những tình cảm này thường thường chân chất, mộc mạc như chính đời sống của những người dân quê.." ( Sách Văn 10, trang 63 - NXB Giáo dục 2003)
Hãy chọn phân tích một số câu ca dao để làm rõ nhận định trên.

Hết.
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
eo, điểm các bạn lớp Văn cao thế
Để cám ơn các bạn lớp văn đã câu bài hộ tớ, hôm nay tớ vào đây
Hai ông anh ( Nam và Long) của tớ cứ khen các bạn xinh mãi làm tớ tò mò quá
Hai ông ấy muón mời các bạn đi học nhảy, ok?
Thế mà bạn Quân không nói sớm.
Bạn Linh ơi! Đấy chắc là bạn Ngọc rùi.
Các bạn ấy khen bạn Ngọc lắm mà.
Ngọc ơi! Có bạn mời mày đi nhảy này!!!
con Tân này nói vớ va vớ vẩn==> đã ko biết jf thì đừng có mà nói linh tinh==> ăn đòn đấy
 
Trần Hoàng Ngân đã viết:
Đừng có nói năng linh tinh, vụ lấy vợ lấy chồng ấy chỉ là để trả thù nhau cho vui thôi, đừng nhắc đến nữa
Đang chán đời đây, điểm chác như thần kinh ấy, chết đi cho nó được việc,
Toàn những chuyện vớ vẩn, bức xúc quá!!!!!!!!!!!!!!
mày ơi!!!lấy chồng mà ko định khao bạn bè à==> thế la ko co đc đâu!!!
 
Mãi đến hôm nay mới có thể post bài lên được->Chào mừng thành viên của chuyên Văn cái nhỉ :x :x :x :x
 
Mãi đến hôm nay mới có thể post bài lên được->Chào mừng thành viên của chuyên Văn cái nhỉ

Chào mừng mày đến đây, nhớ tích cực câu bài nhiều vào nhé :D
(câu nói quen thuộc ;;) )

Nhớ hôm trước con P.Anh đến nhà tao, bật máy tính, tí tởn khoe là đã lập nick trên HAO. Tao tưởng nó lập nick lâu rồi, đến lúc vào mới biết chị ý vừa mới đăng kí hôm trước ---> làm gì đã được xét duyệt :)) :))

Khổ thân con bé mừng hụt :D

Đến hôm nay là sướng rồi ;)
 
P.Anh ơi, ava của mày là 1 mụ phù thủy độc ác à :D

Tự nhiên thấy giống bản chất của mày quá :))
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
Mãi đến hôm nay mới có thể post bài lên được->Chào mừng thành viên của chuyên Văn cái nhỉ

Chào mừng mày đến đây, nhớ tích cực câu bài nhiều vào nhé :D
(câu nói quen thuộc ;;) )

Nhớ hôm trước con P.Anh đến nhà tao, bật máy tính, tí tởn khoe là đã lập nick trên HAO. Tao tưởng nó lập nick lâu rồi, đến lúc vào mới biết chị ý vừa mới đăng kí hôm trước ---> làm gì đã được xét duyệt :)) :))

Khổ thân con bé mừng hụt :D

Đến hôm nay là sướng rồi ;)
Thu ơi! Sao mày nói gì nghe ngu rứa?

Vừa mới lập nick thì có làm sao đâu.

Tao vừa lập một cái, vào check cái mail, thế là OK luôn mừ mày.

Cuối cùng, chào mừng Phương Anh!

Thêm một thành viên là thêm một đứa nữa câu bài rùi!

Tao thấy "sáng kiến" của con Thu rất hay.

Chơi ngắt câu + cách dòng ra. Vừa dễ nhìn, vừa "tốt".

Một lần nữa, =D> =D> =D> =D> =D> Phương Anh
 
Mày mới ngu rứa đó con Tân kia [-(

Lập nick xong phải đợi xét duyệt

Tao đợi ngót nghét 1 tháng mới được

Tức vãi X(

Còn mày, chẳng qua là số may, lập nick đúng tầm mấy vị ban điều hành lên xét duyệt nick nên được ngay thôi :-s


Mày nhớ trả tiền bản quyền kiểu gõ này "độc quyền" này của tao :D
 
Sao mày ăn nói với Tiền bối mà láo thế hả con?

Cần phải chấn chỉnh ngay mới được.

Tao công nhận đã lấy bản quyền "đểu" của mày.

Chiều nay đến lớp, tao sẽ trả mày 500đ OK?

Hôm qua chẳng có đứa nào lấy chồng cả, tức quá đi mất.

Đã thế hôm nay lại còn phải khao chè thằng bố mình.

Nhưng mà thui, con gái bố "hiếu thảo lắm".
 
chán quá mọi người opi!!!!!!!!!!!!chưa có ănm nào tình hình hcj tập lại bê bết như năm nay!!!!!!!biết ăn nói alfm sao với ba mẹ bi chư
HUHUHU! thôi không than vãn nữa!!!!đi làm văn của HB giao đây
 
Tình cảnh em Ngân là tình hình chung của nhiều người
trong đó có anh(hic hic)
to girl văn:
thế rốt cục em Tân hay Ngân lên xe hoa vậy
mà ai là người len xe hoa cùng một trong hai em thế
nói rõ một tý không anh Bình cứ thắc mắc
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên