Giao lưu với thí sinh SBD 24 (Phạm Khánh Vân) và SBD 25 (Vương Phan Liên Trang)

Hàn Bích Ngọc đã viết:
To Khánh Vân:

Em không biết chị nhưng nói tới tên em là chị biết ngay vì ấn tượng cái tên từ hồi học mẫu giáo chưa quen ai khác có cả. Nhớ em Khánh Vân rất xinh (bây giờ vẫn thế, of course). Nhớ mỗi lần chơi ở lớp mẫu giáo em luôn đóng vai công chúa hoặc hoàng hậu;) Và nhớ em là con cô giáo dạy mẫu giáo mà chị quý nhất ở trường Mầm non B :D (Mặc dù tên cô là Kim Anh hay Kim Oanh thì chị không dám chắc nữa, em bỏ qua cho chị nhé)

Càng lớn em càng giống mẹ đúng không, mang nét dịu dàng của cô hồi trước. cho chị hỏi thăm sức khỏe của mẹ em nhé.

Chúc em may mắn với cuộc thi;)

Mẹ em tên là Kim Anh chị ạ :x
Cảm ơn chị đã hỏi thăm mẹ em, mẹ em vẫn khỏe nhưng bây giờ không dạy như ngày xưa nữa chị ạ. Chị có tin là em vẫn nhớ chị không? Nếu em nhớ không nhầm thì hồi xưa chị học cùng lớp với chị Hồng Nhung( hay gọi là chị Tép :)) ) đúng không ạ? Sau này những năm học cấp 3 em vẫn hay gặp Tép và đôi lần nhìn thấy chị, chỉ không biết là chị có nhớ em không thôi. ;;)
 
Happy birthday to Liên Trang :x. Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Chúc bạn sau Miss HAO này, sẽ để lại được một ấn tượng thật đẹp, khó quên trong lòng mọi người nhé ;). Trong mắt mình thì Liên Trang lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu ;) :*.

Sherry dễ thương nè :*:*:* ;)

00-03 cố lên :x :x :x Sherry cố lên :x :x :x

(à, mà đề nghị Ban quản lý nhân sự xem xét xem sao bạn Liên Trang vẫn chưa post được bài ý :( )

:x
 
ui chị Vân ơi, cho em hỏi cái avatar của chị là chị với :x đấy ah?? nhìn iu we' :x
 
@Van: Đọc bài giới thiệu của em thì thấy là em rất được lòng mọi người :D, nhất là các bạn cùng lớp, em có thể chia sẻ bí quyết ko ;;).
Em có nghĩ rằng tính cách (tình cảm + hòa đồng) giúp em trở thành "hiện tượng" của khóa 01 - 04 ko? :> , vì anh thấy con gái AMS thì thường có cá tính mạnh mẽ :D.
Nhân tiện em có thể cho anh bít la em co bf chưa ? (nếu em ko thấy ảnh hưởng đến privacy của em :) )
 
Vào ủng hộ con Vân cái nào! ;) Chúc mày thi thành công nhé! :x
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:
ui chị Vân ơi, cho em hỏi cái avatar của chị là chị với :x đấy ah?? nhìn iu we' :x

Uh, đúng rồi em yêu à :x Lâu thế rồi mà em vẫn nhận ra à :)
 
@ Vân: Em đang học khoa tiếng Đức thế em nghĩ gì về chuyện áp dụng nó trong việc làm sau này.
Em nghĩ gì về ngành du lịch VN? khả năng của nó. ;)
trước mắt 2 câu đã, có gì sẽ hỏi tiếp sau. :)
 
Em Khánh Vân thân mến :
Em có những sở thích gì ( ngoài nấu ăn :p ) ?? Em có dự định gì cho tương lai, có những mơ ước gì có thể chia sẻ với mọi người được không?
 
ngồi đần ra nhìn ảnh một lúc mới nhớ em Vân ngày trước học cung thiếu nhi với chị thì phải??:-O hồi trước hay trêu em với mấy thằng con trai lớp chị ( anh Vịt với anh Catona không biết em còn nhớ không ):))
anyway chẳng biết hỏi gì chúc em may mắn :D
 
Bạn KV sao nhiều người quen từ thời mẫu giáo dữ :D,
Mà A3 phải nói đoàn kết thật, o phải lớp nào cũng được thế. Nhưng việc KV được cả lớp ủng hộ cũng ko phải là dễ. Nể phục
 
câu hỏi cho em Trang: em có họ hàng gì với cụ thân sinh ra Thúy Kiều không?(j/k)
 
Anh nghe nói em Vân nấu ăn rất giỏi, trong đó sở trường nhất là món canh trùng trục không biết có đúng không. Bí quyết gì để em nấu được ngon như thế b-)
 
Do Quoc Anh đã viết:
@Van: Đọc bài giới thiệu của em thì thấy là em rất được lòng mọi người :D, nhất là các bạn cùng lớp, em có thể chia sẻ bí quyết ko ;;).
Em có nghĩ rằng tính cách (tình cảm + hòa đồng) giúp em trở thành "hiện tượng" của khóa 01 - 04 ko? :> , vì anh thấy con gái AMS thì thường có cá tính mạnh mẽ :D.
Nhân tiện em có thể cho anh bít la em co bf chưa ? (nếu em ko thấy ảnh hưởng đến privacy của em :) )

Em không nghĩ là có bí quyết gì ở đây cả. Nếu yêu quí và đối xử tốt với ai đó mà cũng có bí quyết thì chắc em sẽ đi tìm hiểu trước cả anh :) Bạn bè xung quanh em,đặc biệt là tập thể A3 01-04 đều là những con người rất tốt, rất thú vị, ở ai em cũng có thể học được một điều gì đó.Nếu cuộc thi này không phải là em mà là một bạn gái khác trong lớp tham gia thì em tin chắc là bạn ý cũng sẽ có được sự ủng hộ của A3 như em. :x
Em thì không nghĩ rằng em là hiện tượng gì như anh nói.Thậm chí em còn thấy em khá là mờ nhạt trong một tập thể toàn những con người cá tính. Có lẽ do em có nhiều bạn bè, lại khá cởi mở nên cũng có nhiều người biết. Chỉ thế thôi anh ạ ;;)
Về vấn đề anh hỏi em có bf chưa thì cũng không có gì là bí mật lắm :D, em có rồi anh ạ, cũng từ lâu lâu rồi :D
 
Phan Hoai Nam đã viết:
Anh nghe nói em Vân nấu ăn rất giỏi, trong đó sở trường nhất là món canh trùng trục không biết có đúng không. Bí quyết gì để em nấu được ngon như thế b-)

Chắc anh Nam nhầm, canh trùng trục chỉ có anh nấu mới ngon, em nào dám múa rìu qua mắt thợ. ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Khánh Vân đã viết:
Chắc anh Nam nhầm, canh trùng trục chỉ có anh nấu mới ngon, em nào dám múa rìa qua mắt thợ. ;;)
trước tiên vào đây cổ vũ cho người quen Khánh Vân.
Anh thấy em vẫn múa " rìa" ( không biết rìa là cái gì nữa) suýt vào mặt thợ đấy thôi. ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi, em sửa lại rồi ạ, ngượng quá :D
Em vừa trả lời bài của anh Dũng nhưng không hiểu sao lại bị mất hết rồi ạ :(( Hiện giờ em chưa trả lời lại được, cả bài của anh Quốc nữa, đành khất đến ngày mai vậy ạ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em được nghe nhiều về chị Vân lắm, toàn điều tốt, làm em từ lâu đã thấy ngưỡng mộ chị Vân rồi :p :D
CHị ơi, chị nói rằng chị hay cười đúng ko ? Làm sao để hay cười được ạ :D ??? Em thì rất hay nhăn nhó khi buồn, cáu giận hay là không vừa lòng việc gì :( Nhũng lúc như em thì chị làm thế nào để vẫn có thế tươi cười đựơc ? :)
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Mà A3 phải nói đoàn kết thật, o phải lớp nào cũng được thế. Nhưng việc KV được cả lớp ủng hộ cũng ko phải là dễ. Nể phục
==> thật ra thì ai học lớp A3 mà đi thì cũng được ủng hộ hết thoai,tinh thần đoàn kết cao mà ;;)
với lại con Vân cũng được lòng nhiều người thật,trông nó dễ thương thế kia cơ mà,vân nhỉ :x
 
đọc mà thấy chị Vân được nhiều người iu quí quá , cả ở bài giới thiệu của chị cũng vậy :D Lần đầu em nhìn ảnh chị thì cũng thấy chị có hiền hiền xinh xinh chứ ko có gì đặ biệt ấn tượng lắm ( cái ảnh chị đứng ngoài hành lang---> em đoán thế :p ). Hihi , nhưng xem mấy cái ảnh còn lại của chị thì hâm mộ đến chết luôn :D ;)). Qua cách trả lời em thấy chị có rất nhiều điểm thú vị chị ah vậy em hỏi chị một câu nhá ( thí sinh hỏi thí sinh ko bị làm sao chứ ah ) :p
Chị chắc đã có nhiều người hâm mộ , vậy chị có thể cho em biết 1 kỉ niệm ko bao giờ quên về 1 người khác giới của chị ko ah , ko tính bf của chị bây giờ nhá :D .Nếu thấy riêng tư quá thì ko cần trả lời cũng được :p
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
@ Vân: Em đang học khoa tiếng Đức thế em nghĩ gì về chuyện áp dụng nó trong việc làm sau này.
Em nghĩ gì về ngành du lịch VN? khả năng của nó. ;)
trước mắt 2 câu đã, có gì sẽ hỏi tiếp sau. :)

Em thấy du lịch Việt Nam là một ngành rất có tiềm năng nhưng chưa có kế hoạch phát triển và được khai thác, đầu tư đúng mức. Theo những gì em đọc được qua sách báo, qua TV, internet... thì lượng khách nước ngoài đến Việt Nam, lượng khách trong nước và doanh thu của ngành du lịch đều tăng nhưng em nghĩ du lịch Việt Nam đủ sức để thu hút được một lượng khách và tăng doanh thu lên hơn thế nhiều. Khó khăn thì có nhiều, như đây là một ngành mới, chúng ta là người đi sau,kinh nghiệm ít, vốn không nhiều lại phải chạy đua với tốc độ phát triển của các nước khác... Nhưng em nghĩ 2 nguyên nhân lớn nhất là:
* Việc khai thác nguồn lực hệ thống di sản và cảnh quan thiên nhiên chưa đi kèm với ý thức bảo tồn và giữ gìn.
* Hệ thống nhân lực (từ quản trị điều hành cho đến các tour guide) đều thiếu và và chưa đủ trình độ lẫn kinh nghiệm.
Nguyên nhân thứ 2 em nghĩ là nguyên nhân sâu xa hơn. Bởi vì nó trực tiếp làm giảm chất lượng của sản phẩm du lịch. Tour guide là người trực tiếp tiếp xúc với khách, chỉ cần 1 dịch vụ không tốt, tour guide không đủ kinh nghiệm để giải quyết và xử lí, lập tức nó sẽ làm giảm hoặc triệt tiêu hẳn giá trị của các dịch vụ khác.Nếu tất cả mọi dịch vụ đều hoàn hảo,những người khách đó sẽ lại lôi kéo được những người khách khác đến với Việt Nam.Thế nên em cho rằng cách quảng bá tốt nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch anh ạ. ;)
Dù là khó khăn nào thì cũng có cách giải quyết nên em nghĩ là ngành du lịch Việt Nam vẫn sẽ phát triển mạnh :D Em cũng muốn hỏi lại là anh đã hài lòng với câu trả lời của em chưa ạ? :mrgreen:

Ngành học của em bây giờ em nghĩ sẽ bổ trợ rất hữu ích cho công việc của em sau này.Công việc em hướng tới trong tương lai là một công việc thuộc lĩnh vực du lịch nên chắc chắn em còn phải học thêm nữa. Em được biết là hầu như các công ty du lịch đều phải đi tuyển nhân viên từ các trường Ngoại ngữ vì sinh viên Du lịch vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của công việc, hầu như phải đào tạo lại, chưa kể vốn kiến thức về ngôn ngữ chưa chắc đã bằng được sinh viên NN.(cái này em nói tình hình chung là như thế, chứ vấn đề về cá nhân kiệt xuất thì chưa bàn đến :D) Thế thì chắc là em không đi nhầm đường khi trang bị cho mình một vốn kiến thức về ngôn ngữ trước tiên anh nhỉ? ;;)
 
Back
Bên trên