Giao lưu với thí sinh N.Hòa Bình, N.Hoài Anh, P.Văn Hưng, V.Việt Anh, P.Anh Tuấn

bố bầu cho mày với thằng đi~ rồi nhé, sướng chưa, vòng sau bị loại là vừa ... :)) good luck
 
tiên sư thằng Bin, tao vào đây bắt quả tang mày nói xấu tao nhé :D
 
Ờ, tao thấy nó nói, cứ tưởng nói mình, định vảo chửi :D, ai dè nói mày :)). May thế chứ, tao tưởng mày teo rồi Dũng ạ, nhưng thôi, top 12 BGK còn ý nghĩa hơn, tuy có đau tim hơn chút :D

01-04 có 5 người vào (thằng lợn Vũ ko vào đau quá :(), thế là đạt chỉ tiêu rồi :D
 
nó bảo bị loại là bảo mày đấy chứ có bảo tao đâu :)) hay là nó nói cả 2 đứa nhỉ :D
 
Nó bảo thằng đĩ, tao ko hiểu nói ai, đọc đến bài mày mới hiểu :)). Chứ làm ek có vòng sau, vòng sau hình như là top 3 hay trao giải luôn rồi mà, chả lẽ sau khi bị loại khỏi top 8, ku Dũng đã kịp bọn chen lôi kéo vote của BGK hay sao mà tự tin thế :D
 
Ờ hình như chỉ có 2 vòng thôi hay sao ý. Cu VVA bị loại đúng là tiếc, được nhiều em gái hâm mộ thế. Nhưng mà cũng may, bảng của anh em mình có đến 3 người vào vòng trong :)). Mục tiêu tiếp theo của 3 anh em bảng mình là gì đây?? Cố gắng không bị 18, 19, 20 chứ :))
 
Bắt tay anh Tuấn phát, anh em đại diện cho box thể thao (toàn cựu mod box TT và thành viên hăng hái nhất :D) phải ko bị xếp cuối :)), cố gắng top 15 :D
Vòng này em tập trung kêu gọi cho Dương nên chắc vote mình hơi giảm rồi :)), nhưng ko sao :D, vote càng cao càng xấu hổ :))
 
Anh H.Anh :D
Vào vòng 2 rồi, "chiến lược" tiếp theo của anh là j` để hướng tới chức Mr.HAO (cấm nói là ko có "tham vọng" đấy nhé :)))?
 
Em hỏi thế thì anh trả lời sao :)), vì anh thực sự ko có tham vọng :D, cái gì cần chứng tỏ đã chứng tỏ rồi ;)) (vd quen biết đủ rộng để ko chỉ 1 người vào mà những 2 người vào qua poll...). Mục đích thứ nhất đã hoàn thành còn mục đích thứ 2 chưa có :))
Vì lúc đầu thì anh mong là thằng Dương sẽ đăng quang hoặc chí ít cũng thứ hạng cao:)), nhưng tình hình có vẻ là hơi khó. BGK chấm điểm theo các câu trả lời mà anh ko hỉu thằng Dương có ol được ko:(, ma thế thì phí phạm cho việc mình đi kêu gọi cho nó quá :((
Anh cần vote thì cũng được kha khá nhưng tự biết thân biết phận, ko thể so sánh được với các đại gia như a Toàn, thằng Dương, Minh Nhật.... nên chỉ tiêu chỉ là vòng 2 thôi. Vòng cuối ai muốn vote cho mình thì thanks rất nhiều thôi chứ dù đứng bao nhiêu cũng ko sao :)). Nhưng dù ko có tham vọng thật thì cũng sẽ tham gia hết mình ở vòng này, vẫn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi một cách chân thật nhất (của cả BGK lẫn người ngoài :D) vì anh làm gì cũng muốn cố làm đến cùng và phải có trách nhiệm với nó :D.
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
nó bảo bị loại là bảo mày đấy chứ có bảo tao đâu :)) hay là nó nói cả 2 đứa nhỉ :D

chứ sao, 1 trong 2 thằng mà thắng, tao đi bộ về vn. :))

mấy em đừng có tin lời thằng Hoài Anh. Nó mong ngày mong đêm để đăng quang chức Nam Hậu đấy. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Quốc Bình đã viết:
chứ sao, 1 trong 2 thằng mà thắng, tao đi bộ về vn. :))

mấy em đừng có tin lời thằng Hoài Anh. Nó mong ngày mong đêm để đăng quang chức Nam Hậu đấy. :D
Anh bắt đầu đi từ bi giờ là vừa đấy :>
 
Thằng Hoài ANh gọi bạn là gì thế ;;) Mai tao sút cho tung mồm bây h :D
 
em xin lỗi bác :)), em chỉ hơi bực bác ko vào cho 01-04 xôm tụ :))
Bình: Mày nói thế bọn tao tập trung vote vào cho 1 đứa thì mày chết :)), cho lội đại dương (cho mày chọn đại dương nào) về VN bây giờ chứ lại :D

Anh Tuấn: ANh là mod bây giờ, còn thằng Hưng là cựu mod mà :D
 
@Hoài Anh: Vote cho Hoài Anh, Minh Nhật, Toản <=> Do I have another choice then :-/?!
MK! Toàn những thằng không xứng đáng [-(! Có giời đất chứng dám cái buổi giao lưu các Mr.HAO ấy...
 
Ơ chị Hoàng Anh bị làm sao ý nhỉ :))??? Tình hình này các chú Mr HAO ở VN nguy rồi :))
 
haha chị Hoàng Anh cứ honest thế hóa ra lại hay :D
@anh Tuấn : Chúc mừng ông anh qua vòng 1 & good luck next round nhé , ở Nott vẫn vui chứ anh định làm master hay đi làm luôn thế ?
 
Thanx ông em, anh vẫn oki ;). Anh chắc không làm Master đâu, học xong chắc đi làm thôi :D.
 
Anh Tuấn ơi, ĐT có mấy câu hỏi này muốn được nghe anh Tuấn trả lời nhé.:)

1. Làm sao anh Tuấn biết khi mình đã yêu?;;)

2. Nếu vợ (tương-lai) của anh Tuấn trở về nhà sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi, thì anh Tuấn sẽ làm gì để thư giãn vợ nào?:>
 
@Trang: 1- Làm sao để biết anh đã yêu á :p, cách đơn giản và hiệu quả nhất đối với anh là " lắng nghe tiếng con tim, biết anh đã yêu em..." :p :x

2- Thực sự là hiện giờ anh còn chưa biết làm thế nào để thư giãn người yêu, nghĩ đến việc thư giãn vợ hơi xa xôi quá:)). Anh nghĩ là còn tùy vào vợ anh có những sở thích như thế nào nữa:p, biết những ý thích của nàng thì chắc sẽ dễ làm nàng thư dãn hơn. Nhưng các cụ đã có công thức sẵn rồi" ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm" :)), cứ thế mà theo thôi. Chắc là anh sẽ chuẩn bị một cái bồn tắm với ít dầu dược thảo :p, thắp thêm một ít nên thơm xung quanh nữa, cho nàng tha hồ muốn làm gì thì làm:)). Trong lúc đầy thì anh sẽ nấu ăn, có thể là những món nàng đặc biệt thích, vừa ăn vừa trò truyện về ngày làm việc của nàng, xem có thể giúp nàng giải quyết được vấn đề gì không, ăn xong thì để bát đũa đấy sáng mai dậy cho nàng rửa :)). Sau công đoạn này thì đi nằm :)), sẽ cố gắng massage cho vợ ( cái này anh chưa biết làm nhưng mà sẽ học) vì nghe nói massage là một cách thư giãn rất tốt:p. Thêm chút entertainments nữa như một bộ phim lãng mạn chẳng hạn, hi vọng là nàng sẽ không còn cảm thấy quá khó chịu nữa:p.

Nhưng mà cách giúp nàng thư giãn tốt nhất chắc là phải làm sao để trờ thành một người đàn ông mà sau một ngày mệt mỏi nàng muốn về nhà với mình, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai khác ngoài mình :)). Làm được như thế thì có khi chỉ cần bước vào cửa nhà nhìn thấy anh vợ anh đã thư giãn lắm rồi:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên